CUNG NGHINH ĐỨC MẸ LAVANG THÁNH DU
tại Regina, Saskatchewan, Canada
Tháng Hai 2003
Regina- Canada -- "Muôn ánh huy hoàng bừng sáng lên giữa chốn rừng hoang. Muôn lời ca vang mừng hát khen danh Mẹ Chí Thánh. Từ ngàn dặm xa con hân hoan tiến về La Vang...". Đó là những lời ca của khoảng gần 200 giáo dân thuộc một cộng đoàn thật nhỏ bé tại miền Trung Canada, Cộng Đoàn Thánh Giuse Uyển tại thành phố Regina, tỉnh bang Saskatchewan, Canada, dưới sự lãnh đạo tinh thần của Cha Tuyên Úy Peter Phạm Thiện.
Không sao kể xiết được những ân huệ mà Mẹ đã cầu bầu cùng Chúa cho con cái Mẹ trên khắp thế giới nói chung, và nơi đây, chốn hẻo lánh và lạnh lẽo này (nhiệt độ trung bình vào mùa Đông là -22 độ C đến -27 độ) nói riêng, Mẹ lại đến với cộng đoàn nhỏ bé của chúng con.
Cách đây hơn 200 năm, Mẹ đã hiện ra tại LaVang để yên ủi, che chở những người con đã và đang bị bách hại vì Đức Tin dưới triều Vua nhà Nguyễn. Thật đúng với lời kinh: " Mẹ Maria dịu dàng, dạy con ra đi thăm viếng ủi an." .
Mẹ là người Nữ khôn ngoan tuyệt vời. Mẹ là Mẹ Giáo Hội. Bằng nhiều cách, Mẹ đã cộng tác với Chúa Giêsu, con yêu dấu Mẹ để đưa nhân loại trở về nguồn hạnh phúc ban đầu.
Chúng con sẽ nghinh đón Mẹ về từ thành phố Saskatoon (nằm về phía Bắc và cách Regina độ 270 km). Đoàn rước Mẹ sẽ về vào chiều thứ Bảy ngày Mồng 1 Tháng Hai năm 2003, nhằm đúng ngày đầu Xuân Tết Âm Lịch Năm Quý Mùi.
Vì thời tiết và vì thời gian Mẹ ở lại với chúng con có hạn. Để tránh việc di chuyển Mẹ nhiều lần, dù biết rằng mỗi gia đình trong Cộng Đoàn chúng con đều muốn Mẹ về ngự với từng nhà, nên Cha Tuyên Úy và Ban Hội Đồng Mục Vụ đã đồng ý để Mẹ ngự tại Thánh Đường St. Peter's, là nơi Cha Tuyên Úy đang nhận xứ, với việc tôn kính Mẹ trong các Chuỗi Mân Côi và Thánh Lễ mỗi chiều Chúa Nhật từ 5 giờ chiều trong suốt tháng Hai này.
Ngoài ra, trong cộng đoàn ai muốn đến viếng Mẹ bất cứ lúc nào cũng được. Sẽ có hoa và nến sẵn sàng để dâng lên Mẹ.
Mẹ là mùa Xuân tươi thắm, là ánh sáng soi đường. Mẹ đến với cộng đoàn nhỏ bé của chúng con ngay ngày đầu Xuân Quý Mùi này. Chúng con xin dâng lên Mẹ những đóa hoa lòng tươi thắm, đầy lòng tri ân và kính yêu của chúng con.
Cộng Đoàn Thánh Uyển
Regina, Saskatchewan, Canada