VINH- Việt Nam- Thông qua lời kêu gọi của chàng Hiệp Sỹ Công Nghệ Thông Tin khuyết tật người Công giáo, những nhà hảo tâm đã trao tặng những món quà Giáng Sinh đầy ý nghĩa cho người nghèo, khuyết tật tại miền Trung Việt Nam.

Nhân dịp mừng lễ Chúa Giáng Sinh 2007 và trước thềm Năm Mới 2008,vào sáng ngày 22 tháng 12 năm 2007, anh Gioan Baotixita Hoàng Quốc Việt, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ Nguyễn Hoàng ở thành phố Sài Gòn, anh Antôn Chu Bá Thục sinh viên Việt Nam đang du học tại Pháp, phối hợp với Trung tâm tin học Công Hùng ở Nghệ An đã trao 80 suất quà cho người nghèo, người già không nơi nương tựa tại 13 xóm của xã Nghi Diên, trị giá 4.000.000 đồng, mỗi suất quà 50.000 đồng, trao tặng 1 chiếc xe lăn trị giá 1.700.000 đồng cho ông Phêrô Nguyễn Sỹ Minh ở giáo họ Tân Yên, giáo xứ Xã Đoài, giáo phận Vinh bị liệt vì tai nan lao động, trao tặng 1 căn nhà tình thương trị giá 15.000.000 đồng cho bà Anna Nguyễn Thị Hương, 62 tuổi, có căn nhà bị sụp đổ trong cơn bão số 5 vừa qua ở giáo họ Ngọc Thành, cũng thuộc giáo xứ Xã Đoài, xã Nghi Diên, cách Hà Nội 290 km về phía nam.

Những việc làm tình nghĩa của Cty Nguyễn Hoàng, anh Chu Bá Thục và Trung tâm tin học Công Hùng trong dip Giáng Sinh này đến với bà con giáo xứ Xã Đoài thật đầm ấm và ý nghĩa, phần nào đã sưới ấm cho những người có hoàn cảnh khó khăn trong mùa Giáng Sinh. Cụ Nguyễn Quốc Trí, đại diện cho Hội người cao tuổi xã Nghi Diên đã gửi tới Cty, Quý ân nhân và anh Fx. Nguyễn Công Hùng lời cảm ơn sâu sắc.

Trao đổi với Đức cha Phaolô Maria Cao Đình Thuyên, Gíam mục giáo phận Vinh, anh Tổng Giám đốc Việt cho biết, sắp tới Cty sẽ tạo điều kiện để làm nhiều việc từ thiện tại giáo phận Vinh, nhằm góp tay chung sức chia sẻ phần nào nỗi thiếu thốn của bà con giáo dân trong giáo phận.

Trung tâm Tin học nhân đạo Công Hùng trong hơn 4 năm qua được biết đến không chỉ đào tạo tin học miễn phí cho hàng trăm trẻ em khuyết tật, học sinh nghèo tại địa phương, nhưng còn là cầu nối tình thương, vì qua Trung tâm này, anh Công Hùng thường xuyên kêu gọi sự trợ giúp từ các nhà hảo tâm trong và ngoài nước, nhờ vậy kết quả đã có hàng chục người nghèo khuyết tật được nhận xe lăn, rồi nhà ở, có tiền chữa bệnh, cứu trợ sách vở cho hàng trăm em học sinh nghèo vùng lũ lụt.