Đại Lễ Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Paul Keating’s Park, Sydney.
Nếu ai đó nhìn bằng viễn vọng kính lên bầu trời tối thứ bảy 17/11 vừa qua, chắc có thể đã nhìn ra những dấu hiệu lạ kỳ. Một trong những dấu hiệu lạ kỳ đó nếu cộng thêm bằng con mắt đức tin là 117 Thánh Tử Đạo Việt Nam đang chăm chú nhìn xuống những hậu duệ mình tuởng nhớ tiền nhân và gắng sống điều tưởng nhớ ấy.
Những hậu duệ mang dòng họ Nguyễn, Trần, Lê, Lý, con cháu của vua Hùng, Bà Trưng, Bà Triệu, Lê Lợi, Lê Lai; những ngôn sứ mang tinh thần Lê thị Thành, Phan Khắc Hòa, Lê Đăng Thị trong máu trong tim đã hòa nhập cùng nhau trong Đại Lễ kính nhớ Các Thánh Tử Đạo đậm tinh thần dân tộc quê hương.
Đúng 7 giờ, Đức Hồng Y George Pell đến và đuợc hàng trăm các bạn trẻ trong áo T-shirt màu truyền thống đỏ và vàng chào đón. Nỗi vui sướng hân hoan lộ hẳn trên khuôn mặt Vị Cha Chung Tổng Giáo Phận: “Là Giám Mục đã nhiều năm, nhưng chưa bao giờ tôi đựợc đón tiếp thật hồn nhiên thật ân cần nồng hậu như thế!” Ngài cười vui cơ hồ như chưa bao giờ từng được cười vui...
Hoạt cảnh Thánh An Rê Phú Yên do các bạn trẻ trong Cộng Đồng trình diễn mở đầu cho Đại Lễ tối nay. Những ‘diễn viên’ nam nữ trong y phục thật thích hợp với vai trò mình đã nêu bật hai thái độ sống trái ngược nhau: sống cho riêng mình và sống cho Chúa qua tha nhân. Hoạt cảnh tuy ngắn ngủi nhưng đã làm ngạc nhiên đến thích thú cho nhiều người vì có thể lần đầu tiên tất cả đã thấy tận mắt người trẻ An Rê can đảm ngang nhiên thách thức những tra tấn ngạo ngưọc của bạo quyền. Và họ cũng đã nghe tận tai người trẻ Dũng Lạc thẳng thắn từ chối những ngọt bùi ong bướm của đám tay sai. Hoan hô các bạn trẻ -tương lai ngời sáng của Cộng Đồng...
Đại Lễ đuợc tiếp nối với ba hồi chiêng trống và đoàn rước gồm đại diện các đoàn thể phong trào trong Cộng Đồng thứ tự đi lên. Đức Hồng Y cùng qúi cha Nguyễn Khoa Toàn và Chu Văn Chi đã cung kính xá nhang trước Xuơng Thánh Tử Đạo xin Thiên Chúa qua lời cầu của các Thánh Tiền Nhân che chở cho đàn con đàn cháu dưới thế trần.
Sau đó, Cha Tuyên Úy Trưởng Nguyễn Khoa Toàn đã thay mặt toàn thể Cộng Đồng chúc mừng Đức Hồng Y, Quí Cha, Tu Sĩ Nam Nữ và Qúi Vị Quan Khách. Ngài đã xác quyết là những người tỵ nạn Công Giáo Việt Nam đến đây với hai bàn tay trắng nhưng họ đã đến đây với trái tim tràn đầy nhựa sống tương lai. Họ đã chọn nơi đây làm quê huơng và sống đức tin của mình cho dẫu phải hằng ngày đối chọi với những yêu cầu bức thiết của đời sống mới...
Trong bài thuyết giảng cho khoảng 4 ngàn giáo dân, Đức Hồng Y đã nhắn nhủ mọi người là tưởng nhớ Các Thánh Tử Đạo hôm nay không chỉ để tôn vinh và ngủ yên trên hào quang quá khứ nhưng đây là lúc để chuẩn bị hành trang và là kim chỉ nam của đời sống đức tin cho chính họ và con cháu họ ngay trên phần đất đầy nhân ái này. Sống đức tin đòi buộc phải có những hành động thực tiễn và nhạy bén thay đổi để thích hợp với môi trường đang sống. Ngài cũng nhân dịp này khuyên mọi người nhất là những ngườì trẻ đừng bỏ lỡ cơ hội đầu tư vào việc giáo dục vì đây chính là chìa khóa mở cửa tương lai.
Các em Thiếu Nhi Thánh Thể trong đồng phục đã tiến dâng lễ vật. Đức Hồng Y biểu lộ niềm hân hoan ra mặt khi Ngài biết các em đã hấp thụ và sống đức tin đuợc lưu truyền qua từ những thế hệ cha anh. Và của lễ hy tế đuợc dâng lên ngai Chúa uy linh quyện trong những lời ca do Ca Đoàn Marrickville đảm trách.
Ông Giang Văn Hoan đã đại diện Hội Đồng Mục Vụ tỏ bày lòng biết ơn chân thành của toàn Cộng Đồng đến Đức Hồng Y, Quí Cha, Tu Sĩ Nam Nữ và Qúi Vị Quan Khách. Chỉ vỏn vẹn trong vòng một tháng Đức Hồng Y đã đến thăm mục vụ hai lần đủ nói lên tình mục tử thương yêu và lòng quan tâm sâu xa của Ngài đến Cộng Đồng đặc biệt với các bạn trẻ. Và để biều lộ lòng tri ân sâu xa trên, các em thanh niên trong y phục cổ truyền đã kính tặng hoa và qùa là bức tranh chụp dịp Ngài đến sinh hoạt với các bạn trẻ trung tuần tháng 11 vừa qua.
Đại Thánh Lễ đã kết thúc lúc 9pm sau khi các bạn trẻ đồng ca vang bài hát chính thức của Đại Hội Giới Trẻ 2008 “Receive The Power” cùng với lời Việt do Linh Mục Nhạc Sĩ Chu Văn Chi chuyễn ngữ.

Nếu ai đó nhìn bằng viễn vọng kính lên bầu trời tối thứ bảy 17/11 vừa qua, chắc có thể đã nhìn ra những dấu hiệu lạ kỳ. Một trong những dấu hiệu lạ kỳ đó nếu cộng thêm bằng con mắt đức tin là 117 Thánh Tử Đạo Việt Nam đang chăm chú nhìn xuống những hậu duệ mình tuởng nhớ tiền nhân và gắng sống điều tưởng nhớ ấy.
Những hậu duệ mang dòng họ Nguyễn, Trần, Lê, Lý, con cháu của vua Hùng, Bà Trưng, Bà Triệu, Lê Lợi, Lê Lai; những ngôn sứ mang tinh thần Lê thị Thành, Phan Khắc Hòa, Lê Đăng Thị trong máu trong tim đã hòa nhập cùng nhau trong Đại Lễ kính nhớ Các Thánh Tử Đạo đậm tinh thần dân tộc quê hương. Đúng 7 giờ, Đức Hồng Y George Pell đến và đuợc hàng trăm các bạn trẻ trong áo T-shirt màu truyền thống đỏ và vàng chào đón. Nỗi vui sướng hân hoan lộ hẳn trên khuôn mặt Vị Cha Chung Tổng Giáo Phận: “Là Giám Mục đã nhiều năm, nhưng chưa bao giờ tôi đựợc đón tiếp thật hồn nhiên thật ân cần nồng hậu như thế!” Ngài cười vui cơ hồ như chưa bao giờ từng được cười vui...
Hoạt cảnh Thánh An Rê Phú Yên do các bạn trẻ trong Cộng Đồng trình diễn mở đầu cho Đại Lễ tối nay. Những ‘diễn viên’ nam nữ trong y phục thật thích hợp với vai trò mình đã nêu bật hai thái độ sống trái ngược nhau: sống cho riêng mình và sống cho Chúa qua tha nhân. Hoạt cảnh tuy ngắn ngủi nhưng đã làm ngạc nhiên đến thích thú cho nhiều người vì có thể lần đầu tiên tất cả đã thấy tận mắt người trẻ An Rê can đảm ngang nhiên thách thức những tra tấn ngạo ngưọc của bạo quyền. Và họ cũng đã nghe tận tai người trẻ Dũng Lạc thẳng thắn từ chối những ngọt bùi ong bướm của đám tay sai. Hoan hô các bạn trẻ -tương lai ngời sáng của Cộng Đồng...
Đại Lễ đuợc tiếp nối với ba hồi chiêng trống và đoàn rước gồm đại diện các đoàn thể phong trào trong Cộng Đồng thứ tự đi lên. Đức Hồng Y cùng qúi cha Nguyễn Khoa Toàn và Chu Văn Chi đã cung kính xá nhang trước Xuơng Thánh Tử Đạo xin Thiên Chúa qua lời cầu của các Thánh Tiền Nhân che chở cho đàn con đàn cháu dưới thế trần. Sau đó, Cha Tuyên Úy Trưởng Nguyễn Khoa Toàn đã thay mặt toàn thể Cộng Đồng chúc mừng Đức Hồng Y, Quí Cha, Tu Sĩ Nam Nữ và Qúi Vị Quan Khách. Ngài đã xác quyết là những người tỵ nạn Công Giáo Việt Nam đến đây với hai bàn tay trắng nhưng họ đã đến đây với trái tim tràn đầy nhựa sống tương lai. Họ đã chọn nơi đây làm quê huơng và sống đức tin của mình cho dẫu phải hằng ngày đối chọi với những yêu cầu bức thiết của đời sống mới...
Trong bài thuyết giảng cho khoảng 4 ngàn giáo dân, Đức Hồng Y đã nhắn nhủ mọi người là tưởng nhớ Các Thánh Tử Đạo hôm nay không chỉ để tôn vinh và ngủ yên trên hào quang quá khứ nhưng đây là lúc để chuẩn bị hành trang và là kim chỉ nam của đời sống đức tin cho chính họ và con cháu họ ngay trên phần đất đầy nhân ái này. Sống đức tin đòi buộc phải có những hành động thực tiễn và nhạy bén thay đổi để thích hợp với môi trường đang sống. Ngài cũng nhân dịp này khuyên mọi người nhất là những ngườì trẻ đừng bỏ lỡ cơ hội đầu tư vào việc giáo dục vì đây chính là chìa khóa mở cửa tương lai.
Các em Thiếu Nhi Thánh Thể trong đồng phục đã tiến dâng lễ vật. Đức Hồng Y biểu lộ niềm hân hoan ra mặt khi Ngài biết các em đã hấp thụ và sống đức tin đuợc lưu truyền qua từ những thế hệ cha anh. Và của lễ hy tế đuợc dâng lên ngai Chúa uy linh quyện trong những lời ca do Ca Đoàn Marrickville đảm trách. Ông Giang Văn Hoan đã đại diện Hội Đồng Mục Vụ tỏ bày lòng biết ơn chân thành của toàn Cộng Đồng đến Đức Hồng Y, Quí Cha, Tu Sĩ Nam Nữ và Qúi Vị Quan Khách. Chỉ vỏn vẹn trong vòng một tháng Đức Hồng Y đã đến thăm mục vụ hai lần đủ nói lên tình mục tử thương yêu và lòng quan tâm sâu xa của Ngài đến Cộng Đồng đặc biệt với các bạn trẻ. Và để biều lộ lòng tri ân sâu xa trên, các em thanh niên trong y phục cổ truyền đã kính tặng hoa và qùa là bức tranh chụp dịp Ngài đến sinh hoạt với các bạn trẻ trung tuần tháng 11 vừa qua.
Đại Thánh Lễ đã kết thúc lúc 9pm sau khi các bạn trẻ đồng ca vang bài hát chính thức của Đại Hội Giới Trẻ 2008 “Receive The Power” cùng với lời Việt do Linh Mục Nhạc Sĩ Chu Văn Chi chuyễn ngữ.
