Vào lúc 19giờ 30 ngày 21.10.2007 (1), cha Tổng đại diện giáo phận - FX. Võ Thanh Tâm đã chủ sự nghi thức làm phép nhà nguyện của Phòng khám đa khoa TGM Xã Đoài và dâng thánh lễ tạ ơn, cùng cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo tại đây. Đồng tế với cha Tổng đại diện có cha quản lý TGM Phaolô Nguyễn Xuân Hóa, cùng sự tham dự của các chị Dòng Mến Thánh Giá Xã Đoài, anh em Tu sinh khóa V của giáo phận Vinh, một số nhân viên của trung tâm y tế và bà con giáo dân.
Mặc dù Phòng khám chưa chính thức khai trương, nhưng vì tầm quan trọng của nhà nguyện đối với các nhân viên phục vụ nơi đây và các bệnh nhân nói chung, và các bệnh nhân nội trú sau này nói riêng, nên Ban quản trị Phòng khám đã tiến hành xin phép Đức cha giáo phận để được làm phép nhà nguyện trước.
Ngày nay khoa học đã cho thấy có sự ảnh hưởng qua lại giữa tâm lý và thể lý, và vì vậy đã có sự ra đời của khoa Tâm Lý Trị Liệu (Psychological Therapy). Quả thật, có một số bệnh nếu chỉ chữa trị bằng y học thôi sẽ không bao giờ thuyên giảm, mà phải có sự kết hợp giữa tâm lý và y học, thậm chí có những trường hợp chỉ cần áp dụng liệu pháp tâm lý cũng lành bệnh.
Tâm lý có ảnh hưởng đến bệnh nhân như thế, do vậy, nếu khía cạnh niềm tin không được người ta đón nhận một cách trọn vẹn đi nữa, nghĩa là người ta không có đủ đức tin để Chúa ban ơn, không có sự tin tưởng vào ơn thánh, thì một cách nào đó, khi tìm đến với môi trường tôn giáo, nó cũng có ảnh hưởng phần nào theo khía cạnh tâm lý. Còn nếu người ta tin tưởng vào Thần Linh, vào Thiên Chúa, thì hiệu quả của niềm tin trên sức khỏe có thể xảy ra một cách tích cực, có lúc đến phi thường đến nỗi khả năng y học tân tiến nhất cũng phải ngạc nhiên.
Tôn giáo ảnh hưởng tích cực đến sức khỏe, mặc dù chưa phải là một ngành khoa học chính thức, nhưng rõ ràng ngày nay, những nhà y học công tâm đã không chối bỏ điều đó. Đây đó trên thế giới vẫn có người được phép lạ lành bệnh sau khi y học đã hết khả năng. Không nói đâu xa, tại TP.HCM, nghệ sĩ Lê Vũ Cầu, một người lương dân bị bệnh ung thư. Sau khi các bác sĩ cho biết là bệnh tình của ông không thể chữa trị được, ông đã đến cầu nguyện trước tượng Đức Maria ở nhà thờ Đức Bà Sàigòn và đã được khỏi bệnh hoàn toàn. Hiện nay ông đã gia nhập đạo Công giáo và không ngừng đi nói chuyện, thuyết trình công khai đó đây, để làm chứng về việc Đức Maria cứu chữa cho ông lành bệnh.
Hơn nữa, với người tín hữu Công giáo, nhà nguyện là nơi để họ gặp gỡ Thiên Chúa, nơi để lắng nghe lời chỉ dạy của Người và kín múc sức mạnh từ tình yêu Thánh Thể. Với khía cạnh này, nhà nguyện có một ý nghĩa đặc biệt đối với các nhân viên mà phần là tu sĩ. Ngày ngày họ được kết hiệp với Đấng mà họ hiến dâng cuộc đời. Họ được lắng nghe lời Kinh Thánh dạy bảo và được chiêm ngắm một Đức Giêsu có một sự yêu thương đặc biệt đối với các bệnh nhân, cũng như được sức mạnh Thánh Thể phù trợ. Từ đó họ sẽ có những thái độ và tâm tình đối với bệnh nhân theo gương Đức Kitô, cũng như từ đó họ sẽ làm cho nhiều người nhận ra hình ảnh Thiên Chúa, đúng như cha Tổng đại diện nói trong bài giảng lễ: “Truyền giáo không gì khác hơn là sống yêu thương. Ngày ngày, các anh chị em, các nhân viên y tế của bệnh viện này bày tỏ thái độ và cử chỉ nhân ái, tử tế với hết mọi bệnh nhân, thì đó là lúc anh chị em đang giảng rao về Thiên Chúa, đang loan báo Tin Mừng cho họ […] Anh chị em phải làm thế nào để chính mỗi người trở thành cuốn sách cho người lương dân đọc, như giáo phụ Tertulianô nói”.
Hẳn là vì thế, nên nhà nguyện nằm ở mặt tiền lầu ba, góc phía đông của trung tâm y tế, có diện tích chỉ bằng ba căn phòng bình thường nhưng được làm phép một cách khá trang trọng.
Như đã nói, với khía cạnh tâm lý và tôn giáo, có nhà nguyện trong bệnh viện quả là điều cần thiết. Hy vọng, với sự hiện diện của nhà nguyện ngay trong khu vực khám chữa bệnh sẽ giúp cho các nhân viên nơi đây luôn biết nhìn lên mẫu gương Thầy Giêsu, để dành cho bệnh nhân một sự ưu tiên trong trái tim mình, cũng như có được nguồn sức mạnh để phục vụ, cùng sự chữa lành thiêng liêng cho các bệnh nhân!
Mặc dù Phòng khám chưa chính thức khai trương, nhưng vì tầm quan trọng của nhà nguyện đối với các nhân viên phục vụ nơi đây và các bệnh nhân nói chung, và các bệnh nhân nội trú sau này nói riêng, nên Ban quản trị Phòng khám đã tiến hành xin phép Đức cha giáo phận để được làm phép nhà nguyện trước.Ngày nay khoa học đã cho thấy có sự ảnh hưởng qua lại giữa tâm lý và thể lý, và vì vậy đã có sự ra đời của khoa Tâm Lý Trị Liệu (Psychological Therapy). Quả thật, có một số bệnh nếu chỉ chữa trị bằng y học thôi sẽ không bao giờ thuyên giảm, mà phải có sự kết hợp giữa tâm lý và y học, thậm chí có những trường hợp chỉ cần áp dụng liệu pháp tâm lý cũng lành bệnh.
Tâm lý có ảnh hưởng đến bệnh nhân như thế, do vậy, nếu khía cạnh niềm tin không được người ta đón nhận một cách trọn vẹn đi nữa, nghĩa là người ta không có đủ đức tin để Chúa ban ơn, không có sự tin tưởng vào ơn thánh, thì một cách nào đó, khi tìm đến với môi trường tôn giáo, nó cũng có ảnh hưởng phần nào theo khía cạnh tâm lý. Còn nếu người ta tin tưởng vào Thần Linh, vào Thiên Chúa, thì hiệu quả của niềm tin trên sức khỏe có thể xảy ra một cách tích cực, có lúc đến phi thường đến nỗi khả năng y học tân tiến nhất cũng phải ngạc nhiên.
Tôn giáo ảnh hưởng tích cực đến sức khỏe, mặc dù chưa phải là một ngành khoa học chính thức, nhưng rõ ràng ngày nay, những nhà y học công tâm đã không chối bỏ điều đó. Đây đó trên thế giới vẫn có người được phép lạ lành bệnh sau khi y học đã hết khả năng. Không nói đâu xa, tại TP.HCM, nghệ sĩ Lê Vũ Cầu, một người lương dân bị bệnh ung thư. Sau khi các bác sĩ cho biết là bệnh tình của ông không thể chữa trị được, ông đã đến cầu nguyện trước tượng Đức Maria ở nhà thờ Đức Bà Sàigòn và đã được khỏi bệnh hoàn toàn. Hiện nay ông đã gia nhập đạo Công giáo và không ngừng đi nói chuyện, thuyết trình công khai đó đây, để làm chứng về việc Đức Maria cứu chữa cho ông lành bệnh.Hơn nữa, với người tín hữu Công giáo, nhà nguyện là nơi để họ gặp gỡ Thiên Chúa, nơi để lắng nghe lời chỉ dạy của Người và kín múc sức mạnh từ tình yêu Thánh Thể. Với khía cạnh này, nhà nguyện có một ý nghĩa đặc biệt đối với các nhân viên mà phần là tu sĩ. Ngày ngày họ được kết hiệp với Đấng mà họ hiến dâng cuộc đời. Họ được lắng nghe lời Kinh Thánh dạy bảo và được chiêm ngắm một Đức Giêsu có một sự yêu thương đặc biệt đối với các bệnh nhân, cũng như được sức mạnh Thánh Thể phù trợ. Từ đó họ sẽ có những thái độ và tâm tình đối với bệnh nhân theo gương Đức Kitô, cũng như từ đó họ sẽ làm cho nhiều người nhận ra hình ảnh Thiên Chúa, đúng như cha Tổng đại diện nói trong bài giảng lễ: “Truyền giáo không gì khác hơn là sống yêu thương. Ngày ngày, các anh chị em, các nhân viên y tế của bệnh viện này bày tỏ thái độ và cử chỉ nhân ái, tử tế với hết mọi bệnh nhân, thì đó là lúc anh chị em đang giảng rao về Thiên Chúa, đang loan báo Tin Mừng cho họ […] Anh chị em phải làm thế nào để chính mỗi người trở thành cuốn sách cho người lương dân đọc, như giáo phụ Tertulianô nói”.
Hẳn là vì thế, nên nhà nguyện nằm ở mặt tiền lầu ba, góc phía đông của trung tâm y tế, có diện tích chỉ bằng ba căn phòng bình thường nhưng được làm phép một cách khá trang trọng.
Như đã nói, với khía cạnh tâm lý và tôn giáo, có nhà nguyện trong bệnh viện quả là điều cần thiết. Hy vọng, với sự hiện diện của nhà nguyện ngay trong khu vực khám chữa bệnh sẽ giúp cho các nhân viên nơi đây luôn biết nhìn lên mẫu gương Thầy Giêsu, để dành cho bệnh nhân một sự ưu tiên trong trái tim mình, cũng như có được nguồn sức mạnh để phục vụ, cùng sự chữa lành thiêng liêng cho các bệnh nhân!