Mẹ Sầu Bi ở Bringelly - Sydney



“Qua cơn mưa trời lại sáng” câu tục ngữ đúng cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen cho bất cứ ai sống tại thành phố Sydney, Australia, vào những ngày vừa qua. Suốt tuần mưa đêm mưa ngày đến ‘thúi đất’ trút nước xuống nơi mà cả thế giới sẽ huớng mắt nhìn về những ngày tháng tới. Cây cối xanh tươi, đuờng phố sạch sẽ, các hồ chứa được nuớc trời ban tăng nhiều thêm dung luợng. .. những điều may mắn cứ đổ tuôn xuống phần đất rất đuợc thiên nhiên ưu đãi này.

Nhưng điều may mắn nhất cho Cộng Đồng Công Giáo Sydney, nếu có thể nói đuợc như thế, là tượng Đức Mẹ Sầu Bi mô phỏng theo kiệt tác Pieta của đại điêu khắc gia MichelAngelo đuợc tạc tại Việt Nam đã đến và tạm thời đặt cạnh bên khuôn viên nhà xứ Bringelly.

Một trong những kế hoạch sắp tới là tiến hành việc xây dựng 14 Chặng Đàng Thánh Giá lấy thiên nhiên làm hậu cảnh và tượng Đức Mẹ Sầu Bi sẽ đuợc vĩnh viễn đặt truớc Nhà Xứ để đặc biệt tưởng nhớ đến Cố Linh Mục Đôminicô Nguyễn Vân Đồi mà một phần sứ vụ Ngài đã gắn bó với lịch sử thăng trầm của Cộng Đồng.

Sáng 13/10, bầu trời quang đãng hơn lạ thường. Và từng đoàn người từ mọi nẻo đuờng quây quần bên Tượng Đài Đức Mẹ chính để cùng nhau đền tạ thánh hiến cá nhân gia đình. Sau đó, tất cả di chuyễn đến Đức Mẹ Sầu Bi. Sau khi Cha Tuyên Úy Trưởng Nguyễn Khoa Toàn trình bày diễn tiến việc đặt mua và chuyên chở tượng Mẹ đến Trung Tâm, Cha Chu văn Chi và Cha Nguyễn Văn Tuyết đã cùng làm phép tuợng Mẹ.

Thánh Lễ Tạ Ơn được cử hành tại Nhà Nguyện Trung Tâm. Trong phần giảng thuyết, cha Nguyễn Văn Tuyết đã liên kết việc Đức Mẹ bồng Chúa Hài Đồng Giêsu và Đức Mẹ Sầu Bi nhìn giọt máu mình trút hơi thở cuối cùng. Mẹ với Con Mẹ như thế thì Mẹ cũng sẽ ở đầu đời đến cuối đời với mỗi từng người chúng ta nếu biết tin và phó thác nới Mẹ.

Ca Đoàn Monica của Hội Các Bà Mẹ Công Giáo đã đảm trách phần Phụng Vụ như lệ thường. Từ một nhóm sinh hoạt tương đối rời rạc và chưa quy củ lắm, Hội nay đã càng ngày càng lớn mạnh nhất là qua Lễ Ra Mắt Các Chi Hội Giáo Đoàn. Hy vọng ngày 13 mỗi tháng sẽ là đòn bẩy để Hội có thêm nhiều hội viên mới và cũng là cơ hội để mỗi hội viên tái xác định sứ vụ hiền mẫu của mình.

Ngày 13 là một ngày thật đặc biệt trong sinh hoạt mục vụ của Cộng Đồng Sydney, Australia, vì đó là ngày Mẹ hiện ra ở Fatima cũng chính ngày này năm truớc. Nhưng đây cũng là ngày mà mọi người ở đây gạt một bên những lo lính toan tính cơm gạo hằng ngày đến bên Mẹ cầu nguyện cho hòa bình thế giới và cho cá nhân và gia đình mình “bây giờ và trong giờ lâm tử”.