NGÀY HỌP MẶT CÁC CA TRƯỞNG GP.PHAN THIẾT

LẦN THỨ NHẤT

PHAN THIẾT -- Mừng Lễ Thánh Cecilia, Trinh Nữ Tử Đạo 22-11-2007, được Đức Cha Phaolô Giám mục Giáo Phận cho phép và hổ trợ, Ban Thánh Nhạc GP. Phan Thiết tổ chức Họp Mặt Các Ca Trưởng Toàn Giáo Phận Lần Thứ Nhất tại Nhà Thờ Giáo xứ Bình An, Hạt Hàm Tân từ 15g00 đến 20g00 ngày 21-11-2007.

Linh Mục Phêrô Nguyễn Văn Quang, Tân Trưởng Ban Thánh Nhạc GP. Phan Thiết, cũng là Chánh Xứ Giáo Xứ Bình An, cùng với quí anh em trong BTN.GP, quí HĐMV Giáo Xứ, các Ca Viên Ca Đoàn Giáo xứ đã chuẩn bị khá chu đáo cho Ngày Họp Mặt đầy ý nghĩa nầy, mặc dù thời gian rất gấp từ họp đến hành.

Các Linh Mục Hạt Trưởng và quản xứ cũng nhiệt tình đáp lại lời mời của BTN.GP và cổ vũ, tạo điều kiện cho các Ca Trưởng, Ca Phó, Nhạc Công của Giáo xứ, Giáo Họ, Giáo Điểm Truyền Giáo về tham dự ngày họp mặt dù rất xa xôi từ Hạt Bắc Tuy, Đức Tánh…. Một số Đại Chủng Sinh và các Nữ Tu, Đệ Tử của các Dòng Nữ đang sinh hoạt tại GP cũng có mặt khá đông, làm cho con số tham dự viên lên đến hơn 400. Được biết có nhiều tham dự viên đã hơn 30 năm ca trưởng, một số hơn 35 năm ca trưởng, và một vài ca trưởng gốc Phan Thiết đang sinh hoạt tại giáo phận Nha trang và các GP. Khác cũng về tham dự.

Đúng 15 giờ, sau khi hát Kinh Đức Chúa Thánh Thần long trọng, lời tâm tình đầu tiên của Linh Mục Hạt Trưởng Hạt Hàm Tân nói lên lòng ưu ái của Đức Giám Mục và quí Cha đối với một bộ phận Phụng Vụ không thể thiếu, làm cho các Ca Trưởng thật sung sướng với ơn gọi đặc biệt của mình. Sau đó, cũng chính Ngài thay lời ĐGM, đang bận công vụ, tuyên bố khai mạc ngày họp mặt đầu tiên nầy. Cha Cựu Trưởng Ban Thánh Nhạc tiếp lời khích lệ Cha Tân Trưởng Ban, chào mừng các Ca Trưởng với kỳ vọng sinh hoạt Thánh Nhạc GP. phát triển.

Sau phút giải lao ngắn Lm. Trưởng Ban Thánh Nhạc giới thiệu Linh Mục Nhạc Sĩ Nguyễn Duy đến từ Giáo Phận Sài Gòn để trình bày với các ca trưởng những vấn đề về Thánh Nhạc, và đáp lại lời giới thiệu là những tiếng vỗ tay thật phấn khởi.

Chỉ trong vòng 60 phút ngắn ngủi, Linh Mục Nhạc Sĩ Nguyễn Duy đã trình bày với các ca trưởng tóm tắt Huấn Thị Về Thánh Nhạc, những chỉ dẫn về Phụng Vụ và Thánh Nhạc, cùng với những qui định của Ban Thánh Nhạc Việt Nam về vấn đề Thánh Nhạc. Qua đó, các ca trưởng có những tiêu chuẩn phân biệt âm nhạc và thánh nhạc, thánh ca và thánh ca phụng vụ, tiêu chuẩn về giai điệu và ca từ của một bài thánh ca- trong đó, thần học tính và giá trị văn học công giáo của ca từ phải được quan tâm cách đặc biệt, một chút chia sẻ với người đệm đàn phụng vụ, tiêu chuẩn chọn bài thánh ca phù hợp với phụng vụ, với lứa tuổi, với hoàn cảnh; việc hát cộng đồng và giá trị của tính hiệp nhất trong lời ca tụng, và nhất là tinh thần phục vụ Chúa trong ơn gọi ca trưởng. Các ca trưởng rất tiếc vì thời gian quá ngắn. Chắc chắn LM. NS không thể nói hết những gì mình muốn nói, cần nói, và cũng không thể gọi là đủ đối với các ca trưởng trong một tiếng đồng hồ, nhưng ít nhất là, các ca trưởng phấn khởi vì có cơ hội xác minh lại những hiểu biết và kiểm tra lại những việc đã làm với nhiệt tình tự nhiên sẵn có trong đời ca trưởng của mình.

Thánh lễ mừng kính Thánh Nữ Cecilia và cầu nguyện cho các Ca trưởng, các ca đoàn do Cha Hạt Trưởng chủ tế, có Cha Giám Đốc Chủng viện Nicolas, Cha Quản Lý TGM và linh mục đoàn Hàm Tân đồng tế thật sốt sắng. Trong bài giảng, Cha Hạt Trưởng đặc biệt lưu ý đến ơn gọi ca trưởng dành riêng cho một số người và ước sao ơn gọi ấy được triển nở theo đúng ý Thiên Chúa và tinh thần của Giáo Hội. Trước khi kết thúc Thánh Lễ, như hiểu được nỗi lòng các ca trưởng, Ngài mạnh dạn đề nghị Cha Trưởng Ban có hướng tổ chức nhiều dịp họp mặt hơn và nhiều thời gian hơn để các ca trưởng có cơ hội tập huấn, tĩnh huấn và có sinh hoạt Ban Thánh Nhạc thường xuyên.

Sau thánh lễ là giờ cơm tối ngoài trời, mỗi người một phần cơm, và chính trong giờ cơm nầy, các ca trưởng gặp nhau, thăm nhau, làm quen, trao đổi… Sân nhà thờ Bình An trở nên điểm hẹn tuyệt đẹp của những người cùng làm công tác Ca Tụng Chúa Tình Yêu, Nguồn Bình An

Cha Giám đốc Chủng viện Nicolas, Cha Hạt Trưởng, Cha Quản lý TGM và các Cha trong hạt đều ở lại dự sinh hoạt tiếp theo: giờ giao lưu của các ca trưởng và nhạc sĩ Công giáo- mối tương quan cố định và mật thiết. Ns. Mai Tam giới thiệu Linh mục Nhạc Sĩ Nguyễn Duy, GP. Sài Gòn và Nhạc sĩ Pm. Cao Huy Hoàng, Giáo phận Phan Thiết trong tiếng vỗ tay thân thương và quí mến. Hai nhạc sĩ -đã có một quá trình sáng tác thánh ca khá dài, trên 30 năm, và cũng đã đóng góp nhiều bài thánh ca giá trị cho nền Thánh nhạc Việt Nam -đã trả lời những câu hỏi của các ca trưởng về quá trình sáng tác, kinh nghiệm sáng tác, nguồn cảm hứng, tác phẩm tiêu biểu việc hình thành và chủ hướng, những trăn trở cho nền Thánh nhạc Việt Nam và Giáo Phận… Hai nhạc sĩ đã bộc bạch ơn gọi và nỗi lòng yêu mến ơn gọi, đã nói lên lời biết ơn các ca trưởng và cộng đoàn đã đón nhận những tác phẩm của mình làm lời cầu nguyện chung sốt sắng.

Trong giờ giao lưu với hai nhạc sĩ, để thể hiện những bài Thánh Ca của Linh mục Nhạc Sĩ Nguyễn Duy, có những vũ khúc thật duyên dáng mà thánh thiện, sốt sắng của Vũ đoàn Hội Dòng Mến Thánh Giá Phan Thiết; còn có những tiếng hát trẻ trung sôi động của một Ca sĩ Thủy Tiên, nồng nàn đạo đức của Ca sĩ Mai Thảo, tha thiết đến xuất thần của Ca sĩ Gia Ân, và tâm tình lắng đọng của Ca sĩ Trung Đông. Dù là “Vũ Đoàn” không chuyên, dù các ca sĩ còn rất trẻ, nhưng đã thể hiện được hai đặc tính cơ bản của nghệ thuật thánh: Đẹp và Thánh, và để lại không những cho các Linh mục, nữ tu, các ca trưởng mà còn cho cả cộng đoàn dân Chúa Giáo Xứ Bình an và lương dân một dấu ấn tốt đẹp, thánh thiện về Thánh Ca Thánh Nhạc Công giáo.

Kết thúc một ngày họp mặt bằng giờ kinh đêm thâm trầm trong ánh nến cầm tay lung linh, tâm hồn các ca trưởng như cháy lên niềm mến yêu và rực rỡ niềm hân hoan phục vụ, như vút lên cùng Thiên Chúa nỗi lòng khúc tân ca ẩn chứa tự bao đời chưa tỏ hết… Tất cả đều chẳng “biết lấy gì cảm mến, biết lấy chi báo đền, hồng ân Chúa cao vời, Chúa đã làm cho tôi”…. Tất cả đều thân thưa: “….Ngài gọi con đi làm đuốc sáng chiếu soi trần gian….một đời vui như đàn chim hót suối reo đầu ngàn”. Rồi chia tay ra về trong nỗi khát khao một lần đến hẹn…

Kính tạ ơn Chúa muôn đời. Kính xin tri ân Đức Cha, Cha Hạt trưởng, Cha Giám Đốc Chủng Viện, Cha Quản Lý, quí Cha, Cha Trưởng Ban, Ban Thánh Nhạc Giáo Phận, quí Hội Dòng, quí Nhạc Sĩ, quí Ca trưởng, Quí Ca sĩ, quí Tham dự viên, quí HĐMV và cộng đoàn Giáo Xứ Bình an, lương dân quanh GX. Bình An…. Tất cả đã ưu ái cho Thánh Nhạc và đã góp phần hình thành một NGÀY HỌP MẶT CÁC CA TRƯỞNG GIÁO PHẬN PHAN THIẾT lần thứ nhất đầy ý nghĩa và thánh thiện.