TAM CHÂU, Phát Diệm - Chiều ngày 05.01.2001, Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Giám quản Giáo phận Phát Diệm, đã chủ sự thánh lễ trao ban chức vụ chính xứ cho cha Giacôbê Nguyễn Ngọc Giao. Thánh lễ đã diễn ra cách trọng thể,tưng bừng, phấn khởi vì giáo dân ở đây sau 41 năm chờ đợi bây giờ mới có cha xứ.

Cha tân chính xứ Nguyễn Ngọc Giao
Cha Tân Chính Xứ nam nay 68 tuổi, quê ở Giáo xứ Phát Diệm. Trong bài giảng Cha Tổng Đại Diện Giuse Phạm Ngọc Khuê nói rằng: Cha Tân Chính Xứ đã theo Chúa trong khó khăn, gian khổ, trong đau thương, trong thử thách, trong tù đầy.

Được biết Cha Tân Chính Xứ đã theo đuổi ơn gọi tu trì từ nhỏ và đã học Chủng viện Gioan Hà Nội hồi cuối thập niên 1950 và đầu thập niên 1960. Sau khi Chủng viện này đóng cửa ngài trở về Phát Diệm, khiêm nhường phục vụ ở Tòa Giám Mục và một số giáo xứ như một tu sĩ không chức thánh. Ngài cũng bị bắt đi tù một thời gian.

Năm 2006, lúc 66 tuổi, ngài mới được chính quyền cho phép vào Chủng viện Bổ túc ở TGM Bùi Chu. Năm 2007 ngài được thụ phong linh mục và hôm nay ngày được bổ nhiệm làm Chính Xứ một giáo xứ khiêm tốn của Giáo phận Phát Diệm là Giáo xứ Tam Châu.

Giáo xứ này tọa lạc trên phần đất thôn Đông Châu, làng Phúc Nhạc, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình- nơi có mật độ người công giáo cao nhất trong làng Phúc Nhạc. Giáo xứ Tam Châu vốn là con của giáo xứ Phúc Nhạc, mới được tách ra làm thành một xứ từ năm 1933. Phần lớn giáo dân trong xứ quê gốc Bùi Chu. Giáo xứ đã đóng góp cho Giáo Hội một số linh mục và tu sĩ, trong đó “có một ngọn đèn lớn là Đức Cố Giám Mục Phaolô Bùi Chu Tạo (1909-2001).”-lời cha Tổng Đại Diện giảng trong thánh lễ. Đức Cố Giám Mục là Cha Chính Xứ Tam Châu trước khi về Phát Diệm làm Giám Quản năm 1957. Sau đó, có Cha Giacôbê Hậu thay ngài làm chính xứ. Vị linh mục này đã bị chính quyền bắt năm 1966 và đã chết rũ tù vài tuần sau đó. Từ đó đến nay Giáo xứ không có linh mục ở tại chỗ mà chỉ có các cha quản nhiệm. Hai đấng quản nhiệm gần nhất là cha Antôn Đoàn Minh Hải ( 1991-1999) và cha Giuse Trần Văn Khoa (1999-2008).

Hiện tại Giáo xứ Tam Châu có khoảng 1400 giáo dân, nhưng phần lớn thanh niên đã đi làm ăn xa, ở nhà phần nhiều chỉ còn là trẻ con, phụ nữ và người già.

Hy vọng từ nay khi có Cha Chính Xứ ở giữa giáo dân, Giáo xứ sẽ bước vào một kỷ nguyên mới, sống đạo tốt hơn và phát triển hơn về mọi phương diện.