Người dân phẫn nộ về sự kiện Toà Khâm Sứ
Mặc dù sống xa thủ đô Hà Nội, nhưng mấy hôm nay theo dõi sát sao những diễn biến tại toà Khâm sứ số 42 Phố Nhà Chung Hà Nội qua internet, tôi có cảm nhận là mình đang gắn bó với người Công giáo ở Hà nội cách mật thiết. Nhìn hình ảnh những người giáo dân đội mưa cầu nguyện cách ôn hoà và sốt sắng làm tôi suy nghĩ nhiều và tự hỏi, động cơ nào đã khiến người Công giáo Hà Nội vượt qua được sự sợ hãi và những cơn mưa phùn gió buốt, đứng cầu nguyện liên tiếp những ngày qua trong khuôn viên toà Khâm sứ, chắc chắn họ phải có một niềm tin sắt đá vào Chúa Trời, vào Công bằng và Chân lý?
Trong khi truyền thông và báo chí ở Việt Nam im thin thít, thì báo chí và truyền thông nước ngoài, nhất là những trang mạng (internet) phổ biến những tin tức, cập nhật sự kiện đang diễn ra hàng ngày nơi toà Khâm sứ, hình ảnh 5-6 người bảo vệ và an ninh xô đẩy, hành hung một phụ nữ muốn mang bông hoa vào đặt trước tượng Đức Mẹ Sầu Bi, rồi một hình ảnh khác, một toán 5-6 nhân viên công lực túm đầu và đánh đập, gây thương tích cho một anh thanh niên tên Lê Quốc Quân làm tôi rất phẫn nộ, nhưng lại thương thay cho những nhân viên an ninh kia, có lẽ vì nông nổi hay thiếu suy nghĩ nên đã tự mua thù chuốc oán vào thân, nếu chỉ vì trách nhiệm thì đâu cần phải giở thói bất lương côn đồ như thế, dùng lời nói ôn hoà cũng có thể giải quyết được mà, hay là những kẻ này đã được giáo dục để đâm thuê chém mướn?
Nếu người đàn bà kia vượt tường rào vì muốn đem hoa vào đặt trước tượng Đức Mẹ trong sân toà Khâm sứ, và anh thanh niên tên Quân vượt tường vào để giải cứu người phụ nữ đang bị hành hung là phạm pháp, vậy hành vi đập đánh, gây thương tích cho nhân dân của nhân viên công lực thì thế nào nhỉ?
Hình ảnh Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng cười tươi vui vẻ cùng với TGM Ngô Quang Kiệt tham quan toà Khâm sứ hôm 30/12/2007, nói lên tâm tình của người lãnh đạo đất nước sát cánh và quan tâm đến đời sống nhân dân, rồi hình ảnh phái đoàn chính quyền Hà nội đến thăm và chúc Tết Đức Hồng Y Phạm Định Tụng và Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt hôm 22/12/2007 đã để lại ấn tượng rất đẹp cho người Công giáo nói riêng và nhân dân nói chung. Nhưng tiếc thay đó chỉ là bề mặt, vì sau lưng những tấm ảnh đẹp đẽ ấy đã để lộ một toan tính bẩn thỉu, gian trá và lừa dối của chính quyền Hà nội, hay đúng hơn, của những kẻ lạm danh chính quyền qua công văn số 273/UBND-VX ngày 11.01.2008 và số 673/ UBND-VX ngày 26.1.2008 do bà Ngô thị Thanh Hằng ký. Chính quyền Hà nội, hay nhóm người lạm danh chính quyền đã cáo buộc tập thể Công giáo Hà nội với những điều gian dối, vu khống, xuyên tạc, bóp méo sự thực, bôi nhọ giáo quyền và giáo dân Hà Nội với một ý đồ thâm độc!
- Hủy hoại tài sản nhà nước (Trụ sở phòng văn hoá thông tin và nhà Văn hoá quận Hoàn Kiếm)
- Lấn chiếm đất công xây dựng trái phép
- Tập trung đông người và cư ngụ bất hợp pháp
- Có hành vi xúc phạm, lăng mạ và gây thương tích cho cán bộ nhân viên nhà nước
- Tổ chức cầu nguyện trái qui định của pháp lệnh Tín ngưỡng Tôn giáo
Toà TGM Hà nội đã phản biện từng điểm của những cáo buộc và qui chụp trên đây, đồng thời tố cáo chính quyền đã gian dối và bóp méo sự thật, với câu hỏi: Đây có phải là cơ quan Nhà nước không khi trước đây cho mở vũ trường. Còn những tấm bảng “Nhà Văn hoá”, “Phòng VHTT”, “Phòng TDTT” mới chỉ được treo lên vào lúc 17g30 ngày 26/12/2007 vừa qua.
Mới đây truyền thanh, truyền hình và báo chí nhà nước như HNM và ANTĐ đã đồng loạt và cũng cùng một luận điệu vu khống, xuyên tạc, bóp méo sự thật, bôi bẩn sự việc để chuẩn bị cho một hành động đàn áp?
Tại sao lại có những phóng viên, nhà báo, truyền thanh, truyền hình nhẫn tâm bán rẻ lương tâm, bóp mồm méo miệng, để nói hay bẻ cong ngòi bút để viết theo đơn đặt hàng của những kẻ gian ác và vô liêm sỉ như thế?
Thật trớ trêu, trong khi chính quyền Hà Nội, hay những kẻ lạm dụng chính quyền vu khống và qui chụp cho giáo quyền và giáo dân Hà Nội những điều kể trên, thì ngày 28/01/2008 TTXVN có bài viết với tựa đề: Chức sắc Công giáo tích cực xây dựng đất nước như sau:
Hà Nội (TTXVN) - Chiều 28/1, Tổng Giám mục giáo phận Hà Nội kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam Ngô Quang Kiệt đã đến thăm và chúc mừng Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu tý sắp tới.
Tại buổi tiếp đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm đánh giá cao những đóng góp của các chức sắc Công giáo, toàn thể giáo dân địa phận Hà Nội đã luôn đồng hành và gắn bó với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Những tin tức từ các báo và trang mạng phi chính thống cùng với những hình ảnh sống thực, và nhận định trên đây của ông Huỳnh Đàm, chủ tịch UBTUMATQVN, đã là những cái tát vào miệng những kẻ ăn gian nói dối, đồng thời cho thấy; chính quyền Hà nội, hay những kẻ lạm dụng chính quyền đã hoàn toàn bịa đặt, bóp méo sự thật để đầu độc dư luận.
- Yêu cầu chính quyền TW và Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng can thiệp, đừng để cho những kẻ lạm quyền trong chính quyền Hà nội làm chuyện xằng bậy, gây tai tiếng cho nhà nước Việt Nam, làm mất uy tín của chính quyền đối với nhân dân và quốc tế
- Yêu cầu những người có lương tâm, tôn trọng nhân quyền và công lý trong chính quyền Hà nội, đừng để cho những kẻ ác tâm lạm dụng chính quyền đàn áp và gây tội ác với nhân dân
- Yêu cầu những nhân viên An ninh còn lương tâm của một con người Việt Nam, đừng để cho kẻ xấu lợi dụng, hãy đứng về phiá Công lý để binh vực nhân dân, đừng làm tay sai cho những kẻ bất lương.
Nhiều người ở Việt Nam không nghe biết, hay chỉ biết một cách mơ hồ những diễn biến đang xảy ra cả tháng nay ở toà Khầm sứ Hà Nội, vì họ không có máy vi tính nên không tiếp cận được những trang mạng, nhiều giáo dân cũng mù tịt, tại sao các giáo xứ hay họ đạo trong khắp miền đất nước không thông báo những tin tức này đến giáo dân của mình nhỉ, tôi nghĩ đây cũng là sinh hoạt nội bộ của Giáo Hội Công giáo mà?
Chúng ta đã bước vào thời đại mới, đất nước chỉ có thể phát triển khi người dân được nâng cao dân trí bằng cách nắm bắt được tất cả những thông tin cần thiết từ mọi phía, có vậy họ mới không bị những kẻ bất lương dối gạt, tránh thoát được sự sơ hãi vô lối, tự tin để vươn lên và hướng về phía trước.
Viết đến đây tôi ngừng lại, vào trang mạng để thăm dò tin tức, bỗng giật mình với những hàng chữ:
TIN KHẨN CẤP QUAN TRỌNG TẠI TOÀ KHÂM SỨ...
HÀ NỘI -- Thông tín viên của chúng tôi ở Hà nội vừa gọi thông báo cho chúng tôi biết tin khẩn cấp sau đây: Hiện đang có mặt ở trong khu vực Toà Khâm sứ Hà Nội. Bây giờ là 13giờ30 ngày 29/01 (giờ Hà Nội) và là 10:30 tối ngày 28/01 (giờ Los Angeles).
Bắt đầu từ 12 giờ trưa nay, tình hình nóng lên với sự xuất hiện của Đài truyền hình Hà Nội và rất đông cán bộ công an. Sau khi quay phim, chụp ảnh, họ đặt máy quay ở rất nhiều góc cạnh... Có thể đang sửa soạn cho một cuộc "làm sạch" tại khu Tòa Khâm Sứ vào chiều hôm nay?
Tôi thật sôi máu và phẫn nộ tột cùng, nếu có thẩm quyền trong tay thì tôi sẽ trừng trị đích đáng những kẻ ra tay đàn áp nhân dân ngay lập tức. Ôi, không lẽ dân tộc Việt Nam tôi bất hạnh, bị bọn xấu đè đầu cưỡi cổ mãi như thế này sao?
Sự cố gì sẽ xảy ra theo bản tin khẩn cấp tại tòa Khâm sứ Hà Nội?
Mong những anh CA nhân dân ý thức rằng, CA là lực lượng bảo vệ nhân dân, chứ không phải tay sai cho bạo quyền, đàn áp nhân dân, hãy ngưng ngay những cuộc đàn áp nhân dân, đừng gây thêm tội ác mà hậu quả chỉ có các Anh là phải gánh chịu!
Hỡi Trời cao Đất dày, chừng nào THIỆN mới thắng ÁC, và khi nào thì kẻ ác mới bị trừng phạt đây?
Mặc dù sống xa thủ đô Hà Nội, nhưng mấy hôm nay theo dõi sát sao những diễn biến tại toà Khâm sứ số 42 Phố Nhà Chung Hà Nội qua internet, tôi có cảm nhận là mình đang gắn bó với người Công giáo ở Hà nội cách mật thiết. Nhìn hình ảnh những người giáo dân đội mưa cầu nguyện cách ôn hoà và sốt sắng làm tôi suy nghĩ nhiều và tự hỏi, động cơ nào đã khiến người Công giáo Hà Nội vượt qua được sự sợ hãi và những cơn mưa phùn gió buốt, đứng cầu nguyện liên tiếp những ngày qua trong khuôn viên toà Khâm sứ, chắc chắn họ phải có một niềm tin sắt đá vào Chúa Trời, vào Công bằng và Chân lý?
Trong khi truyền thông và báo chí ở Việt Nam im thin thít, thì báo chí và truyền thông nước ngoài, nhất là những trang mạng (internet) phổ biến những tin tức, cập nhật sự kiện đang diễn ra hàng ngày nơi toà Khâm sứ, hình ảnh 5-6 người bảo vệ và an ninh xô đẩy, hành hung một phụ nữ muốn mang bông hoa vào đặt trước tượng Đức Mẹ Sầu Bi, rồi một hình ảnh khác, một toán 5-6 nhân viên công lực túm đầu và đánh đập, gây thương tích cho một anh thanh niên tên Lê Quốc Quân làm tôi rất phẫn nộ, nhưng lại thương thay cho những nhân viên an ninh kia, có lẽ vì nông nổi hay thiếu suy nghĩ nên đã tự mua thù chuốc oán vào thân, nếu chỉ vì trách nhiệm thì đâu cần phải giở thói bất lương côn đồ như thế, dùng lời nói ôn hoà cũng có thể giải quyết được mà, hay là những kẻ này đã được giáo dục để đâm thuê chém mướn?
Nếu người đàn bà kia vượt tường rào vì muốn đem hoa vào đặt trước tượng Đức Mẹ trong sân toà Khâm sứ, và anh thanh niên tên Quân vượt tường vào để giải cứu người phụ nữ đang bị hành hung là phạm pháp, vậy hành vi đập đánh, gây thương tích cho nhân dân của nhân viên công lực thì thế nào nhỉ?
Hình ảnh Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng cười tươi vui vẻ cùng với TGM Ngô Quang Kiệt tham quan toà Khâm sứ hôm 30/12/2007, nói lên tâm tình của người lãnh đạo đất nước sát cánh và quan tâm đến đời sống nhân dân, rồi hình ảnh phái đoàn chính quyền Hà nội đến thăm và chúc Tết Đức Hồng Y Phạm Định Tụng và Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt hôm 22/12/2007 đã để lại ấn tượng rất đẹp cho người Công giáo nói riêng và nhân dân nói chung. Nhưng tiếc thay đó chỉ là bề mặt, vì sau lưng những tấm ảnh đẹp đẽ ấy đã để lộ một toan tính bẩn thỉu, gian trá và lừa dối của chính quyền Hà nội, hay đúng hơn, của những kẻ lạm danh chính quyền qua công văn số 273/UBND-VX ngày 11.01.2008 và số 673/ UBND-VX ngày 26.1.2008 do bà Ngô thị Thanh Hằng ký. Chính quyền Hà nội, hay nhóm người lạm danh chính quyền đã cáo buộc tập thể Công giáo Hà nội với những điều gian dối, vu khống, xuyên tạc, bóp méo sự thực, bôi nhọ giáo quyền và giáo dân Hà Nội với một ý đồ thâm độc!
- Hủy hoại tài sản nhà nước (Trụ sở phòng văn hoá thông tin và nhà Văn hoá quận Hoàn Kiếm)
- Lấn chiếm đất công xây dựng trái phép
- Tập trung đông người và cư ngụ bất hợp pháp
- Có hành vi xúc phạm, lăng mạ và gây thương tích cho cán bộ nhân viên nhà nước
- Tổ chức cầu nguyện trái qui định của pháp lệnh Tín ngưỡng Tôn giáo
Toà TGM Hà nội đã phản biện từng điểm của những cáo buộc và qui chụp trên đây, đồng thời tố cáo chính quyền đã gian dối và bóp méo sự thật, với câu hỏi: Đây có phải là cơ quan Nhà nước không khi trước đây cho mở vũ trường. Còn những tấm bảng “Nhà Văn hoá”, “Phòng VHTT”, “Phòng TDTT” mới chỉ được treo lên vào lúc 17g30 ngày 26/12/2007 vừa qua.
Mới đây truyền thanh, truyền hình và báo chí nhà nước như HNM và ANTĐ đã đồng loạt và cũng cùng một luận điệu vu khống, xuyên tạc, bóp méo sự thật, bôi bẩn sự việc để chuẩn bị cho một hành động đàn áp?
Tại sao lại có những phóng viên, nhà báo, truyền thanh, truyền hình nhẫn tâm bán rẻ lương tâm, bóp mồm méo miệng, để nói hay bẻ cong ngòi bút để viết theo đơn đặt hàng của những kẻ gian ác và vô liêm sỉ như thế?
Thật trớ trêu, trong khi chính quyền Hà Nội, hay những kẻ lạm dụng chính quyền vu khống và qui chụp cho giáo quyền và giáo dân Hà Nội những điều kể trên, thì ngày 28/01/2008 TTXVN có bài viết với tựa đề: Chức sắc Công giáo tích cực xây dựng đất nước như sau:
Hà Nội (TTXVN) - Chiều 28/1, Tổng Giám mục giáo phận Hà Nội kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam Ngô Quang Kiệt đã đến thăm và chúc mừng Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu tý sắp tới.
Tại buổi tiếp đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm đánh giá cao những đóng góp của các chức sắc Công giáo, toàn thể giáo dân địa phận Hà Nội đã luôn đồng hành và gắn bó với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Những tin tức từ các báo và trang mạng phi chính thống cùng với những hình ảnh sống thực, và nhận định trên đây của ông Huỳnh Đàm, chủ tịch UBTUMATQVN, đã là những cái tát vào miệng những kẻ ăn gian nói dối, đồng thời cho thấy; chính quyền Hà nội, hay những kẻ lạm dụng chính quyền đã hoàn toàn bịa đặt, bóp méo sự thật để đầu độc dư luận.
- Yêu cầu chính quyền TW và Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng can thiệp, đừng để cho những kẻ lạm quyền trong chính quyền Hà nội làm chuyện xằng bậy, gây tai tiếng cho nhà nước Việt Nam, làm mất uy tín của chính quyền đối với nhân dân và quốc tế
- Yêu cầu những người có lương tâm, tôn trọng nhân quyền và công lý trong chính quyền Hà nội, đừng để cho những kẻ ác tâm lạm dụng chính quyền đàn áp và gây tội ác với nhân dân
- Yêu cầu những nhân viên An ninh còn lương tâm của một con người Việt Nam, đừng để cho kẻ xấu lợi dụng, hãy đứng về phiá Công lý để binh vực nhân dân, đừng làm tay sai cho những kẻ bất lương.
Nhiều người ở Việt Nam không nghe biết, hay chỉ biết một cách mơ hồ những diễn biến đang xảy ra cả tháng nay ở toà Khầm sứ Hà Nội, vì họ không có máy vi tính nên không tiếp cận được những trang mạng, nhiều giáo dân cũng mù tịt, tại sao các giáo xứ hay họ đạo trong khắp miền đất nước không thông báo những tin tức này đến giáo dân của mình nhỉ, tôi nghĩ đây cũng là sinh hoạt nội bộ của Giáo Hội Công giáo mà?
Chúng ta đã bước vào thời đại mới, đất nước chỉ có thể phát triển khi người dân được nâng cao dân trí bằng cách nắm bắt được tất cả những thông tin cần thiết từ mọi phía, có vậy họ mới không bị những kẻ bất lương dối gạt, tránh thoát được sự sơ hãi vô lối, tự tin để vươn lên và hướng về phía trước.
Viết đến đây tôi ngừng lại, vào trang mạng để thăm dò tin tức, bỗng giật mình với những hàng chữ:
TIN KHẨN CẤP QUAN TRỌNG TẠI TOÀ KHÂM SỨ...
HÀ NỘI -- Thông tín viên của chúng tôi ở Hà nội vừa gọi thông báo cho chúng tôi biết tin khẩn cấp sau đây: Hiện đang có mặt ở trong khu vực Toà Khâm sứ Hà Nội. Bây giờ là 13giờ30 ngày 29/01 (giờ Hà Nội) và là 10:30 tối ngày 28/01 (giờ Los Angeles).
Bắt đầu từ 12 giờ trưa nay, tình hình nóng lên với sự xuất hiện của Đài truyền hình Hà Nội và rất đông cán bộ công an. Sau khi quay phim, chụp ảnh, họ đặt máy quay ở rất nhiều góc cạnh... Có thể đang sửa soạn cho một cuộc "làm sạch" tại khu Tòa Khâm Sứ vào chiều hôm nay?
Tôi thật sôi máu và phẫn nộ tột cùng, nếu có thẩm quyền trong tay thì tôi sẽ trừng trị đích đáng những kẻ ra tay đàn áp nhân dân ngay lập tức. Ôi, không lẽ dân tộc Việt Nam tôi bất hạnh, bị bọn xấu đè đầu cưỡi cổ mãi như thế này sao?
Sự cố gì sẽ xảy ra theo bản tin khẩn cấp tại tòa Khâm sứ Hà Nội?
Mong những anh CA nhân dân ý thức rằng, CA là lực lượng bảo vệ nhân dân, chứ không phải tay sai cho bạo quyền, đàn áp nhân dân, hãy ngưng ngay những cuộc đàn áp nhân dân, đừng gây thêm tội ác mà hậu quả chỉ có các Anh là phải gánh chịu!
Hỡi Trời cao Đất dày, chừng nào THIỆN mới thắng ÁC, và khi nào thì kẻ ác mới bị trừng phạt đây?