PHÁT DIỆM -- Để giúp mỗi người tín hữu bầy tỏ lòng biết ơn đối với các bậc tiền nhân, Giáo hội đã chỉ ra ý nghĩa và khích lệ mọi người thực hiện nghĩa cử cao đẹp này: " Ngay từ buổi đầu của Ki-tô giáo, Giáo Hội lữ hành đã hết lòng kính nhớ, dâng lời cầu cho những người đã qua đời. Vì cầu nguyện để họ được giải thoát khỏi tội lỗi là một ý nghĩa lành thánh".

Vì thế, hàng năm, cứ vào dịp cuối thu, mỗi con dân Hoà Lạc dù ở bất kỳ nơi đâu cũng cố gắng thu xếp thời gian trở về quê nhà để thăm lại phần mộ tổ tiên, sửa sang lại đất thánh và phần mộ của dòng tộc mình, rồi đọc kinh cầu nguyện và xin lễ cho tiền nhân.

Chiều hôm nay, ngày 02 tháng 11, đúng 17h00 đông đảo bà con Hoà Lạc đã quy tụ quanh đường thập đạo để cùng với cha xứ Phêrô Vũ Đức Phượng hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho tiền nhân trong giáo xứ. Thánh Lễ được cử hành trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng và thật cảm động. Trong bài giảng, cha xứ Phêrô đã nhấn mạnh đến ý nghĩa và mục đích đặc biệt của ngày lễ cầu cho tiền nhân hôm nay.

Qua bài chia sẻ Lời Chúa của cha xứ, dưới sự tác động của Chúa Thánh Thần, mỗi người con dân Hoà Lạc đã hiểu rõ hơn về cuộc sống thực tại nơi trần gian này; đồng thời hiểu được mối tình hiệp thông giữa những người còn sống và những tín hữu đã qua đời.

Trước và sau Thánh Lễ, bà con Hoà Lạc đã ở lại đất thánh thành kính thắp hương nến, đọc kinh và cầu nguyện cho tổ tiên nơi phần mộ của dòng họ mình. Tự đáy lòng mình, ai cũng thấy trào lên tâm tình biết ơn, phó thác, báo hiếu, thương nhớ và tri ân tổ tiên sâu sắc. Tổ tiên đã để lại cho con cháu biết bao hơi ấm của cuộc sống đạo hôm nay.

Phải chăng đây chính là dịp để mỗi con dân Hoà Lạc trở về với "đất thánh” của lòng mình, để tìm lại nguồn cội, sự sống, niềm tin và hy vọng; vững bước sống đạo như tiền nhân đã sống, theo tâm tình mời gọi của Giáo Hội.