Phiên Chầu Thánh Thể đặc biệt tại nhà thờ bị đổ nát

Tin rằng Giáo Hội chỉ có mặt đầy đủ nơi nào có sự hiện diện của bí tích Thánh Thể, linh mục quản trị miền Bút Đông (bao gồm cả giáo xứ Dưỡng Thọ, thuộc xã Tiên Phong, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam).

Cha Giu-se Trần Bình Trọng đã quyết định mời gọi anh chị em giáo dân trong miền đến tham dự giờ chầu Thánh Thể tại nhà thờ giáo xứ. Vì chưa đủ điều kiện tổ chức thánh lễ trong ngôi giáo đường đổ nát từ hơn 60 năm nay, linh mục đã tổ chức các phiên chầu và thánh lễ tại nhà thờ An Mông, là nhà thờ của một giáo họ thuộc về giáo xứ Dưỡng Thọ cách Dưỡng Thọ chừng hơn 2 cây số, nhưng kết thúc ngày chầu bằng cách đưa cộng đoàn đến chầu giữa trời, tại sân trước nhà thờ đổ nát kia.

Thật là cảm động vì không những qua đó cộng đoàn biểu lộ niềm tin sâu sắc của mình vào sự hiện diện của Chúa Giê-su, bất chấp sự hoang tàn của nhà thờ, mà còn nói lên tinh thần hiệp nhất của Giáo Hội đặc biệt đối với những cộng đoàn dân Chúa đang gặp khó khăn bằng cách qui tụ một số linh mục, phó tế và giáo dân ở xa về. Sự hiệp nhất Giáo Hội còn mở rộng hơn nữa, khi kết thúc giờ chầu, cả cộng đoàn đã quay về ngôi mộ cũng hoang tàn của linh mục quản xứ trước đây là cha Trần Văn Trực.

Với tất cả những cử chỉ và tình cảm ấy, giáo xứ Dưỡng Thọ, cùng với sự hợp tác của các giáo họ trực thuộc và các giáo xứ trong miền, dường như muốn đánh dấu một chặng đường mới trong lịch sử của giáo xứ, đó là khôi phục lại sự hiện diện của mình giữa lòng Dân Chúa và giữa dân cư xã Tiên Phong, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.