HỘI CHỢ THIẾU NHI MỪNG LỄ THÁNH NICÔLA - BỔN MẠNG GIÁO XỨ CHÁNH TÒA ĐÀLẠT
Ngay từ thuở ban đầu, lúc mới được hình thành, Họ Đạo Đàlạt (nay là Giáo xứ Chánh Tòa) đã nhận thánh Nicôla làm bổn mạng. Là Giám mục, ngài làm rất nhiều việc trong cuộc đời mình. Khi nói về ngài, người ta hay nhắc đến lòng yêu thương của ngài dành cho trẻ em và những người bất hạnh. Hướng về thánh nhân trong tinh thần Năm Thánh mừng 80 năm truyền giáo cho người dân tộc của Giáo phận Đàlạt, trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, nhớ ơn các mục tử và những bậc tiền bối, ngày hội vui cho thiếu nhi vào sáng Chúa Nhật 02.12.2007, đã được Giáo xứ và Ban Giảng viên Giáo lý tổ chức hầu mang lại niềm vui cho các em. Qua đó, nhắc nhớ các em về lòng yêu mến Chúa, yêu mến Hội Thánh.
Tuy hội vui được bắt đầu sau Thánh lễ dành riêng cho thiếu nhi, nhưng có thể cảm nhận được niềm vui thích của các em khi tham dự Thánh lễ, các em hát, đọc kinh to hơn, nghiêm trang hơn, sốt sắng hơn… Đó cũng là điều dễ hiểu nếu chúng ta nhớ lại thời ấu thơ của chính mình, cố gắng không dừng lại ở những niềm vui chóng qua bên ngoài, nhưng từ những niềm vui ấy, dắt các em đến gần với Chúa hơn.
Sự háo hức của các em đã vỡ òa ngay sau Thánh lễ, những bước chân bé nhỏ chạy vội vàng đến các gian hàng trò chơi được sắp xếp trong khuôn viên nhà xứ. Ngay cả đến người lớn, từ các bậc phụ huynh, các cha, các thầy, các soeur, các anh chị Giáo lý viên như bị niềm vui của các em cuốn hút, cũng hòa mình vào trong bầu khí của ngày hội.
Đây là trò chơi "Bước theo Đức Kitô", kia là trò chơi "Đường đến thiên đàng", cả những trò chơi dân gian như thả bọ, câu cá, ném cổ chai… đều được các em nhiệt tình tham gia. Để có thể tham gia những trò chơi, ngay từ đầu năm học giáo lý, các em được phát những phiếu chơi tùy theo sự nỗ lực của mình; phiếu chơi được chia thành hai loại cho hai lứa tuổi (và trò chơi cũng vậy), làm thế nào để mỗi em đều tham gia thật trọn vẹn. Phần thưởng cũng đã được chuẩn bị, tuy chỉ là những gói bánh, những cái kẹo nho nhỏ, nhưng niềm vui khi chiến thắng thì như nhau. Những cặp mắt sáng ngời, những nụ cười rạng rỡ khi vượt qua được trò chơi, đã giúp không khí ngày hội đạt được mục đích của nó : mang niềm vui đến cho các em.
Quả thật, với một Giáo xứ nằm ở trung tâm thành phố, nơi mà mọi việc dường như khó khăn hơn trong việc thu hút các em đến nhà thờ, thì việc quy tụ được 525 em, chia thành 22 lớp Giáo lý, là một nổ lực không nhỏ của Giáo xứ, của nhiều người với sự nâng đở của Ơn Chúa. Nhưng dù như thế nào, khi nhìn thấy các em được vui chơi, được học hỏi và được thăng tiến trong cuộc sống, thì mọi lo âu, mệt nhọc và cả những chán nản như tan biến đi, thay vào đó là lòng quyết tâm để chăm lo cho các em nhiều hơn.
Thật ý nghĩa và trùng hợp, ngày hội vui này được tổ chức ngay sau ngày Hội Giới trẻ toàn Giáo phận. Các Bạn trẻ đã có dịp thể hiện tinh thần truyền giáo của mình trong một công việc cụ thể.
Cũng cần nói thêm, vào thứ Tư (05.12.2007) toàn Giáo xứ sẽ tĩnh tâm, xưng tội, chuẩn bị tâm hồn để ngày 06.12, mừng kính trọng thể lễ thánh Nicola trong Thánh lễ được cử hành vào lúc 17g15.
Nguyện xin Thánh Tổ Nicôla cầu bầu cho chúng con luôn biết theo gương ngài để sống yêu thương và phục vụ những con người bé nhỏ, những người thiệt thòi và bất hạnh; cho chúng con luôn biết mang niềm vui và Tình Yêu của Thiên Chúa đến cho anh em.
Cũng xin cho hết mọi người, đặc biệt giới thiếu nhi, khi cảm nhận được tình yêu thương của Thiên Chúa, của Mẹ Hội Thánh, cũng biết quảng đại đáp trả lại bằng việc chuyên cần học hỏi để biết Chúa nhiều hơn, siêng năng tham dự Thánh lễ và nhất là biết thực thi ý Chúa trong cuộc sống của mình.
www.simonhoadalat.com
Ngay từ thuở ban đầu, lúc mới được hình thành, Họ Đạo Đàlạt (nay là Giáo xứ Chánh Tòa) đã nhận thánh Nicôla làm bổn mạng. Là Giám mục, ngài làm rất nhiều việc trong cuộc đời mình. Khi nói về ngài, người ta hay nhắc đến lòng yêu thương của ngài dành cho trẻ em và những người bất hạnh. Hướng về thánh nhân trong tinh thần Năm Thánh mừng 80 năm truyền giáo cho người dân tộc của Giáo phận Đàlạt, trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, nhớ ơn các mục tử và những bậc tiền bối, ngày hội vui cho thiếu nhi vào sáng Chúa Nhật 02.12.2007, đã được Giáo xứ và Ban Giảng viên Giáo lý tổ chức hầu mang lại niềm vui cho các em. Qua đó, nhắc nhớ các em về lòng yêu mến Chúa, yêu mến Hội Thánh.
Tuy hội vui được bắt đầu sau Thánh lễ dành riêng cho thiếu nhi, nhưng có thể cảm nhận được niềm vui thích của các em khi tham dự Thánh lễ, các em hát, đọc kinh to hơn, nghiêm trang hơn, sốt sắng hơn… Đó cũng là điều dễ hiểu nếu chúng ta nhớ lại thời ấu thơ của chính mình, cố gắng không dừng lại ở những niềm vui chóng qua bên ngoài, nhưng từ những niềm vui ấy, dắt các em đến gần với Chúa hơn.
Sự háo hức của các em đã vỡ òa ngay sau Thánh lễ, những bước chân bé nhỏ chạy vội vàng đến các gian hàng trò chơi được sắp xếp trong khuôn viên nhà xứ. Ngay cả đến người lớn, từ các bậc phụ huynh, các cha, các thầy, các soeur, các anh chị Giáo lý viên như bị niềm vui của các em cuốn hút, cũng hòa mình vào trong bầu khí của ngày hội.
Đây là trò chơi "Bước theo Đức Kitô", kia là trò chơi "Đường đến thiên đàng", cả những trò chơi dân gian như thả bọ, câu cá, ném cổ chai… đều được các em nhiệt tình tham gia. Để có thể tham gia những trò chơi, ngay từ đầu năm học giáo lý, các em được phát những phiếu chơi tùy theo sự nỗ lực của mình; phiếu chơi được chia thành hai loại cho hai lứa tuổi (và trò chơi cũng vậy), làm thế nào để mỗi em đều tham gia thật trọn vẹn. Phần thưởng cũng đã được chuẩn bị, tuy chỉ là những gói bánh, những cái kẹo nho nhỏ, nhưng niềm vui khi chiến thắng thì như nhau. Những cặp mắt sáng ngời, những nụ cười rạng rỡ khi vượt qua được trò chơi, đã giúp không khí ngày hội đạt được mục đích của nó : mang niềm vui đến cho các em.
Quả thật, với một Giáo xứ nằm ở trung tâm thành phố, nơi mà mọi việc dường như khó khăn hơn trong việc thu hút các em đến nhà thờ, thì việc quy tụ được 525 em, chia thành 22 lớp Giáo lý, là một nổ lực không nhỏ của Giáo xứ, của nhiều người với sự nâng đở của Ơn Chúa. Nhưng dù như thế nào, khi nhìn thấy các em được vui chơi, được học hỏi và được thăng tiến trong cuộc sống, thì mọi lo âu, mệt nhọc và cả những chán nản như tan biến đi, thay vào đó là lòng quyết tâm để chăm lo cho các em nhiều hơn.
Thật ý nghĩa và trùng hợp, ngày hội vui này được tổ chức ngay sau ngày Hội Giới trẻ toàn Giáo phận. Các Bạn trẻ đã có dịp thể hiện tinh thần truyền giáo của mình trong một công việc cụ thể.
Cũng cần nói thêm, vào thứ Tư (05.12.2007) toàn Giáo xứ sẽ tĩnh tâm, xưng tội, chuẩn bị tâm hồn để ngày 06.12, mừng kính trọng thể lễ thánh Nicola trong Thánh lễ được cử hành vào lúc 17g15.
Nguyện xin Thánh Tổ Nicôla cầu bầu cho chúng con luôn biết theo gương ngài để sống yêu thương và phục vụ những con người bé nhỏ, những người thiệt thòi và bất hạnh; cho chúng con luôn biết mang niềm vui và Tình Yêu của Thiên Chúa đến cho anh em.
Cũng xin cho hết mọi người, đặc biệt giới thiếu nhi, khi cảm nhận được tình yêu thương của Thiên Chúa, của Mẹ Hội Thánh, cũng biết quảng đại đáp trả lại bằng việc chuyên cần học hỏi để biết Chúa nhiều hơn, siêng năng tham dự Thánh lễ và nhất là biết thực thi ý Chúa trong cuộc sống của mình.
www.simonhoadalat.com