Các Bạn Công Giáo Việt Nam Không Bị Bỏ Rơi

Âu Châu - 27.1.2008 - Sáng nay tại Âu Châu vào lúc 10g sáng (đúng 17g Hà Nội) lòng tôi nôn nao đi đứng không yên, mặc dù trước đó đã đi lễ sáng Chúa nhật cầu nguyện tha thiết cho quê nhà trước tượng Chúa Giêsu chịu nạn và trước Đức Maria. Về nhà mỗi lúc rảnh là chạy vào Vietcatholic theo dõi biến động của các Bạn Công Giáo bên Hà nội. Càng tới giờ G tôi càng bấn lên như ước chi vớ được đôi hia bảy dặm vượt trùng dương qua đấy để góp lời kinh tiếng hát với cộng đoàn đức tin tại Tòa Khâm Sứ. Các bạn bè của tôi ở bên đây càng bấn lên liên lạc trao đổi tin tức với nhau.

Lúc này tôi thật sự mới yêu Vietcatholic làm sao đó! Cha John Trần Công Nghị và Ban Điều Hành VietCatholic và tất cả các Cộng Tác Viên đắc lực tại quê nhà làm việc thật cật lực trong cả tháng nay, tôi nghĩ ngày hôm nay các ngài cũng bấn lên hơn chúng tôi rất nhiều. Chính VietCatholic là cây nến to đang truyền lửa cho chúng tôi tại hải ngoại. Quan trọng nhất là Vietcatholic truyền tin bằng tiếng Anh liên tục cho giới truyền thông quốc tế về các sự kiện tại phố nhà Chung. Đó là sức mạnh của chúng ta là làm cho thế giới biết về hiện tình về Thái Hà và phố nhà Chung. Chúng tôi ghi con số người vào thăm VietCatholic trong vòng chưa đầy 2 ngày thì không thể tin vào mắt của chính mình, ngày 25.1.2008: với 17.519.607 và sang ngày 27 con số đã lên đến 17.826.857, trong khoảng thời gian này hơn 307.000 lượt người vào xem. Có lẽ là kỷ lục của VietCatholic từ trước đến nay!

Đến trưa bên Âu Châu càng lúc tin tức càng nhiều làm cho chúng tôi in ra đọc không kịp nữa, có đứa vừa đọc vừa chảy ròng ròng nước mắt. Nó nói cảm động trước gương can đảm của Giáo Hội Mẹ, của giáo dân và tu sĩ nam nữ. Nó đọc đến câu của chủ chăn, Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt thốt ra thì nó bất khóc òa lên: „Nếu ai cầu nguyện bị đi tù thì tôi sẽ đi tù thay cho giáo dân!“ Đức cha can đảm quá! Đúng là chủ chiên vì đàn chiên của mình!

Ở hải ngoại tôi thật thật hãnh diện mình là người công giáo Việt Nam và thuộc về Giáo Hội Mẹ, tôi được hòa nhịp vào nhịp tim của người Mẹ trong lúc giờ phút căng thẳng gian nan này. Tôi thật vui mừng và tự hào về sự trưởng thành của giáo dân Hà Thành nói riêng và của cả Giáo hội Việt Nam nói chung khi đọc được các tựa đề lớn trong các trang báo quốc tế:

• Tiếng Anh: „Vietnam's Catholics keep pressure on communists to return land“ - Giáo dân Việt Nam làm áp lực với cộng sản để đòi lại đất“

• Tiếng Pháp: “Des milliers catholiques de Hanoi se rassemblent en prière devant les menaces de l'autorité locale – Hàng ngàn người Công Giáo Hà Nội họp mặt cầu nguyện trước sự hăm dọa của chính quyền địa phương.”

• Tiếng Đức: “Polizeieinsatz gegen vietnamesische Katholiken – Friedliche Proteste weiten sich aus – Công an cảnh sát đàn áp người Công Giáo Việt Nam - Cuộc tranh đấu ôn hòa đang lan rộng.“

• Tiếng Tây Ban Nha: “Marcha pacífica de católicos vietnamitas sufre violenta represión policíaca - Người Công Giáo Việt Nam ôn hòa đối diện với sự hung bạo của công an cảnh sát.”

• Tiếng Ý: „Ho Chi Minh City, preghiera e protesta dei cattolici, la prima dal 1975 - Tại Thành phố Hồ Chí Minh, cầu nguyện và tranh đấu của người Công Giáo lần đầu tiên từ năm 1975.”

Từ ngày các Bạn cầu nguyện cho công lý tại Hà Nội và Thái Hà đã có trên 75 bài báo quốc tế gồm các tiếng Anh, Pháp, Ý, Đức, Tây Ban Nha, Tầu… đồng hành với các bạn. Tôi cũng đoán được rằng qúi Cha và Anh Chị Em trong Ban VietCatholic đã tích cực để dịch tin và trực tiếp thông truyền với họ nên mới có những kết quả chiến thuật và làm cho thế giới thực sự quan tâm đến cuộc tranh đấu của chúng ta. Có lẽ chưa bao giờ có cuộc tranh đấu to lớn đòi hỏi công lý như vậy tại Việt Nam lại có sự tham gia tích cực của giới báo chí quốc tế như thế, như bài báo tiếng Ý đã xác nhận từ 1975 chưa ai dám đấu tranh với số lượng đông giáo dân chống lại tham quan cộng sản.

Hôm nay, Chúa nhật 27.1.2008 tất cả hoạt động tại Tây Âu đều nghỉ việc cuối tuần thế mà có những trang báo tiếng Anh viết ngay buổi cầu nguyện tại Tòa Khâm Sứ và họ cho chạy lên ngay trên các trang báo điện tử. Ngoài ra họ còn bình luận bằng tiếng Anh, Tây Ban Nha và Pháp bằng những hình ảnh Video qua phương tiện thông tin mạng lưới YouTube. Người Công Giáo Hà Nội đang sử dụng quyền làm người, quyền tự do để đòi hỏi công lý mà nhà nước cộng sản Việt Nam đã tước đoạt của người dân hơn 50 năm nay. Thế giới đang nhìn đến và đồng hành với các Bạn.

Người Công Giáo Việt Nam đang được thế giới chú ý. Nhà nước Việt Nam đang tự ý chui vào cái còng WTO của thế giới và tự hào được phong danh là ủy viên dự khuyết của UNO. Cách cư xử của họ hoặc đàn áp người dân cầu nguyện, nếu không tốt hoặc bất chấp luật pháp thì chính điều đó sẽ là cú tát mạnh nhất vào mặt nhà nước Việt Nam trước cộng đồng thế giới tự do.

Có lẽ ý Chúa nhiệm mầu! Chúng ta không cần mất tiền quảng cáo trên tivi và báo chí về những gì người Công Giáo Việt Nam đang đòi hỏi công lý từ một tháng nay. Nhà nước tự nguyện đang làm việc này thay cho chúng ta mà không lấy tiền thù lao. Người Việt Nam bây giờ đã ý thức hơn về thông tin đại chúng và sẽ khám phá ra dã tâm độc địa của cộng sản là lừa lọng và nói dối kinh niên.

Từ điều „lạy ông tôi ở bụi này“ qua những tin tức dối trá từ phía nhà nước tạo ra sẽ làm thế giới tò mò hơn về các buổi cầu nguyện của các Bạn tại Thái Hà và phố Nhà Chung và thế giới càng để ý và theo dõi kỹ những hành vi thô bạo của nhà nước đối với người dân hiền.

Tội nghiệp cho đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, không hiểu đứa làm „tham mưu“ bậy bạ xúi đồng chí vào con đường cùng. Đứa mà bị trị tội đầu tiên chính là đồng chí, nếu một người Công Giáo bị thiệt mạng hoặc bị đàn áp trong những buổi cầu nguyện. Nếu chuyện gì xảy ra thì chỉ trong vài giây phút là thế giới sẽ lên án Việt Nam tức khắc như các bài báo được dịch tựa đề ở trên. Lúc này đồng chí không những bị mất trí mà còn đang ngu dại ngồi trên đống lửa đỏ. Bên cạnh đó những đồng chí khác cố ý thò tay quạt mạnh vào đống lửa này của đồng chí.

Các Bạn Công Giáo Việt Nam! Các Bạn đang có chính nghĩa và các Bạn biết rằng chúng tôi luôn đồng hành trong cuộc tranh đấu đòi công lý với các Bạn. Các Bạn đang viết một trang sử hào hùng mới cho Giáo Hội Công Giáo Việt Nam.

Một việc các Bạn tại Hà Nội có thể thông báo cho thế giới biết là in ra các tài liệu của VietCatholic bằng tiếng Anh và gửi bưu điện đến các đại sứ quán. Càng nhiều người làm càng tốt, chỉ bỏ một điếu thuốc là làm được một việc ngoại vận này rất quan trọng. Các đại sứ quán chính là những người có tiếng nói quan trọng có thể bảo vệ cho cuộc tranh đấu đòi hỏi công lý của chúng ta. Xin một vài bạn sinh viên sưu tầm các địa chỉ của các đại sứ quán rồi phát tán cho nhau.

Bây giờ các Bạn tại quê nhà đang chìm trong giấc ngủ của một ngày đầy căng thẳng nhưng cương quyết, chúng tôi hy vọng Lời Chúa trong đáp ca của Chúa nhật hôm nay sẽ làm cho mọi người Kitô hữu chúng ta gia tăng sức mạnh: „Chúa là thành lũy bảo vệ con, con sợ chi ai?“