Vị Mục Tử nhiệt thành: Đức Cha Nguyễn Chí Linh

Tôi viết về Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Giám mục Thanh Hóa, kiêm Giám quản Phát Diệm, với lòng cảm mến sâu xa vễ sự nhiệt tâm và sốt sắng của Ngài đi cứu giúp đồng bào trong cơn lũ lụt

Đức Cha Linh còn rất trẻ và từ khi Ngài về nhận Giáo phận Thanh Hoá, Ngài đã tạo cho Giáo phận nhiều bước đột phá tích cực, giúp Giáo phận bỏ lại đằng sau những trở ngại tiêu cực sau bao năm tháng đầy rẫy những khó khăn. Mới đạy, Tòa Thánh còn đặt trên vai Ngài thêm chức Giám quản Giáo phận Phát Diệm, cũng như Hội Đồng GMVN đã trao cho Ngài thêm gánh nặng Phó Chủ Tịch HĐGMVN.

Những tin tức về hoạt động cứu trợ của Ngài trong những trận bão lụt vừa qua đã chứng tỏ thêm sự năng nổ của Ngài. Thế nhưng trong chúng ta mấy ai biết được sự mệt nhọc thể xác mà Ngài phải trải qua trong các hoạt động đó. Gần đây, trong chuyến về Việt Nam thăm em gái tôi đang dưỡng bệnh nan y ở Hà Nội, tôi được nghe nói rằng Ngài bị bệnh nặng vì những chuyến đi cứu trợ này,và ngày 9/11 tôi đã về Thanh Hóa ghé thăm Ngài nhưng không được gặp. LM phụ tá quản lý Nhà Chung cho biết Ngài cùng phái đoàn lại đang đi cứu trợ ở Ninh Bình.

Những hình ảnh được đưa lên mạng lưới VietCatholic đã phần nào cho chúng ta biết những thiệt hại về sinh mạng và của cải tại hai tỉnh Thanh Hóa và Ninh Bình, nơi Ngài quản nhiệm. Hình ảnh Ngài đứng ngắm nhìn tượng Đức Mẹ sầu bi khiến chúng ta có thể hình dung rõ nét nhất mực nước dâng cao: gần ngập ngọn Núi Gò, lên đến chân tượng. Ngài đang đứng đó và đang nghĩ gì? Phải chăng Ngài đang cầu nguyện bằng cách nào đó Ngài có nhiều phương tiện hơn để việc cứu trợ của Ngài được dễ dàng hơn? Ngài có thể làm gì để tạo ra phương tiện ngoài việc xin mọi người trong chúng ta rộng rãi hơn trong việc đóng góp để Ngài dễ dàng hơn trong việc giúp hàn gắn những đổ vỡ?

Thiệt hại thì nhiều lắm. Chúng ta không thể phục hồi hoàn toàn những mất mát, vật chất cũng như tinh thần. Chúng ta chỉ có thể giúp một phần thôi, một phần cũng đã quý lắm rồi. Phần còn lại là do chính bản thân những nạn nhân, những người trong cuộc phải phấn đấu xây dựng lại. Dù sao, họ cũng phải sống, sống trong những điều kiện thật nghiệt ngã.

Thông cảm với những nạn nhân không phân biệt tôn giáo này, các cơ quan tôn giáo, trong đó có Liên Đoàn CGVN tại Hoa Kỳ và VietCatholic đã tích cực quyên góp, và giáo dân chúng ta đã tích cực đóng góp phần mình trong việc cứu trợ những đồng bào ruột thịt xấu số này. Và Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh đang sử dụng số đóng góp đó đúng như ý định của những người đóng góp.

ĐC Nguyễn Chí Linh đã từng cầu nguyện xin Thiên Chúa và Đức Mẹ sầu bi trả công bội hậu cho nững ân nhânđã tích cực giúp đỡ các nạn khân hầu qua khỏi cơn gian nan khốn khó. Chúng ta cũng hợp lời cầu nguyện cho nhưng nạn nhân và hai giáo phận đang phải trải qua những ngày tháng lo âu thiếu thốn.