Lúc 17 giờ 00 chiều ngày 2/11/2007, tại Nhà thờ Chánh Toà Nha Trang, đoàn đồng tế gồm 31 linh mục cùng với Đức Cha Giuse chủ tế đã được rước ra lễ đài bên cạnh nơi đặt các hài cốt của những tín hữu đã qua đời. Tuy trời đang mưa, giáo dân vẫn che dù, hoặc mặc áo mưa đứng ngoài trời dự lễ trước những hàng bia mộ. Trong nhà thờ cũng chật cứng người tham dự thánh lễ.Sau các bài đọc, trời bỗng tạnh hẵn cho tới cuối lễ, có lẽ nhờ đức tin, và sự nhẫn nại, hy hinh của những người tham dự thánh lễ... Chúa đã thương cho tạnh mưa.
Thánh lễ thật trang nghiêm và sốt sắng. Sau thánh lễ những người tham dự thánh lễ đã đi viếng thắp nhang và cắm hoa cho những người thân trong gia đình đã qua đời... Những lời cầu nguyện tâm thành đã quyện theo làn hương bay quyện lên cao...



