HÀ NỘI -- Ngày 20.11.2007, trong không khí phấn khởi hướng về ngày Nhà giáo Việt nam (20.11), Đại Chủng viện Thánh Giuse Hà nội đã tổ chức buổi gặp mặt và chúc mừng các thế hệ giáo sư Đại Chủng Viện. Đến với ngôi nhà ĐCV hôm nay có Đức Cha được bổ nhiệm Giuse Đặng Đức Ngân, cha Giám đốc ĐCV Lôrensô Chu Văn Minh, qúy cha trong Ban Giám đốc, Ban Giáo sư và toàn thể Chủng sinh hiện đang học tập tại trường.
Tại buổi họp mặt, tất cả các Chủng sinh cùng hướng về các Đấng, những người Cha- Thầy trong tinh thần cảm mến tri ân. Thầy Phêrô Chanel Nguyễn Văn Hiệu, lớp trưởng lớp Thần 4 đại diện anh em nói: “người xưa có câu: nhất tự vi sư, bán tự vi sư, dạy nửa chữ cũng là thầy…, vậy mà các Đấng không những chỉ dạy chúng con nửa chữ, một chữ mà các ngài còn dạy chúng con trở thành những con người, những tín hữu trưởng thành, hơn hết các ngài còn hướng dẫn, tích luỹ hành trang để chúng con sớm trở thành mục tử tốt lành như lòng Chúa mong ước. Để tỏ lòng biết ơn của chúng con, những người con- học trò xin cùng kính chúc và dâng các ngài những đoá hoa tươi thắm …”
Thiết nghĩ mỗi người cha, người thầy đều hết lòng yêu thương học trò của mình. Các ngài đã dành hết tâm hết lực cho đàn con yêu dấu để mong ngày mai những người học trò ấy trưởng thành hơn, sẵn sàng làm nhân chứng cho tình yêu Thiên Chúa. Tuy vậy, các ngài luôn khiêm tốn chỉ tự nhận mình là những người đi trước và giờ đây đang có trách nhiệm dẫn dắt đoàn em đông đúc theo sau. Như lời cha Giám đốc nói: “Chúng ta chỉ có một người thầy duy nhất là Đức Kitô”.
Trong tinh thần đó, Đức Cha được bổ nhiệm Giuse Đặng Đức Ngân có những lời nhắn nhủ, ngài nói: làm người vốn đã rất khó, làm thầy càng khó khăn hơn gấp bội, với trọng trách có nơi gọi là “thiên chức dạy người” , các ngài muốn truyền đạt tốt những kiến thức cho học trò thì trước tiên các ngài phải “sống” trước đã… ta càng phải qúy trọng và biết ơn những người Cha- Thầy hơn nữa … Nhân dịp này, chúng ta cùng kính chúc qúy cha Ban Giám đốc, Ban Giáo sư những lời chúc tốt đẹp nhất.
Sau những lời nhắn nhủ chân tình của Đức Cha Giuse, mỗi chủng sinh càng y thức hơn về những món quà vô cùng giá trị mà các ngài đã trao tặng cho học trò, qua đời sống hy sinh thầm lặng và gương sáng từng ngày. Đặc biệt, chúng ta càng thấm sâu nội dung thư của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam 2007 với chủ đề: giáo dục hôm nay, xã hội và Giáo hội ngày mai.
Chúng con, những anh em chủng sinh xin luôn khắc cốt ghi tâm những lời nhắn nhủ của Đức Cha, những tâm tình và lời dạy bảo của qúy cha. Chúng con sẽ gắng sức rèn luyện để ngày mai sẽ là những cây tốt trong vườn ươm của Giáo Hội. Nguyện chúc các ngài luôn mạnh khoẻ hồn xác, dư tràn ơn Chúa để hoàn thành sứ mạng cao cả, một sứ mạng mang nhiều đặc tính biệt loại so với nền giáo dục xã hội trần thế.
Tại buổi họp mặt, tất cả các Chủng sinh cùng hướng về các Đấng, những người Cha- Thầy trong tinh thần cảm mến tri ân. Thầy Phêrô Chanel Nguyễn Văn Hiệu, lớp trưởng lớp Thần 4 đại diện anh em nói: “người xưa có câu: nhất tự vi sư, bán tự vi sư, dạy nửa chữ cũng là thầy…, vậy mà các Đấng không những chỉ dạy chúng con nửa chữ, một chữ mà các ngài còn dạy chúng con trở thành những con người, những tín hữu trưởng thành, hơn hết các ngài còn hướng dẫn, tích luỹ hành trang để chúng con sớm trở thành mục tử tốt lành như lòng Chúa mong ước. Để tỏ lòng biết ơn của chúng con, những người con- học trò xin cùng kính chúc và dâng các ngài những đoá hoa tươi thắm …”
Thiết nghĩ mỗi người cha, người thầy đều hết lòng yêu thương học trò của mình. Các ngài đã dành hết tâm hết lực cho đàn con yêu dấu để mong ngày mai những người học trò ấy trưởng thành hơn, sẵn sàng làm nhân chứng cho tình yêu Thiên Chúa. Tuy vậy, các ngài luôn khiêm tốn chỉ tự nhận mình là những người đi trước và giờ đây đang có trách nhiệm dẫn dắt đoàn em đông đúc theo sau. Như lời cha Giám đốc nói: “Chúng ta chỉ có một người thầy duy nhất là Đức Kitô”.
Trong tinh thần đó, Đức Cha được bổ nhiệm Giuse Đặng Đức Ngân có những lời nhắn nhủ, ngài nói: làm người vốn đã rất khó, làm thầy càng khó khăn hơn gấp bội, với trọng trách có nơi gọi là “thiên chức dạy người” , các ngài muốn truyền đạt tốt những kiến thức cho học trò thì trước tiên các ngài phải “sống” trước đã… ta càng phải qúy trọng và biết ơn những người Cha- Thầy hơn nữa … Nhân dịp này, chúng ta cùng kính chúc qúy cha Ban Giám đốc, Ban Giáo sư những lời chúc tốt đẹp nhất.
Sau những lời nhắn nhủ chân tình của Đức Cha Giuse, mỗi chủng sinh càng y thức hơn về những món quà vô cùng giá trị mà các ngài đã trao tặng cho học trò, qua đời sống hy sinh thầm lặng và gương sáng từng ngày. Đặc biệt, chúng ta càng thấm sâu nội dung thư của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam 2007 với chủ đề: giáo dục hôm nay, xã hội và Giáo hội ngày mai.
Chúng con, những anh em chủng sinh xin luôn khắc cốt ghi tâm những lời nhắn nhủ của Đức Cha, những tâm tình và lời dạy bảo của qúy cha. Chúng con sẽ gắng sức rèn luyện để ngày mai sẽ là những cây tốt trong vườn ươm của Giáo Hội. Nguyện chúc các ngài luôn mạnh khoẻ hồn xác, dư tràn ơn Chúa để hoàn thành sứ mạng cao cả, một sứ mạng mang nhiều đặc tính biệt loại so với nền giáo dục xã hội trần thế.