CỘNG ĐỒNG CÔNG GIÁO VIỆT-NAM SEATTLE MỪNG ĐẠI LỄ GIÁNG SINH 2007
Hang Be-Lem đêm nay rực sáng
Chốn hang lừa tỏa ánh hào quang
Con Thiên Chúa hạ mình giáng thế
Các Thiên Thần ca hát vang vang :
“Vinh danh Thiên Chúa từ trời cao
Mưa xuống Bình An thật dạt dào !”
Thế trần tội lỗi . .. Chúa cứu chuộc
Mang phận nghèo hèn khổ biết bao ?
Tiết trời giá buốt trong hang lạnh
Hài Nhi bé nhỏ áo mỏng manh
Bò lừa thương cảm hà hơi ấm
Bần hàn, cơ cực . .. rạ quấn quanh
Trong niềm hân hoan và vui mừng đón chờ Chúa đến, Cộng Đồng Công Giáo Việt-Nam Tổng Giáo Phận Seattle vừa long trọng tổ chức đêm Canh Thức vọng Giáng Sinh và Đại Lễ Giáng Sinh 2007 tại hội trường Asia Mercer, thành phố Seattle, vào tối chủ nhật 24 tháng 12 vừa qua với sự tham dự thật đông đảo của gần 2000 giáo dân từ khắp mọi nơi trong tiểu bang Washington đổ về.
Quả thật đêm nay tất cả những Hang Be-Lem với Hài Nhi bé nhỏ Giêsu nằm trong nôi đã rực sáng với muôn ánh đèn lấp lánh như muốn nhắc nhở : chính Chúa đã đem lại ánh sáng cứu độ cho nhân loại đang chìm đắm trong bóng đen của tội lỗi.
Hội trường tuy khá rộng lớn nhưng đã không còn một chỗ trống. Rất nhiều người đã phải đứng dọc theo hai bên lối đi hoặc ngoài hành lang suốt hơn 3 tiếng đồng hồ để thưởng thức những bài Thánh Ca Giáng Sinh thật quen thuộc do ca đoàn tổng hợp trình bày trước khi cử hành Thánh Lễ vô cùng trọng thể và trang nghiêm. Khi chiếc màn nhung được kéo ra kèm theo những lời giới thiệu và hướng dẫn thật mạch lạc và uyển chuyển của anh Trần-Ngữ, điều hợp viên, và của quý Sơ, mọi con mắt đều hướng về sân khấu để chào đón ca đoàn tổng hơp gồm gần 60 ca viên là những nam thanh, nữ tú trong những bộ đồng phục thật chỉnh tề và đẹp mắt.
Được biết ca đoàn tổng hợp chỉ có thể quy tụ một số ca viên trong các ca đoàn thuộc cộng đồng Công Giáo các Thánh Tử Đạo Việt-Nam Tổng Giáo Phận Seattle như ca đoàn Trinh Vương ở Everett, ca đoàn Thanh Tâm ở Auburn, ca đoàn Phệrô và ca đoàn Ave Maria ở SW Seattle và các ca đoàn Cêcilia, ca đoàn Cung Chiều, ca đoàn Thanh Niên Vào Đời, ca đoàn Thiếu Nhi Thanh Thể và ca đoàn Tin yêu ở Seattle. Mở đầu chương trình, cha quản nhiệm Phêrô Hoàng-Phượng đã phát biểu : “Đêm nay, toàn thể giáo dân thuộc Cộng Đồng Công Giáo Các Thánh Tử Đạo Việt-Nam từ Bellingham phía Bắc tới miền Nam Vancouver và từ Auburn tới những nơi như Bremerton. .. chúng ta tụ họp nơi đây để cùng nhau sống và chuyển giao sứ điệp Giáng Sinh : “ Vinh Danh Thiên Chúa trên trời cao. Bằng An dưới thế cho người thiện tâm” tới mọi người. Xin hãy dùng những giây phút quý giá này để đưa tâm hồn vào Đêm Cực Trọng này để cầu nguyện xin Chúa chúc lành cho gia đình của chúng ta và cho Cộng Đồng của chúng ta và nhất là cho mỗi người cảm nghiệm được Tình Yêu của Thiên Chúa đã dành cho chúng ta. .. “.
Tiếp theo phần dẫn giải của vị nữ tu : Ngài là Thiên Chúa vì yêu thương nhân loại đã đến ở cùng chúng ta. Ngài là tình thương vô biên ở với con người và đem lại cho con người cuộc sống bình an, bài Thánh Ca “ Ngài là Thiên Chúa “ của cố nhạc sĩ Hài-Linh đựơc những tiếng hát trầm bổng và thánh thót được cất lên làm mọi người hiện diện đều cùng mang một tâm trạng lâng lâng, xúc động. : “ Ngài là Thiên Chúa muôn dân ca tụng Ngài. Ngài là Thượng Đế muôn nước kính tôn. Ngài là Cha vạn thuở hoàn vũ khâm sùng... Chúa là tổng lãnh các đạo binh trời đất đầy oai danh Ngài...”. Không khí Giáng Sinh đã thực sự trở về với mọi người trong niềm hân hoan và vui sướng ! Những lời ca tiếng hát như đang chào đón Chúa Hài Đồng đến với loài người để được hưởng sự Bình An và Hạnh Phúc !
Kế đến là vũ đoàn gồm 14 bé gái xinh xắn trong y phục của những cô gái Do Thái thuở xa xưa vai mang vò nước khá lớn đã trình diễn những vũ điệu rất uyển chuyển và nhịp nhàng hòa điệu với ý nghĩa của bài Thánh Ca “Trời cao” : “ Trời cao hãy đổ sương xuống và ngàn mây hãy mưa Đấng chuộc tội ! Trời cao hãy đổ sương xuống và ngàn mây hãy mưa Đấng Cứu đời !”. Từng tràng pháo tay tán thưởng vang lên để khen tặng các em trong đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể ! Các cháu đã múa thật xuất sắc và ý nghĩa nhất là khi một cháu trong đoàn vũ đã đóng vai Trinh Nữ Maria quỳ đón Thiên Thần hiện ra truyền tin : “Bà có phúc hơn mọi người nữ ! Và Thiên Chúa sẽ ở cùng Bà, Bà sẽ hạ sinh một con trai được đặt tên là Giêsu và sẽ được gọi là Con Thiên Chúa !”. Và cuối cùng Đức Mẹ đã vâng như lời Sứ Thần truyền : Hồn tôi hân hoan hân hoan mừng hát !!! Tiếp theo là nhạc cảnh Ông Thánh Giuse đang dìu Mẹ Maria sắp tới ngày nở nhụy khai hoa đi tìm một quán trọ nhưng tới đâu cũng bị từ chối nên cuối cùng đành phải tạm trú nơi hang bò lừa ẩm thấp và Hài Nhi Giêsu đã chào đời. Nào có ai nhìn cảnh tượng này àm không khỏi trạnh lòng ?
Kế đến là phần trình bày bài Thánh Ca “Tiếng Hát Thiên Thần” với những lời ca thật ý nghĩa và xúc động : “Đêm thanh nghe tiếng hát của Thiên Thần. Chung nhau đàn ca thánh thót hỉ hoan. Trên thiên cung vang xuống cõi dương trần. Ngân nga hòa câu kính chúc hiển vang...Đem tin vui con Chúa đã ra đời. SInh trong lều tranh nên Đấng cứu dân. Cho nhân gian cảm mến bao ơn Người. Chung nhau hòa ca những khúc tri ân : Gloria in excelsis Deo ! Gloria in excelsis Deo !!!. Trong lúc ca đoàn hát, 12 Thiên Thần bé nhỏ thật hồn nhiên, thật ngây thơ cùng nhảy múa chung quanh Hài Nhi Giêsu bé bỏng dễ thương đang nằm gọn trong vòng tay yêu thương và trìu mến của Đức Mẹ trong lúc ca đoàn cùng hát một bài ca thật xúc tích mang ý nghĩa “Ru Chúa ngủ trong nôi” có các Thiên Thần quỳ chầu chung quanh. Moi người đều tỏ ra ngạc nhiên và thích thú khi thấy một bê bi thật bụ bẫm và dễ thương trong vai Hài Nhi Giêsu nhất là lúc Thánh Giuse đưa Chúa lên cao cho mọi người chiêm ngưỡng giữa muôn tiếng vỗ tay mùng vui vang dội cả hội trường. Có thể nói tất cả những màn trình diễn của các em cùng với những bài Thánh Ca du dương, thánh thót đã được ca đoàn tổng hợp và các ca đoàn liên tục trình bày đã rung động lòng người, đã dấy lên trong lòng mọi người niềm xúc động sâu xa và ai cũng cảm thấy sốt sắng để tham dự Thánh Lễ mừng Chúa Giáng Sinh hơn bao giờ hết..
Trước khi kết thúc phần Canh Thức Vong Giáng Sinh, một vị nữ tu đã có những lời dẫn giải thật đầy đủ và ý nghĩa : . .. Tạ ơn Thiên Chúa vì Hồng Phúc lớn lao Ngài đã ban cho đời. Xin ngàn đời tri ân ! Xin dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì Mầu Nhiệm Tình Yêu đã giáng sinh ! Trong tâm tình đó xin kính mời cộng đoàn cùng với ca đoàn tổng hợp hát lên bài Tán Tụng Hồng Ân : “Xin dâng lời cảm tạ Hồng Ân Thiên Chúa bao la. Xin dâng lời cảm mến hòa theo tiếng hát dâng lên. Đôi bàn tay Chúa nâng đỡ con, xin dâng lời cảm tạ. Cho đời con vững một niềm tin, xin dâng lời cảm mến. Đôi bàn tay Chúa dẫn con đi, xin dâng lời cảm tạ. Tay hồng ân Chúa đưa con về, xin dâng lời cảm mến. Chúa cho con trời mới đất mới, đường đời con đổi mới. Con sẽ ca ngợi lòng thương xót Chúa muon muôn đời...”.
Khi lễ nghi đoàn tiến vào hội trường cùng với cha quản nhiệm, 2 cha phụ và thầy tân phó tế đi sau 6 em bé gái tay cầm đèn ngôi sao và 6 em cầm đèn sáng, ca đoàn tổng hợp cùng cất cao tiếng hát với bài Thánh Ca Mừng Chúa Giáng Sinh : “Chúa Cả bao hiển vinh, nhân thế ngợp trong an bình. Mau ta cùng nhau đến tôn thờ. Mau ta cùng nhau đến tôn thờ, đây Chúa Ngôi Hair a đời cảm thương phận người”. Tiếp đến là Thánh Vịnh 95 : “Hôm nay Đấng Cứu Độ chúng ta đã ra đời ! Người là Đấng Kitô ! Người là Đức Chúa ! Hãy hát lên mừng Chúa một bài ca mới, hát lên mừng Chúa hỡi toàn thể địa cầu !. ..” Trong suốt Thánh Lễ, mọi người đã được thưởng thức những bài Thánh Ca Giáng Sinh rất quen thuộc, đã từng nghe đi nghe lại nhưng mỗi lần nghe đều cảm thấy ngất ngây và xúc động. Như bài “Belem ơi “ của Nguyễn-Khắc-Xuyên” :“Bêlem ơi ! Đêm nay Chúa sinh ra ngự trong nhà ngươi. Nào ngươi đã sẵn mà tiến dâng lên những gì để cho đẹp mọi bề. .. “ Bài “Vinh danh Thiên Chúa” của Hải-Linh, một bài hợp ca gồm nhiều bè thật hay“Vinh danh Thiên Chúa trên trời. Xuống đem bình an cho dương thế. Xuống đem bình an cho nhân loại. Hãy trông về hang đá thành Bêlem. Đây Chúa sinh ra như bé thơ trong cơ hàn. Muôn tiếng tung hô vang khắp nơi : Nhạc muôn đời. Tha thiết kêu xin ơn thứ tha mùa thái hòa. .. “ Tiếp theo là một bài Thánh Ca khắp thế giới đều biết đó là bài “Silent Night” Nhạc của F. Gruber, mà nhạc sĩ Hùng-Lân đã chuyển ngữ là “Đêm Thánh vô cùng” “ Đêm Thánh vô cùng ! Giây phút tưng bừng ! Đất với trời xe chữ đồng. Đêm nay Chúa Con Thần Thánh tôn thờ. Canh khuya Giáng Sinh trong chốn hang lừa. Ơn châu báu không bờ bến. Biết tìm kiếm của chi đền ?. .. “.
Trước phần kết Lễ, sau khi ông Phạm-Ngọc-Tuyền, chủ tịch ủy ban thường vụ lâm thời, ngỏ lời chúc mừng Giáng Sinh tới quý cha và cộng đồng dân Chúa... cha phụ tá Nguyễn-Sơn-Miên đã hát một bài về Giáng Sinh với sự hưởng ứng thật hào hứng của mọi người hiện diện. Cha hát bài ca bằng tiếng Anh rất quen thuộc nên tất cả đã nhập cuộc cùng hát với cha, vừa hát vừa vỗ tay thật là vui. Tiếp theo, cha quản nhiệm đã ngỏ lời cám ơn : “ Xin chân thành tất cả quý anh, quý ban, quý hội đoàn nhất là những em trong đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể và tất cả mọi người. Mong rằng Niềm Vui Noel của chúng ta chỉ mới chớm nở và bắt đầu thôi. Chúng ta phải cám tạ ngợi khen Thiên Chúa trong suốt mùa Giáng Sinh này. Cầu chúc quý ông bà và anh chị em cùng chúc cho nhau và mong Chúa cho chúng ta được hội ngộ vào Mùa Vọng Giáng Sinh 2008 “.
Kết thúc Đại Lễ Giáng Sinh, ca đoàn tổng hợp đã yêu cầu mọi người cùng hát bài Hang Belem của cố nhạc sĩ Hải-Linh, một bài Thánh Ca đã đi vào lòng người Việt-Nam từ hơn nửa thế kỷ qua, đã được mọi giới già trẻ, lớn bé không phân biệt tuổi tác cũng như tôn giáo. .. đã thuộc làm lòng :” Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời, Chúa sinh ra đời nằm trong hang đá nơi máng lừa. Trong hang Belem ánh sáng tỏa lan tưng bừng. Nghe trên không trung tiếng hát Thiên Thần vang lừng. Đàn hát réo rắt tiếng hát. Xướng ca dư âm vang xa đây Chúa Thiên Tòa giáng sinh vì ta. Người hỡi hãy kíp bước tới đến xem nơi hang Belem. Ôi Chúa giáng sinh khó khăn thấp hèn. .. “.
Buổi lễ vọng Giáng Sinh và Thánh Lễ mừng Giáng Sinh năm 2007 do cộng đồng Công Giáo các thánh Tử Đạo Việt-Nam tổ chức đã kết thúc lúc 10 giờ 30. Mọi người ra về với thật nhiều Ân Sủng của Chúa Hài Đồng đặc biệt đã lâu lắm mới được một đêm khô ráo tuy tiết trời cũng khá lạnh để cùng thương cảm cho Hài Nhi Giêsu đã được sinh ra trong đêm đông giá lạnh. Dư âm của bài Thánh Ca mà mọi người vừa hát như thể vẫn còn vang vọng đâu đây : “Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời. Chúa sinh ra đời nằm trong hang đá nơi máng lừa. ..”.
Xin được hẹn cùng quý vị vào dịp Lễ Giáng Sinh 2008 !!!
Tin mừng loan báo các mục đồng
Mau mau bước tới để được trông
Ngôi Hai Thiên Chúa vừa giáng thế
Thờ lậy, tôn vinh Đấng Hóa Công !

Hang Be-Lem đêm nay rực sáng
Chốn hang lừa tỏa ánh hào quang
Con Thiên Chúa hạ mình giáng thế
Các Thiên Thần ca hát vang vang :
“Vinh danh Thiên Chúa từ trời cao
Mưa xuống Bình An thật dạt dào !”
Thế trần tội lỗi . .. Chúa cứu chuộc
Mang phận nghèo hèn khổ biết bao ?
Tiết trời giá buốt trong hang lạnh
Hài Nhi bé nhỏ áo mỏng manh
Bò lừa thương cảm hà hơi ấm
Bần hàn, cơ cực . .. rạ quấn quanh
Trong niềm hân hoan và vui mừng đón chờ Chúa đến, Cộng Đồng Công Giáo Việt-Nam Tổng Giáo Phận Seattle vừa long trọng tổ chức đêm Canh Thức vọng Giáng Sinh và Đại Lễ Giáng Sinh 2007 tại hội trường Asia Mercer, thành phố Seattle, vào tối chủ nhật 24 tháng 12 vừa qua với sự tham dự thật đông đảo của gần 2000 giáo dân từ khắp mọi nơi trong tiểu bang Washington đổ về.
Quả thật đêm nay tất cả những Hang Be-Lem với Hài Nhi bé nhỏ Giêsu nằm trong nôi đã rực sáng với muôn ánh đèn lấp lánh như muốn nhắc nhở : chính Chúa đã đem lại ánh sáng cứu độ cho nhân loại đang chìm đắm trong bóng đen của tội lỗi.
Hội trường tuy khá rộng lớn nhưng đã không còn một chỗ trống. Rất nhiều người đã phải đứng dọc theo hai bên lối đi hoặc ngoài hành lang suốt hơn 3 tiếng đồng hồ để thưởng thức những bài Thánh Ca Giáng Sinh thật quen thuộc do ca đoàn tổng hợp trình bày trước khi cử hành Thánh Lễ vô cùng trọng thể và trang nghiêm. Khi chiếc màn nhung được kéo ra kèm theo những lời giới thiệu và hướng dẫn thật mạch lạc và uyển chuyển của anh Trần-Ngữ, điều hợp viên, và của quý Sơ, mọi con mắt đều hướng về sân khấu để chào đón ca đoàn tổng hơp gồm gần 60 ca viên là những nam thanh, nữ tú trong những bộ đồng phục thật chỉnh tề và đẹp mắt.
Được biết ca đoàn tổng hợp chỉ có thể quy tụ một số ca viên trong các ca đoàn thuộc cộng đồng Công Giáo các Thánh Tử Đạo Việt-Nam Tổng Giáo Phận Seattle như ca đoàn Trinh Vương ở Everett, ca đoàn Thanh Tâm ở Auburn, ca đoàn Phệrô và ca đoàn Ave Maria ở SW Seattle và các ca đoàn Cêcilia, ca đoàn Cung Chiều, ca đoàn Thanh Niên Vào Đời, ca đoàn Thiếu Nhi Thanh Thể và ca đoàn Tin yêu ở Seattle. Mở đầu chương trình, cha quản nhiệm Phêrô Hoàng-Phượng đã phát biểu : “Đêm nay, toàn thể giáo dân thuộc Cộng Đồng Công Giáo Các Thánh Tử Đạo Việt-Nam từ Bellingham phía Bắc tới miền Nam Vancouver và từ Auburn tới những nơi như Bremerton. .. chúng ta tụ họp nơi đây để cùng nhau sống và chuyển giao sứ điệp Giáng Sinh : “ Vinh Danh Thiên Chúa trên trời cao. Bằng An dưới thế cho người thiện tâm” tới mọi người. Xin hãy dùng những giây phút quý giá này để đưa tâm hồn vào Đêm Cực Trọng này để cầu nguyện xin Chúa chúc lành cho gia đình của chúng ta và cho Cộng Đồng của chúng ta và nhất là cho mỗi người cảm nghiệm được Tình Yêu của Thiên Chúa đã dành cho chúng ta. .. “.
Tiếp theo phần dẫn giải của vị nữ tu : Ngài là Thiên Chúa vì yêu thương nhân loại đã đến ở cùng chúng ta. Ngài là tình thương vô biên ở với con người và đem lại cho con người cuộc sống bình an, bài Thánh Ca “ Ngài là Thiên Chúa “ của cố nhạc sĩ Hài-Linh đựơc những tiếng hát trầm bổng và thánh thót được cất lên làm mọi người hiện diện đều cùng mang một tâm trạng lâng lâng, xúc động. : “ Ngài là Thiên Chúa muôn dân ca tụng Ngài. Ngài là Thượng Đế muôn nước kính tôn. Ngài là Cha vạn thuở hoàn vũ khâm sùng... Chúa là tổng lãnh các đạo binh trời đất đầy oai danh Ngài...”. Không khí Giáng Sinh đã thực sự trở về với mọi người trong niềm hân hoan và vui sướng ! Những lời ca tiếng hát như đang chào đón Chúa Hài Đồng đến với loài người để được hưởng sự Bình An và Hạnh Phúc !
Kế đến là vũ đoàn gồm 14 bé gái xinh xắn trong y phục của những cô gái Do Thái thuở xa xưa vai mang vò nước khá lớn đã trình diễn những vũ điệu rất uyển chuyển và nhịp nhàng hòa điệu với ý nghĩa của bài Thánh Ca “Trời cao” : “ Trời cao hãy đổ sương xuống và ngàn mây hãy mưa Đấng chuộc tội ! Trời cao hãy đổ sương xuống và ngàn mây hãy mưa Đấng Cứu đời !”. Từng tràng pháo tay tán thưởng vang lên để khen tặng các em trong đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể ! Các cháu đã múa thật xuất sắc và ý nghĩa nhất là khi một cháu trong đoàn vũ đã đóng vai Trinh Nữ Maria quỳ đón Thiên Thần hiện ra truyền tin : “Bà có phúc hơn mọi người nữ ! Và Thiên Chúa sẽ ở cùng Bà, Bà sẽ hạ sinh một con trai được đặt tên là Giêsu và sẽ được gọi là Con Thiên Chúa !”. Và cuối cùng Đức Mẹ đã vâng như lời Sứ Thần truyền : Hồn tôi hân hoan hân hoan mừng hát !!! Tiếp theo là nhạc cảnh Ông Thánh Giuse đang dìu Mẹ Maria sắp tới ngày nở nhụy khai hoa đi tìm một quán trọ nhưng tới đâu cũng bị từ chối nên cuối cùng đành phải tạm trú nơi hang bò lừa ẩm thấp và Hài Nhi Giêsu đã chào đời. Nào có ai nhìn cảnh tượng này àm không khỏi trạnh lòng ?
Kế đến là phần trình bày bài Thánh Ca “Tiếng Hát Thiên Thần” với những lời ca thật ý nghĩa và xúc động : “Đêm thanh nghe tiếng hát của Thiên Thần. Chung nhau đàn ca thánh thót hỉ hoan. Trên thiên cung vang xuống cõi dương trần. Ngân nga hòa câu kính chúc hiển vang...Đem tin vui con Chúa đã ra đời. SInh trong lều tranh nên Đấng cứu dân. Cho nhân gian cảm mến bao ơn Người. Chung nhau hòa ca những khúc tri ân : Gloria in excelsis Deo ! Gloria in excelsis Deo !!!. Trong lúc ca đoàn hát, 12 Thiên Thần bé nhỏ thật hồn nhiên, thật ngây thơ cùng nhảy múa chung quanh Hài Nhi Giêsu bé bỏng dễ thương đang nằm gọn trong vòng tay yêu thương và trìu mến của Đức Mẹ trong lúc ca đoàn cùng hát một bài ca thật xúc tích mang ý nghĩa “Ru Chúa ngủ trong nôi” có các Thiên Thần quỳ chầu chung quanh. Moi người đều tỏ ra ngạc nhiên và thích thú khi thấy một bê bi thật bụ bẫm và dễ thương trong vai Hài Nhi Giêsu nhất là lúc Thánh Giuse đưa Chúa lên cao cho mọi người chiêm ngưỡng giữa muôn tiếng vỗ tay mùng vui vang dội cả hội trường. Có thể nói tất cả những màn trình diễn của các em cùng với những bài Thánh Ca du dương, thánh thót đã được ca đoàn tổng hợp và các ca đoàn liên tục trình bày đã rung động lòng người, đã dấy lên trong lòng mọi người niềm xúc động sâu xa và ai cũng cảm thấy sốt sắng để tham dự Thánh Lễ mừng Chúa Giáng Sinh hơn bao giờ hết..
Trước khi kết thúc phần Canh Thức Vong Giáng Sinh, một vị nữ tu đã có những lời dẫn giải thật đầy đủ và ý nghĩa : . .. Tạ ơn Thiên Chúa vì Hồng Phúc lớn lao Ngài đã ban cho đời. Xin ngàn đời tri ân ! Xin dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì Mầu Nhiệm Tình Yêu đã giáng sinh ! Trong tâm tình đó xin kính mời cộng đoàn cùng với ca đoàn tổng hợp hát lên bài Tán Tụng Hồng Ân : “Xin dâng lời cảm tạ Hồng Ân Thiên Chúa bao la. Xin dâng lời cảm mến hòa theo tiếng hát dâng lên. Đôi bàn tay Chúa nâng đỡ con, xin dâng lời cảm tạ. Cho đời con vững một niềm tin, xin dâng lời cảm mến. Đôi bàn tay Chúa dẫn con đi, xin dâng lời cảm tạ. Tay hồng ân Chúa đưa con về, xin dâng lời cảm mến. Chúa cho con trời mới đất mới, đường đời con đổi mới. Con sẽ ca ngợi lòng thương xót Chúa muon muôn đời...”.
Khi lễ nghi đoàn tiến vào hội trường cùng với cha quản nhiệm, 2 cha phụ và thầy tân phó tế đi sau 6 em bé gái tay cầm đèn ngôi sao và 6 em cầm đèn sáng, ca đoàn tổng hợp cùng cất cao tiếng hát với bài Thánh Ca Mừng Chúa Giáng Sinh : “Chúa Cả bao hiển vinh, nhân thế ngợp trong an bình. Mau ta cùng nhau đến tôn thờ. Mau ta cùng nhau đến tôn thờ, đây Chúa Ngôi Hair a đời cảm thương phận người”. Tiếp đến là Thánh Vịnh 95 : “Hôm nay Đấng Cứu Độ chúng ta đã ra đời ! Người là Đấng Kitô ! Người là Đức Chúa ! Hãy hát lên mừng Chúa một bài ca mới, hát lên mừng Chúa hỡi toàn thể địa cầu !. ..” Trong suốt Thánh Lễ, mọi người đã được thưởng thức những bài Thánh Ca Giáng Sinh rất quen thuộc, đã từng nghe đi nghe lại nhưng mỗi lần nghe đều cảm thấy ngất ngây và xúc động. Như bài “Belem ơi “ của Nguyễn-Khắc-Xuyên” :“Bêlem ơi ! Đêm nay Chúa sinh ra ngự trong nhà ngươi. Nào ngươi đã sẵn mà tiến dâng lên những gì để cho đẹp mọi bề. .. “ Bài “Vinh danh Thiên Chúa” của Hải-Linh, một bài hợp ca gồm nhiều bè thật hay“Vinh danh Thiên Chúa trên trời. Xuống đem bình an cho dương thế. Xuống đem bình an cho nhân loại. Hãy trông về hang đá thành Bêlem. Đây Chúa sinh ra như bé thơ trong cơ hàn. Muôn tiếng tung hô vang khắp nơi : Nhạc muôn đời. Tha thiết kêu xin ơn thứ tha mùa thái hòa. .. “ Tiếp theo là một bài Thánh Ca khắp thế giới đều biết đó là bài “Silent Night” Nhạc của F. Gruber, mà nhạc sĩ Hùng-Lân đã chuyển ngữ là “Đêm Thánh vô cùng” “ Đêm Thánh vô cùng ! Giây phút tưng bừng ! Đất với trời xe chữ đồng. Đêm nay Chúa Con Thần Thánh tôn thờ. Canh khuya Giáng Sinh trong chốn hang lừa. Ơn châu báu không bờ bến. Biết tìm kiếm của chi đền ?. .. “.
Trước phần kết Lễ, sau khi ông Phạm-Ngọc-Tuyền, chủ tịch ủy ban thường vụ lâm thời, ngỏ lời chúc mừng Giáng Sinh tới quý cha và cộng đồng dân Chúa... cha phụ tá Nguyễn-Sơn-Miên đã hát một bài về Giáng Sinh với sự hưởng ứng thật hào hứng của mọi người hiện diện. Cha hát bài ca bằng tiếng Anh rất quen thuộc nên tất cả đã nhập cuộc cùng hát với cha, vừa hát vừa vỗ tay thật là vui. Tiếp theo, cha quản nhiệm đã ngỏ lời cám ơn : “ Xin chân thành tất cả quý anh, quý ban, quý hội đoàn nhất là những em trong đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể và tất cả mọi người. Mong rằng Niềm Vui Noel của chúng ta chỉ mới chớm nở và bắt đầu thôi. Chúng ta phải cám tạ ngợi khen Thiên Chúa trong suốt mùa Giáng Sinh này. Cầu chúc quý ông bà và anh chị em cùng chúc cho nhau và mong Chúa cho chúng ta được hội ngộ vào Mùa Vọng Giáng Sinh 2008 “.
Kết thúc Đại Lễ Giáng Sinh, ca đoàn tổng hợp đã yêu cầu mọi người cùng hát bài Hang Belem của cố nhạc sĩ Hải-Linh, một bài Thánh Ca đã đi vào lòng người Việt-Nam từ hơn nửa thế kỷ qua, đã được mọi giới già trẻ, lớn bé không phân biệt tuổi tác cũng như tôn giáo. .. đã thuộc làm lòng :” Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời, Chúa sinh ra đời nằm trong hang đá nơi máng lừa. Trong hang Belem ánh sáng tỏa lan tưng bừng. Nghe trên không trung tiếng hát Thiên Thần vang lừng. Đàn hát réo rắt tiếng hát. Xướng ca dư âm vang xa đây Chúa Thiên Tòa giáng sinh vì ta. Người hỡi hãy kíp bước tới đến xem nơi hang Belem. Ôi Chúa giáng sinh khó khăn thấp hèn. .. “.
Buổi lễ vọng Giáng Sinh và Thánh Lễ mừng Giáng Sinh năm 2007 do cộng đồng Công Giáo các thánh Tử Đạo Việt-Nam tổ chức đã kết thúc lúc 10 giờ 30. Mọi người ra về với thật nhiều Ân Sủng của Chúa Hài Đồng đặc biệt đã lâu lắm mới được một đêm khô ráo tuy tiết trời cũng khá lạnh để cùng thương cảm cho Hài Nhi Giêsu đã được sinh ra trong đêm đông giá lạnh. Dư âm của bài Thánh Ca mà mọi người vừa hát như thể vẫn còn vang vọng đâu đây : “Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời. Chúa sinh ra đời nằm trong hang đá nơi máng lừa. ..”.
Xin được hẹn cùng quý vị vào dịp Lễ Giáng Sinh 2008 !!!
Tin mừng loan báo các mục đồng
Mau mau bước tới để được trông
Ngôi Hai Thiên Chúa vừa giáng thế
Thờ lậy, tôn vinh Đấng Hóa Công !
