ĐỨC CHA GIUSE NGUYỄN CHÍ LINH NÓI CHUYỆN VỚI CÁC CHỦNG SINH ĐCV VINH THANH
Vinh Thanh – 10h sáng ngày 12/11/2007, Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Giám Mục giáo phận Thanh Hóa, Phó Chủ Tịch HĐGMVN, Phó Giám Đốc Đại Chủng Viện Vinh Thanh đã viếng thăm và nói chuyện với các chủng sinh ĐCV Vinh Thanh.
Mở đầu buổi nói chuyện các chủng sinh đã nắm tay nhau cùng cất cao bài hát “Gặp gỡ Đức Kitô”. Tiếp đến là lời chào của đại diện chủng sinh đoàn. Trong lời chào, thầy đại diện đã cảm ơn Đức Cha đã viếng thăm và chia sẻ cùng các chủng sinh, thầy cũng chúc Đức Cha nhân dịp ngài được bầu làm Phó chủ tịch HĐGMVN, chúc mừng sinh nhật lần thứ 58 sắp đến vào ngày 22/11.
Trong bài nói chuyện, Đức Cha chia sẻ cùng các thầy về hiện tình Giáo Hội Việt Nam, về cuộc họp thường niên của HĐGMVN vừa qua ở Hà Nội. Ngài nêu ra những thách đố mà HĐGMVN cũng như Giáo hội Việt Nam đã và sẽ gặp. Ngài cũng chia sẻ cho các thầy về hiện tình Giáo hội Miền Nam trước năm 75. “Trước năm 75, Giáo hội Miền Nam có 3 Đại học Công giáo, trong đó có một số phân khoa thần học, triết học rất nổi tiếng, các giáo phận đã gửi tu sĩ, chủng sinh và cả giáo dân tham gia học. Đây là một nguồn nhân sự rất mạnh cho Giáo hội về các chuyên môn… Sau sự kiện năm 75, “Giáo hội bị què quặt” : thiếu nhân sự, các trường đại học công giáo bị giải tán, các cơ sở bị trưng dụng… Sự kiện này kéo dài mãi đến khi Đông Âu sụp đổ, Giáo hội Việt Nam mới mở lại được trường đại chủng viện. Nhưng do những hoàn cảnh, nhất là Giáo hội Miền Bắc – mới đào tạo được nhân sự cho công tác mục vụ, để bù lại sự thiếu hụt nhân sự trầm trọng mà lịch sử để lại. Ngài cũng chia sẻ những khó khăn mà giáo phận Thanh hóa đang gặp là thiếu nhân sự chuyên gia về các lĩnh vực. Ngài khuyến khích các chủng sinh hãy tận dụng cơ hội học ở ĐCV, cố gắng trau dồi khả năng chuyên môn để có những chuyên gia giỏi về các lĩnh vực giúp giáo hội sau này.
Tiếp đến Ngài chia sẻ về công tác cứu trợ và khắc phục hậu quả của cơn bão số 5. Sau gần 1 tháng liên tục đi cứu trợ ở hai giáo phận Thanh Hóa và Phát Diệm, Ngài nhận ra hai điểm “Không ngờ”:
- Người không lâm nạn: Không ngờ tinh thần tương thân tương ái của bà con giáo dân cao đến thế. Chỉ mới kêu gọi buổi sáng, buổi trưa giáo dân đã “ùn ùn” đưa hàng cứu trợ đến TGM và lập các đoàn “ùn ùn” đi cứu trợ các giáo xứ lâm nạn. Qua sự kiện này, “mới thấy sự thấm nhuần tin thần Tin Mừng của bà con giáo dân… một sự biểu dương tinh thần Kitô giáo… lòng quảng đại của người dân”.
- Người lâm nạn: Không ngờ dân nghèo đến thế! Ngài kể “ trong một lần ngồi thuyền vào cứu trợ một vùng bị lũ chia cắt, gặp thấy 2 người phụ nữ, mặt lấm lem bùn đất, đang khóc, quần áo ướt sũng đang mò mẫm dưới nước. Ngài hỏi, các chị ấy trả lời: cả nhà có 5 bao lúa (cả một gia tài), bị lũ cuốn trôi mất, tìm từ sáng đến giờ mà không tìm thấy, không biết ngày mai lấy gì để ăn...”. Có cha xứ chia sẻ với Ngài, giáo dân vùng cha coi sóc, sống mỗi ngày chưa đến một ngàn đồng/ một người… Có cha xứ chỉ sống bằng tiền lễ cho tất cả các sinh hoạt hằng ngày… Ngài cũng khuyên các thầy hãy tập sống tinh thần quảng đại, vị tha khi còn ngồi trên ghế ĐCV.
Phần kết luận, ngài “bật mí” cho các thầy tại sao ngài lại kể câu những câu chuyện này: Ngài muốn cho các thầy thấy tận mắt cảnh nghèo khổ. Để khi đang ở ĐCV, các thầy phải có một định hướng cho lối sống : “Đứng về phía đối tượng thứ nhất của Tin Mừng là người nghèo”. Ngài nhấn mạnh: “ Sứ điệp Tin Mừng, tự nó là một cuộc chiến đấu cho người nghèo. Mà muốn chiến đấu để đứng về phía người nghèo, trước hết các thầy cần phải giải phóng mình khỏi sự vị kỷ và tinh thần bao cấp.
Cuối cùng ngài chúc các thầy thành công trong tu luyện và học tập.
Vinh Thanh – 10h sáng ngày 12/11/2007, Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Giám Mục giáo phận Thanh Hóa, Phó Chủ Tịch HĐGMVN, Phó Giám Đốc Đại Chủng Viện Vinh Thanh đã viếng thăm và nói chuyện với các chủng sinh ĐCV Vinh Thanh.
Mở đầu buổi nói chuyện các chủng sinh đã nắm tay nhau cùng cất cao bài hát “Gặp gỡ Đức Kitô”. Tiếp đến là lời chào của đại diện chủng sinh đoàn. Trong lời chào, thầy đại diện đã cảm ơn Đức Cha đã viếng thăm và chia sẻ cùng các chủng sinh, thầy cũng chúc Đức Cha nhân dịp ngài được bầu làm Phó chủ tịch HĐGMVN, chúc mừng sinh nhật lần thứ 58 sắp đến vào ngày 22/11. Trong bài nói chuyện, Đức Cha chia sẻ cùng các thầy về hiện tình Giáo Hội Việt Nam, về cuộc họp thường niên của HĐGMVN vừa qua ở Hà Nội. Ngài nêu ra những thách đố mà HĐGMVN cũng như Giáo hội Việt Nam đã và sẽ gặp. Ngài cũng chia sẻ cho các thầy về hiện tình Giáo hội Miền Nam trước năm 75. “Trước năm 75, Giáo hội Miền Nam có 3 Đại học Công giáo, trong đó có một số phân khoa thần học, triết học rất nổi tiếng, các giáo phận đã gửi tu sĩ, chủng sinh và cả giáo dân tham gia học. Đây là một nguồn nhân sự rất mạnh cho Giáo hội về các chuyên môn… Sau sự kiện năm 75, “Giáo hội bị què quặt” : thiếu nhân sự, các trường đại học công giáo bị giải tán, các cơ sở bị trưng dụng… Sự kiện này kéo dài mãi đến khi Đông Âu sụp đổ, Giáo hội Việt Nam mới mở lại được trường đại chủng viện. Nhưng do những hoàn cảnh, nhất là Giáo hội Miền Bắc – mới đào tạo được nhân sự cho công tác mục vụ, để bù lại sự thiếu hụt nhân sự trầm trọng mà lịch sử để lại. Ngài cũng chia sẻ những khó khăn mà giáo phận Thanh hóa đang gặp là thiếu nhân sự chuyên gia về các lĩnh vực. Ngài khuyến khích các chủng sinh hãy tận dụng cơ hội học ở ĐCV, cố gắng trau dồi khả năng chuyên môn để có những chuyên gia giỏi về các lĩnh vực giúp giáo hội sau này.
Tiếp đến Ngài chia sẻ về công tác cứu trợ và khắc phục hậu quả của cơn bão số 5. Sau gần 1 tháng liên tục đi cứu trợ ở hai giáo phận Thanh Hóa và Phát Diệm, Ngài nhận ra hai điểm “Không ngờ”:
- Người không lâm nạn: Không ngờ tinh thần tương thân tương ái của bà con giáo dân cao đến thế. Chỉ mới kêu gọi buổi sáng, buổi trưa giáo dân đã “ùn ùn” đưa hàng cứu trợ đến TGM và lập các đoàn “ùn ùn” đi cứu trợ các giáo xứ lâm nạn. Qua sự kiện này, “mới thấy sự thấm nhuần tin thần Tin Mừng của bà con giáo dân… một sự biểu dương tinh thần Kitô giáo… lòng quảng đại của người dân”.
- Người lâm nạn: Không ngờ dân nghèo đến thế! Ngài kể “ trong một lần ngồi thuyền vào cứu trợ một vùng bị lũ chia cắt, gặp thấy 2 người phụ nữ, mặt lấm lem bùn đất, đang khóc, quần áo ướt sũng đang mò mẫm dưới nước. Ngài hỏi, các chị ấy trả lời: cả nhà có 5 bao lúa (cả một gia tài), bị lũ cuốn trôi mất, tìm từ sáng đến giờ mà không tìm thấy, không biết ngày mai lấy gì để ăn...”. Có cha xứ chia sẻ với Ngài, giáo dân vùng cha coi sóc, sống mỗi ngày chưa đến một ngàn đồng/ một người… Có cha xứ chỉ sống bằng tiền lễ cho tất cả các sinh hoạt hằng ngày… Ngài cũng khuyên các thầy hãy tập sống tinh thần quảng đại, vị tha khi còn ngồi trên ghế ĐCV.Phần kết luận, ngài “bật mí” cho các thầy tại sao ngài lại kể câu những câu chuyện này: Ngài muốn cho các thầy thấy tận mắt cảnh nghèo khổ. Để khi đang ở ĐCV, các thầy phải có một định hướng cho lối sống : “Đứng về phía đối tượng thứ nhất của Tin Mừng là người nghèo”. Ngài nhấn mạnh: “ Sứ điệp Tin Mừng, tự nó là một cuộc chiến đấu cho người nghèo. Mà muốn chiến đấu để đứng về phía người nghèo, trước hết các thầy cần phải giải phóng mình khỏi sự vị kỷ và tinh thần bao cấp.
Cuối cùng ngài chúc các thầy thành công trong tu luyện và học tập.