Phỏng vấn LM Quản Hạt Thuận Nghĩa và thí sinh đạt giải xuất sắc về giáo lý

LM. Trần Phúc Chính
Nhân dịp Giáo phận trao phần thưởng giáo lý cho các Giáo hạt và cá nhân đạt thành tích cao trong kỳ thi giáo lý Cấp giáo phận năm 2007, phóng viên giaophanvinh.net đã có cuộc phỏng vấn linh mục Phêrô Trần Phúc Chính (Lm. TPC), Quản hạt và Trưởng ban giáo lý giáo hạt Thuận Nghĩa. Sau đây là nội dung cuộc trao đổi :

Pv: Thưa cha, đây là lần thứ mấy giáo hạt Thuận Nghĩa đạt được vinh dự đứng đầu thành tích về học tập giáo lý trong giáo phận?

Lm. TPC: Cảm ơn Chúa, đây là lần thứ hai, giáo hạt Thuận Nghĩa đạt giải nhất đồng đội (lần đầu năm 2004 và lần này) và cũng là lần thứ hai đạt giải xuất sắc cá nhân (năm 2006, em Anna Chu Thị Thu Phương và năm nay, em Anna Trần Thị Hằng).

Pv: Cha có thể cho biết phương cách nào mà hạt Thuận Nghĩa đạt được kết quả xuất sắc đó?

Lm. TPC: Trước hết phải là ơn Chúa, tiếp đến là sự hưởng ứng tích cực của thầy và trò cũng như các ban ngành có liên quan trong việc dạy và học giáo lý, điều quan trọng hơn là gia đình ý thức con cái cần học giáo lý để sống đạo.

Về vật chất: từ đầu năm học, Hạt đã đặt giải sẽ thưởng ngang với Giáo phận nếu đạt giải nhất và xuất sắc.

Về phương pháp: Hạt kiểm tra chéo việc dạy và học giáo lý ở các xứ, đem vào điểm thi đua, ra bài kiểm tra chấm kỹ, rồi chữa bài tại lớp cho các em rút kinh nghiệm.

Pv: Ngoài phần thưởng, Giáo hạt có dự định tổ chức gì để mừng vị trí số 1 của mình và khích lệ những em đã trực tiếp làm nên thành tích này không?

Lm. TPC: Trước mắt Hạt sẽ thực hiện lời hứa của mình một cách nghiêm túc để cổ võ tập thể cũng như cá nhân đã làm nên thành tích này.

Pv: Trong tư cách Quản hạt và Trưởng ban giáo lý giáo hạt, cha có cảm giác gì khi giáo hạt của mình một lần nữa đạt giải nhất?

Lm. TPC: Tôi cảm tạ ơn Chúa đã làm cho đức tin có việc làm của thánh Vũ Đăng Khoa ăn sâu vào các gia đình của hạt Thuận Nghĩa và tôi cầu xin Chúa cho chúng tôi khiêm tốn thực hiện khẩu hiệu “Thắng không kiêu, bại không nản”.

Đức Giám Mục trao giải thưởng
Pv: Là Trưởng ban giáo lý của một giáo hạt nhiều lần đạt thứ hạng cao trong các kỳ thi giáo lý cấp giáo phận, theo cha, chúng ta nên có thêm những chương trình gì trong việc dạy và học giáo lý, hoặc các hình thức học tập khác để đáp lại lời mời gọi của Thư chung Hội Đồng Giám mục Việt Nam (HĐGMVN) năm nay?

Lm. TPC: Chủ đích của Thư Chung HĐGMVN 2007 là nhắm đến một nền giáo dục toàn diện. Vậy năm nay chúng ta nên cụ thể hơn trong việc rèn luyện nhân bản Kitô giáo và đề nghị Ban giáo lý giáo phận nên vạch phương hướng thi cử từ đầu năm để các hạt có thì giờ rèn luyện.

Pv: Xin chân thành cảm ơn cha đã dành cho Ban TTXH giáo phận cuộc trao đổi này. Kính chúc cha và Giáo hạt tiếp tục phát huy những điều tốt đẹp trong đời sống đức tin lâu nay nói chung và khả năng dạy và học giáo lý nói riêng, để góp phần đẩy mạnh phong trào học tập giáo lý trong Giáo phận và Giáo Hội, ngõ hầu từ đó, giáo lý của Chúa thực sự đi vào đời sống của người tín hữu.

* * *

Trong buổi trao phần thưởng giáo lý Cấp giáo phận năm 2007, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn em Anna Trần Thị Hằng, thí sinh (TS) đạt giải xuất sắc (50/50).

Pv: Hằng có thể nói sơ qua về gia đình mình?

TS: Gia đình em có 7 người: bố mẹ, Hằng và 4 em, thuộc xứ Thuận Nghĩa, hạt Thuận Nghĩa, xã Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Pv: Hằng đang học lớp mấy?

TS: Em đang học lớp 11, trường THPT Quỳnh Lưu I.

Pv: Năm vừa rồi, kết quả học tập của Hằng ở trường thế nào?

TS: Năm ngoái em đạt học sinh tiên tiến.

Pv: Hằng có bất ngờ khi đạt giải xuất sắc? Cảm giác khi nhận giải?

TS: Thực sự em rất bất ngờ khi được giải này. Trước kia, mỗi lần chứng kiến các bạn lên nhận giải, Hằng rất ao ước được một lần như vậy, và vì thế em đã cầu nguyện cùng Chúa rất nhiều. Hôm nay đây, Chúa đã nhận lời em, ban cho em hồng phúc lớn lao hơn cả mong đợi của em. Em rất vui sướng, nhưng cũng rất lo lắng, bởi Chúa đã ban cho em được giải này cũng là ban cho con một nhiệm vụ mới.

Pv: Xin cảm ơn Hằng. Chúc em luôn học tập tốt và thực hiện được điều mà Chúa nói với em qua gia đình, cha xứ, thầy cô…và nhất là lời mời gọi riêng trong tâm hồn.