Các Thánh Lễ Vọng Giáng Sinh Tại Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Arlington, VA



Ngay từ hai tuần trước đây giáo xứ đã nhộn nhịp tưng bừng chuẩn bị đón Chúa Giêsu giáng trần. Các ban ngành đoàn thể và thiện nguyện viên đã không quản ngại mưa dầm gió buốt và cả tuyết rơi để chăng đèn kết hoa trong ngoài nhà thờ và làm hang đá. Có những cụ già leo lên mái nhà thờ khi nhiệt độ xuống dưới zero để mắc giây điện. Cả khuôn viên nhà thờ rực rỡ với ánh đèn muôn mầu từ cổng chính, chung quanh hàng rào, trên mái nhà và tại Đài Đức Mẹ La Vang. Hàng ngàn gói qùa để phát cho các trẻ em trong giáo xứ đã được các cụ trong Hội Cao Niên và Huynh Đoàn Đa Minh gói giấy mầu và để kế bên cung thánh, kế bên những chậu bông. Giáo xứ có các cha Phạm Hùng, Đinh Văn Nghị và Trần Quang Thiện tới giải tội và có ba ngày tĩnh tâm với cha Giuse Đinh Văn Nghị. Chủ đề của cuộc tĩnh tâm là "Mừng Vui Lên". Cha Nghị đã thu hút cử toạ với những đề tài thật hấp dẫn, sâu xa, thực tế và quý giá. Ngày thứ nhất cha nói đến 5 điều tâm niệm cho mọi người, một điều quan trọng là không được coi trọng người hơn của. Ngày thứ hai có bốn điều, trong đó có điều đáng lưu ý là không được làm những con quạ chỉ biết rúc rỉa những xác chết, mà phải làm con chim "sơn ca" để biết hút những nhụy hoa. Không nên nựng và khuấy động những vết thương lòng mà phải ôm ấp những kỷ niệm vui tươi trong đời. Ngày thứ ba có hai điều trong đó có việc phải biết ơn Thiên Chúa và những người làm ơn làm phúc cho mình trong cuộc đời. Cha còn chia sẻ những kỷ niệâm với những người thân trong gia đình và giáo xứ bằng những câu chuyện rất ý nhị làm cả nhà thờ cười vui.

Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang ở Reston (một họ lẻ của giáo xứ) đã mừng Chúa Giáng Sinh ngay từ ngày chủ nhât 23/12/07. Tại đây, thánh lễ đã được cử hành trọng thể với màn hoạt cảnh Giáng Sinh của các em thiếu nhi do các sơ Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt hướng dẫn. 150 em đã được phát cha xứ qùa. Sau thánh lễ một dạ tịêc mừng Chúa giáng sinh đã được tổ chức thật tưng bừng.

Tại giáo xứ có ba thánh lễ vọng Giáng Sinh: 5 giờ chiều, 8 giờ tối và 10 giờ tối. Thánh lễ nào cũng đông nghẹt, giáo dân phải đậu xe rất xa để đi bộ tới nhà thờ. Một số phải tham dự thánh lễ qua màn ảnh truyền hình ngoài hành lang nhà thờ và dưới Câu Lạc Bộ. Ban trật tự trong ba thánh lễ rât vất vả trong việc giữ an ninh trong bãi đậu xe.

Thánh lễ 5 giờ chiều của thiếu nhi đã mở đầu với hoạt cảnh Giáng Sinh do các em Thiếu Nhi Thánh Thể Thánh Tâm trình diễn trong tiếng nhạc và lời giới thiệu các màn của cha xứ. Trưởng Trần Lưu Thụy Mai và Ngô Văn Phát là hai đạo diễn. Ba mươi thiên thần ca múa mừng Chúa Hài Nhi ra đời. Năm nay đặc biệt Chúa Giêsu là một bé trai sơ sinh thật dễ thương con của ông Ngô Quốc Tuấn và bà Tân Uyên. 600 em thiếu nhi đã được phát quà sau thánh lễ. Ca Đoàn và ban nhạc Thiếu Nhi Thánh Thể Thánh Tâm đã phụ trách phần thánh nhạc. Hang đá có Chúa Giêsu, Đức Mẹ và Thánh Cả Giuse mới do một vị hảo tâm kính tặng được rất nhiều gia đình kéo nhau đến chụp hình. Cha Nghi đã giảng bài về món qùa Giáng Sinh cho Chúa Giêsu bằng Anh Ngữ.

Thánh lễ 8 giờ cũng đông không kém, cha Phó Đoàn Bình Minh là người thuyết giảng. Bài giảng của cha Minh rất sâu sắc và hùng hồn về ý nghĩa của Mùa Giáng Sinh. Sau lễ các cha và hội đồng mục vụ tiếp tục phát qùa cho các thiếu nhi hiện diện.

Thánh lễ 10 giờ có cha Nghị giảng. Cha Nghị lần này khuyên mọi người, mọi gia đình hãy mừng vui mỗi ngày trong đời thay vì chỉ có vui mừng trong đêm Giáng Sinh. Các cặp vợ chồng và con cái phải ngồi xuống với nhau mỗi đêm để cầm tay nhau tạ ơn nhau về những qùa tặng yêu thương hạnh phúc đã trao cho nhau trong đời và để mỗi ngày đều ca lên lời “Vinh Danh Thiên Chúa Trên Trời, Bình An Dưới Thế cho Người Chúa Thương.”

Sau khi HĐMV lên chúc mừng các cha, các thầy và cộng đoàn cùng chúc mừng sinh nhật 49 của cha xứ, cha xứ Nguyễn Đức Vượng cho hay bà cố sanh ngài lúc 10 giờ đêm 24/12, cha được vinh dự chia sẻ cùng ngày sinh nhật với Chúa Giêsu. Cha cũng cám ơn tất cả các cha, HĐMV, UBTC cùng các ban ngành đoàn thể và thiện nguyện viên đã hy sinh đóng góp trong hai tuần qua cho việc chuẩn bị giáo xứ, các gia đình và các tâm hồn để nghênh đón Chúa giáng trần. Cha cũng cảm ơn sự đóng góp quảng đại của giáo dân trong việc gây quỹ xây cất thánh đường. Cha cho hay nếu mọi việc tiến triển đúng theo chương trình dự trù thì giáo xứ sẽ tổ chức Nghi Lễ đặt viên đá đầu tiên vào ngày 18/6/2008 đúng ngày kỷ niệm 20 năm phong thánh 117 vị Thánh Tử Đạo Việt Nam, và khánh thành vào ngày 19/8/2009 là ngày kỷ niệm 30 năm thành lập giáo xứ.

Sau thánh lễ mọi người đã xuống câu lạc bộ giáo xứ để dự tiệc Giáng Sinh và chúc mừng sinh nhật cha xứ. Cha xứ, cha phó và mọi người đã hát Karaoke với MC Nguyễn Mạnh Hùng, cắt bánh sinh nhật và mở champagne. Mọi người ra về đúng 12 giờ đêm, giờ người Pháp ăn Réveillons. Tạ ơn Chúa đã cho giáo xứ một Mùa Giáng Sinh vui tươi và thánh thiện. (Ngày 25/12/07 tại giáo xứ vẫn có năm thánh lễ như những ngày chủ nhật.)
Các Thiên Thần
Ban Thánh Vũ Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Thánh Tâm