LỄ ĐẶT VIÊN ĐÁ ĐẦU TIÊN XÂY DỰNG NHÀ THỜ DIOM

GIÁO XỨ LẠC VIÊN 15 – 12 – 2007

15 – 12 – 2007 là ngày Giáo Xứ Lạc Viên mong đợi đã từ lâu mà hôm nay mới đến để đáp lại nguyện vọng chính đáng của hơn 2500 tin hữu vùng Nam sông Đa-nhim mà đa số là anh chị em đồng bào sắc tộc Churu, một ít K’Ho và Chăm. Việc khởi công xây dựng nhà thờ Diom cũng là phục hồi ngôi nhà thờ Diom mà cách đây 50 mà vị truyền giáo tiên khởi cho người Churu là cha Darricau đã dựng tại buôn làng Diom.

Ngay từ lúc 8 giờ sáng, toàn dân Diom A, Diom B, B’Kăn, B’Kèh và các buôn làng kề cận đã dàn hàng đón chào quý khách xa gần đến tham dự lễ đặt viên đá. Ai cũng có thể nhận thấy sự hân hoan của họ được biểu lộ trên nét mặt và sắc áo. Những cụ già là những người đã lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy cách đây gần nửa thế kỷ, tuy chẳng biết tiếng Việt để tiếp xúc với quý khách nhưng nụ cười cùng với cử chỉ cúi đầu bắt tay đã nói lên tất cả lòng chân thành tri ân và chào đón.

Một khoảng đất trống rộng rãi và bằng phẳng hiện ra trước mặt cùng với ngôi nhà thờ dựng tạm bằng tre bạt, và còn rộng hơn cả nhà thờ Diom mai kia sẽ xây dựng, vì người dân Churu không muốn một vị khách nào phải ngồi ngoài nắng. Hai khu vực vệ sinh khang trang đã xây dựng kịp thời để phục vụ dịp lễ đặt viên đá và sử dụng lâu dài sau này.

Tại lễ đài có chưng hai khúc cây rất to mà nguyên thủy là hai đế chân bàn thờ Diom ngày xưa còn sót lại, giờ đây hiện diện như một chứng tích đức tin cùng với hoa lá và đèn nến chưng bày trước bàn thờ Chúa. Trên cung thánh còn treo một bức ảnh to khoảng 4 mét vuông, vẽ hình Đức Mẹ bồng Chúa Giêsu mà người bản địa ở đây quen gọi là Đức Mẹ Diom (Kơkuh Ame Diom, yòng dong buôl anà). Bức ảnh này do cha Kermarec vẽ trên những tấm ván ép và đã được treo trên cung thánh nhà thờ Diom từ năm 1960. Sau năm 1975, cha Berset bám trụ ở nhà thờ Diom được vài tháng thì bị truc xuất khỏi Việt Nam, nhà thờ bị phá vỡ, toàn bộ khu đất bị trưng dụng, bức ảnh Đức Mẹ bị thất lạc. Mãi đến năm 2007, Giáo Xứ Lạc Viên đã bỏ công truy tầm rồi hàn gắn và phục hồi bức ảnh cùng nhiều hiện vật khác của nhà thờ Diom.

Đúng 9 giờ 30, đoàn đồng tế do Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Giám Mục Giáo Phận, chủ sự thánh lễ cùng với khoảng 5000 giáo dân tham dự. Thánh lễ tạ ơn được cử hành với ý chỉ cầu nguyện cho việc rao giảng Tin Mừng các dân tộc. Những bài đọc Thánh Kinh và những bài hát được chuyển dịch sang tiếng Churu nghe rất nhịp nhàng và thánh thót.

Sau lời nguyện hiệp lễ là nghi thức làm phép diện tích sẽ xây dựng nhà thờ và đặt viên đá đầu tiên khởi công xây dựng nhà thờ Diom. Viên đá đầu tiên cùng với văn thư xây dựng nhà thờ Diom đã được Đức Cha đặt xuống vị trí sẽ dựng bàn thờ sau này. Một đại diện giáo dân là cô Marie-Renée M’bon Ma Sa đã nói lời tri ân Đức Cha, quý Cha, quý tu sĩ và toàn thể quý khách cũng như quý vị ân nhân.

Khoảng 11 giờ 30, thánh lễ và mọi nghi thức kết thúc, Giáo Xứ Lạc Viên chẳng có gì để trao tặng quý khách ngoài hộp bánh chai nước cùng với tấm lòng mãi mãi ghi ơn. Mọi người ra về trong niềm vui vì đã đến tận nơi, chứng kiến tận mắt những người Churu nghèo khổ nhưng rất sùng đạo từ nay đỡ phải lặn lội qua sông tìm đến nhà thờ Lạc Viên tham dự thánh lễ mỗi tuần. Người dân Churu cũng chẳng có gì làm quà ngoài những hũ rượu cần được đặt ở lối cổng ra để tiễn khách.