Với chủ đề : Sống Hiệp Thông được đưa ra trong lễ khai giảng năm học mới 2007 – 2008, và để triển khai chủ đề đã chọn, ban Giám Đốc cùng anh em chủng sinh đã có nhiều sáng kiến cũng như nhiều hoạt động thiết thực trong năm học. Một trong những khía cạnh của Sống Hiệp Thông đã được anh em tổ phụng vụ 3 của trường thực hiện: Hiệp thông với các em mồ côi ở Làng SOS thành phố Vinh.
Sáng Chúa nhật, 11 - 11 - 2007, trong cái se lạnh và cơn mưa nhẹ của cái rét đầu Đông, 16 anh em chủng sinh đã lên đường đến với các em có hoàn cảnh và số phận bất hạnh ở làng SOS. Ra đi với tinh thần của Đức Kitô, mười sáu anh em chúng tôi chỉ mang theo hành trang là tình yêu và niềm vui chia sẻ. Lần đầu tiên “làm quen” với công tác xã hội, trong mỗi anh em đều có những cảm nhận vui, hồi hộp và cả run nữa …
Trái với sự hồi hộp và run ban đầu, ban Giám Đốc của Làng SOS đã đón nhận thiện chí của anh em với tinh thần cởi mở : sau khi nghe anh em chúng tôi giới thiệu qua về đoàn cũng như mục đích chuyến viếng thăm, ông Lê Bá Lương – nhân viên của Làng, đã cho anh em biết về những sinh hoạt của Làng từ ngày thành lập cho đến nay. Ông cho biết thêm: “hiện trên cả nước đã có 12 ngôi làng SOS và nay đang xây dựng thêm ngôi làng SOS ở Điện Biên – Lai Châu. Làng SOS thành phố Vinh được xây dựng năm 1991, đến nay đã tròn 16 năm. Toàn bộ Làng có 15 khu nhà và mỗi khu nhà có mười em và một mẹ nuôi - tình nguyện viên. Từ ngày thành lập cho đến nay, làng SOS Vinh đã tiếp nhận trên 300 em - những người hoàn toàn bị bỏ rơi, không cha không mẹ. Ông Lê Bá Lương còn cho biết thêm, các em về đây được nuôi dưỡng học hành chu đáo dưới sự quan tâm yêu thương của Ban Giám Đốc, của các Mẹ Nuôi, của các nhà hảo tâm cùng và rất nhiều người. Từ khi thành lập cho đến nay, Làng đã lập gia đình cho 20 em, nhiều em có việc làm và sống ổn định, một số em đang học đại học và các trường dậy nghề. Một điều ông Lê Bá
Lương rất tự hào là cho đến nay, Làng chưa có một trường hợp nào rơi vào tình trạng nghiện hút.
Sau đó, đoàn đã có buổi giao lưu, tham hỏi và vui chơi với các em. Thông qua những bài hát sinh hoạt, những cử điệu vui, những trò chơi, những băng reo nói lên tình đoàn kết yêu thương. Đoàn đã đem đếm cho các em nhiều niềm vui và cho cả những người có chức trách trong ngôi làng. Niềm vui ấy được thể hiện qua việc bứt phá lòng mặc cảm của các em và tinh thần phấn khởi của ban lãnh đạo cũng như tạo thêm lòng tự tin cho chính các thành viên trong đoàn – những người bắt đầu làm quen với công tác xã hội.
Trong khi sinh hoạt, chúng tôi đã nhận ra qua ánh mắt, nụ cười, lời sẻ chia, cử chỉ của các em một thông điệp : các em rất cần hơi ấm của người cha, vòng tay của người mẹ, rất cần sự đồng cảm của cộng đồng xã hội, rất cần một tình yêu, một sự cảm thông và sự chia sẻ chân thành.
Đến giờ chia tay, nhưng những ánh mắt tiếc nuối, những cái khều nhẹ của các em như muốn níu kéo chúng tôi lại. Qua chuyến đi, tất cả anh em trong đoàn đều có một cảm nhận chung: chính anh em là người được trao ban và đón nhận. Vì qua cuộc sống của các em, chúng tôi mới hiểu thế nào là tình yêu được trao ban.
Để kết thúc bài viết này tôi thiết tưởng: chính tôi, chính bạn, chính mọi người chúng ta ngay hôm nay: hãy cùng nhau hành động – như chính lời vang vọng từ chính ý nghĩa của từ SOS mà làng đã dùng để đặt tên cho Làng SOS = Save Our Soul.
Sáng Chúa nhật, 11 - 11 - 2007, trong cái se lạnh và cơn mưa nhẹ của cái rét đầu Đông, 16 anh em chủng sinh đã lên đường đến với các em có hoàn cảnh và số phận bất hạnh ở làng SOS. Ra đi với tinh thần của Đức Kitô, mười sáu anh em chúng tôi chỉ mang theo hành trang là tình yêu và niềm vui chia sẻ. Lần đầu tiên “làm quen” với công tác xã hội, trong mỗi anh em đều có những cảm nhận vui, hồi hộp và cả run nữa …Trái với sự hồi hộp và run ban đầu, ban Giám Đốc của Làng SOS đã đón nhận thiện chí của anh em với tinh thần cởi mở : sau khi nghe anh em chúng tôi giới thiệu qua về đoàn cũng như mục đích chuyến viếng thăm, ông Lê Bá Lương – nhân viên của Làng, đã cho anh em biết về những sinh hoạt của Làng từ ngày thành lập cho đến nay. Ông cho biết thêm: “hiện trên cả nước đã có 12 ngôi làng SOS và nay đang xây dựng thêm ngôi làng SOS ở Điện Biên – Lai Châu. Làng SOS thành phố Vinh được xây dựng năm 1991, đến nay đã tròn 16 năm. Toàn bộ Làng có 15 khu nhà và mỗi khu nhà có mười em và một mẹ nuôi - tình nguyện viên. Từ ngày thành lập cho đến nay, làng SOS Vinh đã tiếp nhận trên 300 em - những người hoàn toàn bị bỏ rơi, không cha không mẹ. Ông Lê Bá Lương còn cho biết thêm, các em về đây được nuôi dưỡng học hành chu đáo dưới sự quan tâm yêu thương của Ban Giám Đốc, của các Mẹ Nuôi, của các nhà hảo tâm cùng và rất nhiều người. Từ khi thành lập cho đến nay, Làng đã lập gia đình cho 20 em, nhiều em có việc làm và sống ổn định, một số em đang học đại học và các trường dậy nghề. Một điều ông Lê Bá
Lương rất tự hào là cho đến nay, Làng chưa có một trường hợp nào rơi vào tình trạng nghiện hút.Sau đó, đoàn đã có buổi giao lưu, tham hỏi và vui chơi với các em. Thông qua những bài hát sinh hoạt, những cử điệu vui, những trò chơi, những băng reo nói lên tình đoàn kết yêu thương. Đoàn đã đem đếm cho các em nhiều niềm vui và cho cả những người có chức trách trong ngôi làng. Niềm vui ấy được thể hiện qua việc bứt phá lòng mặc cảm của các em và tinh thần phấn khởi của ban lãnh đạo cũng như tạo thêm lòng tự tin cho chính các thành viên trong đoàn – những người bắt đầu làm quen với công tác xã hội.
Trong khi sinh hoạt, chúng tôi đã nhận ra qua ánh mắt, nụ cười, lời sẻ chia, cử chỉ của các em một thông điệp : các em rất cần hơi ấm của người cha, vòng tay của người mẹ, rất cần sự đồng cảm của cộng đồng xã hội, rất cần một tình yêu, một sự cảm thông và sự chia sẻ chân thành.
Đến giờ chia tay, nhưng những ánh mắt tiếc nuối, những cái khều nhẹ của các em như muốn níu kéo chúng tôi lại. Qua chuyến đi, tất cả anh em trong đoàn đều có một cảm nhận chung: chính anh em là người được trao ban và đón nhận. Vì qua cuộc sống của các em, chúng tôi mới hiểu thế nào là tình yêu được trao ban.Để kết thúc bài viết này tôi thiết tưởng: chính tôi, chính bạn, chính mọi người chúng ta ngay hôm nay: hãy cùng nhau hành động – như chính lời vang vọng từ chính ý nghĩa của từ SOS mà làng đã dùng để đặt tên cho Làng SOS = Save Our Soul.