VỤ NHÀ ĐẤT THÁI HÀ 14.01.2007: MỘT NGÀY BẤT NGỜ VÌ KHÔNG CÓ GÌ BẤT NGỜ
Không bất ngờ là DCCT Thái Hà khánh ngôi nhà mới
Bất ngờ là Vị Phó Giám Đốc Công an và Ông Trưởng phòng An ninh Chính trị mang hoa tới chúc mừng


HÀ NỘI -- Hôm qua chúng tôi đưa tin về sự hiện diện đông đảo 300 công an tại khu vục giáo xứ Thái Hà và không biết vì lý do tại sao? Thì hôm nay đã có câu trả lời. Vì hôm nay Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội - Giáo xứ Thái Hà tổ chức khánh thành ngôi nhà mới, xây trên phần đất 240 m2 song song với ngôi nhà thờ trên tổng số hơn 2700 m2 đất được chính quyền công nhận mà Tu viện và Giáo xứ đang quản lý và sử dụng.

Công an đã được tin là có một vài giám mục ở xa đã về đây, có cả Cha Cao Đình Trị, Giám Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam từ Saigòn ra đây cùng với đông đảo số linh mục tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế cả nước về ủng hộ Dòng Chúa Cứu Thế ở Thái Hà, lại thêm giáo dân từ xa về ủng hộ Nhà Dòng. Công An lo sợ giáo dân trong dịp này sẽ "nổi dậy" làm truyện gì ngoài "cầu nguyện" thì phải đề phòng ứng phó.

Về phía Nhà Đạo thì cũng chỉ nghĩ đây là việc khánh thành bình thường và nếu có chăng cũng chỉ là cầu nguyện như thường lệ cho người ta chóng trả lại đất nhà cho mình thôi, nên cũng không nghĩ đến việc chính quyền "lo xa" bảo vệ an ninh cho dân chúng như vậy!

Thực tế ra chính quyền địa phương nghe người từ đông, kẻ từ tây về, họ đã "bấn loạn", công an đã huy động một lực lượng hùng hậu đến khu vực nhà thờ, vì cứ sợ rằng nhân dịp khánh thành ngôi nhà mới sẽ "làm loạn" chăng! Nguồn tin mà chúng tôi đã kiểm chứng được cho biết rằng Trường Đại Học Quân Sự đã cử ra mỗi lớp 15 sinh viên quân sự về Thái Hà để sẵn sàng ứng chiến với giáo dân ở đây!

Bà con kể lại cho chúng tôi biết rằng vào lúc 1 giờ đêm vừa rồi công an còn dày đặc trên con đường cạnh khu đất. Sáng ra, ngay tại cổng chính dẫn vào nhà thờ có khoảng hơn một chục công an và dân phòng đi lại canh chừng. Các lực lượng công an ém trên các con phố nhỏ gần khu đất tranh chấp.

Một số học viên ở trường quân sự và an ninh cho chúng tôi biết hôm nay 8 h sáng các bạn phải có mặt ở phường Quang Trung để làm nhiệm vụ bảo vệ trật tự trong khu vực này.

Tại con đường chạy ngang khu đất tranh chấp, tuyệt nhiên không thấy một xe cảnh sát nào, chỉ có một số xe du lịch, một số xe taxi và một số nhân viên an ninh. Chính quyền muốn giữ một bộ mặt sạch đẹp khi biết hôm nay DCCT Hà Nội có nhiều quan khách đạo đời. Lúc này các giáo dân cũng về nhà thờ dự lễ gần hết. Chỉ còn vài người ở lại giữ lều bạt ở lề đường.

Vì hôm nay là ngày khánh thành căn nhà mới cho nên có nhiều người khách mời trở về từ các tỉnh tham dự. Trước và sau thánh lễ từng nhóm giáo dân ở các nơi về Hà Nội đã ra thăm khu đất tranh chấp và cầu nguyện trước các ảnh tượng trên bờ rào.

Những người quen biết đây đó gặp nhau trò chuyện vui như pháo nổ làm tan đi cái lạnh của một buổi sáng mưa phùn gió bấc. Từ chủ nhật trước Giáo xứ Thái Hà đã thông báo mời chung cộng đồng tời tham dự thánh lễ này. Hôm nay số người đến tham dự khoảng 2000. Thánh lễ do Đức Tổng Giám Mục Hà Nội chủ tế, Đức Giám Mục Hải Phòng và khoảng 50 linh mục đồng tế.

Từ 8 h sáng chúng tôi thấy có nhiều cá nhân và tập thể vào chúc mừng. Khoảng 9 giờ, chúng tôi thấy các có các lẵng hoa của công an thành phố Hà Nội để ở cổng nhà thờ. Lát sau, trong khi có rất nhiều công an mặc thường phục đứng xung quanh nhà thờ thì chúng tôi thấy ông Phó Giám Đốc Công an thành phố Hà Nội, và ông Trưởng phòng An ninh Chính trị và một nhân viên nữa mang lẵng hoa đi vào chúc mừng. Hai cán bộ tham dự nghi thức cắt băng khánh thành xong thì ra về. Cám đội ơn Chúa hôm nay các vị công an thành phố cũng thật tận tình và đưa hoa chúc mừng nhà Dòng có ngôi nhà mới, như vậy chắc chắn chả mấy chốc công an cũng trao lại ngôi nhà cũ, Không biết giáo dân có tin được thiện chí tốt lành của Nhà nước và công an hay không?

Theo một nguồn tin đáng tin từ nội bộ Dòng Chúa Cứu Thê tiết lộ cho chúng tôi được biết rằng: Ông Thiếu tướng công an và Ông Trưởng Phòng An ninh chính trị khi đưa hoa vào chúc mừng, các vị này đã có cuộc tiếp xúc ngắn với Cha Phạm Trung Thành, vị giám tỉnh mới đắc cử của Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, cha Bề trên Hiên và một linh mục có mặt. Trong cuộc gặp mặt ngắn ngủi này Ông thiếu tướng nói "xin cứ bình tĩnh" và Ông nói thêm "có truyện bán đất bên Công ty May Chiến thắng nhưng người ta hủy bỏ hợp đồng rồi!"

Về nguồn tin từ phía Giáo Hội Công giáo thì chúng tôi cũng được biết là "Đại diện Nhà Nước vẫn còn đang thương thuyết với Đức Cha chủ tịch Nguyễn văn Nhơn về turyện đất đai của Giáo Hội". Khi nghe tin là đã có những cuộc tiếp xúc giữa đại diện chính quyền và Đức Giám Mục Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, nhiều người rất vui mừng và chờ mong một giải pháp nào công bằng, hợp lý, toàn diện và như lời Đức Cha Sang nói là "tốt đạo, đẹp đời".

Tuy nhiên cũng có người lo sợ và phản ánh nỗi búc xúc rằng giả như trường hợp Đức Cha Nhơn không đạt được một giải pháp toàn diện với chính quyền về vụ tài sản và cơ sở của Giáo Hội -- không riêng gì Giáo hội Công giáo, mà là tất cả tài sản và cơ sở của các Tôn giáo khác nữa -- có nghĩa là chỉ đồng ý việc trả lại một vài cơ sở trọng yếu của Giáo hội mà quên đi vấn đề của các giáo phận, các giáo xứ khác, thì "vấn đề sẽ trở nên trầm trọng hơn và chưa chắc gì vụ việc này sẽ làm tăng hay sẽ làm giảm đi uy thế và vai trò của vị Tân Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam. Đó là lời phát biểu của một linh mục Dòng Chúa Cứu Thế về tham dự buổi lễ khánh thành hôm nay nhận định như vậy.

Trong thánh lễ, chúng tôi nghe thấy Đức TGM Ngô Quang Kiệt giảng rằng "Chúa Giêsu đến mở ra một thời đại mới". Nhà Dòng Chúa Cứu Thế cũng bước sang một giai đọan mới - giai đọan không còn phải ở trong căn nhà tồi tàn, chật chội - Giai đoạn các tu sĩ không còn phải sống trong lo sợ bị trục xuất nữa. Ngài cũng mời gọi cộng đoàn phải sống mạnh dạn lên để phục vụ ( xin nghe audio bài giảng )

Trước khi kết thúc thánh lễ, Cha Cao Đình Trị, Giám Tỉnh DCCT giải trình cho quan khách biết đại khái rằng: "Khu đất đang tranh chấp không phải do nhà thờ hiến cho nhà nước, nhà nước cũng không có quyết định trưng dụng, hay tịch biên tài sản của nhà thờ. Thời chuyên chính vô sản nhà nước lấy nhà và đất ở đây giao cho Xí nghiệp Dệt Thảm len sử dụng. Đấy là vấn đề lịch sử quá khứ, còn nay là thời đổi mới, thời xây dựng một đất nước công bằng, dân chủ và văn minh, cho nên đã đến lúc chính quyền phải trả lại khu đất này".

Ngày lễ khánh thành diễn ra tốt đẹp. Giáo xứ không đưa cả cộng đoàn ra cầu nguyện tại hiện trường tranh chấp. Cũng không làm gì mất an ninh trật tự. Chính quyền, công an không có gì phải sợ bóng sợ gió để tập trung lực lượng như diễn ra trong mấy ngày qua.

Càng về chiều, trời càng trở rét, trong khi đó giáo dân vẫn chia nhau túc trực trong các lều bạt và cầu nguyện trên con đường chạy qua khu đất tranh chấp.

Chiều đến giáo dân vẫn tiếp tục cầu nguyện...
Số giáo dân có mấy bà cho biết mấy hôm nay công an vào nói với chủ nhà trọ không cho những giáo dân đang tạm trú ở đây đi cầu nguyện. Nếu đi sẽ không cho ở trong nhà nữa. Một số chị em khác cho biết phải đi trộm nhà chủ mỗi khi sang khu đất này cầu nguyện và ngủ lại qua đêm.

Đêm hôm qua, các nhân viên bảo vệ trong công ty may Chiến Thắng đã quá khích ném đất đá và hắt nước vào số các giáo dân đang nằm ngủ bên lề đường.

Hôm nay cũng như hôm qua vào chiều tối nay đều có nhân viên an ninh đánh nguội các thanh niên trong giáo xứ đang chụp ảnh. Hôm nay, khi vừa thấy đồng nghiệp manh động, lập tức một nhân viên an ninh khác ra kéo anh này vào. Anh thanh niên chụp ảnh kia không phản ứng gì lại. Mới biết người hay sử dụng bạo lực gây mất an ninh trật tự thường lại chính là nhân viên an ninh.

Gần 22 h, trên tại hiện trường tranh chấp, mấy xe công an giả dạng dân sự vẫn quần đi quần lại. Hai nhân viên an ninh khác đang ngồi vạ vật bên vỉa hè trước cửa nhà dân trước một xe máy và bên cạnh là một chai rượu hay chai nước của các anh mang theo cùng một đĩa khoai luộc của giáo dân vừa mang sang mời các anh.

Và công an cao cấp vẫn đứng đợi đứng ngồi chờ...
Trong khi đó, ba anh khác đang đứng trước cửa lều bạt nói chuyện với một linh mục và một nhóm giáo dân. Một anh nói: “Xin cha sớm kết thúc cho chúng con được về với vợ con, năm hết tết đến lại rét mướt thế này!” Vị linh mục nói: “Mau hay chóng là tuỳ thuộc ở chính quyền chứ đâu phải ở giáo xứ chúng tôi, chính quyền có bộ máy quyền lực, có luật pháp, có quân đội, có công an... Còn chúng tôi cũng chỉ là nạn nhân”. Một bà khác nói: “Chúng con sẽ ở đây cho đến khi nào đòi được công bằng thì thôi!”

Một ngày nữa kết thúc, câu hỏi mà tôi tự hỏi cho chính mình là: không biết hôm nay công an họ thất vọng hay vui mừng đây? khi họ thấy Giáo xứ Thái Hà tổ chức một lễ khánh thành ấm cúng và không có điều gì bất ngờ như cái đầu óc đa nghi và sự tưởng tượng quá lố của họ!