Toà Giám Mục Thái Bình -- Chuẩn bị xa, chuẩn bị khần, chuẩn bị cận kề và chuẩn bị gấp gáp cho một khoảnh khắc và thời điểm ngắn ngủi đã gần như hoàn thiện. Đó là nỗ lực của mọi thành phần, ban bệ, tổ chức và cá nhân cho một biến cố lịch sử trọng đại chưa từng có diễn ra tại Giáo phận Thái Bình. Tất cả đã sẵn sàng cho ngày ấy, ngày 13/10/2007.

Ngày ấy là ngày gì? Chắc chắn những con dân Thái Bình và những ai lưu tâm đến Thái Bình đều biết ngày ấy là ngày Ngôi Nhà Thờ Chính Toà nguy nga tráng lệ được cắt băng khánh thành, được cung hiến cho Thiên Chúa, được “chiềng làng chiềng chợ” rằng: hoành tráng và đồ sộ biết bao! “Hãy đến mà xem”.

Biết bao mồ hôi nước mắt, biết bao tâm huyết sức lực và trí tuệ, biết bao tiền của vật chất và biết bao ơn Trời ban xuống để Giáo phận Thái Bình ngày nay có được một công trình thế kỷ tuyệt vời. Từ đây, đánh dấu một mốc son lịch sử, đánh dấu một sự kiện quan trọng trong cả một tập sử dày từ khi thành lập giáo phận (1936).

Trong cuộc tiếp kiến Đức Giám Mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang lúc 8h45’ ngày 12/10, Ngài cho biết sự quan tâm lưu ý từng chuyện rất nhỏ cho cuộc lễ ngài mai như thế nào. Đức Cha kể rằng Ngài phải mua sắm những lễ vật dâng của lễ, những đồ dùng phụng vụ; Ngài phải rà soát tất cả các nội dung chương trình, những tài liệu in ấn, những băng rôn khẩu hiệu, những nghi lễ nghi thức và cung cách tiếp đón sao cho trọng khách và đẹp đẽ mọi bề.

Vị Giám Chức và cũng là Chủ công trình xây dựng Nhà Thờ Chính Toà mới cho biết thêm rằng, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đang họp tại Hà Nội trong những ngày qua, nhưng Ngài chì tham dự được một buổi và phải xin phép các Đấng để về “lo viêc nhà” cho chu đáo, sẵn sàng nghênh đón các Đức Hồng Y, Tổng Giám Mục, Giám Mục và Linh Mục về tham dự cuộc lễ. Đức Cha nói Ngài cũng già yếu, mắt kém, tai nặng và chân đau nên đó cũng là lí do Ngài xin được miễn chuẩn cuộc họp đó.

Những câu chuyện của Đức Cha nói cho biết sự quan tâm gắn bó cho Thái Bình, cho thấy “tình thương trong chân lý” dành cho giáo dân Thái Bình và cho những ai gặp Ngài. Đức Cha hứa sẽ lo giải quyết sớm nhất, nhanh nhất và thuận tiện nhất cho các Dòng Tu hiện diện phục vụ tại đất Thái Bình và Hưng Yên thuộc Giáo phận.

Thỉnh thoảng có cơn đen kéo đến và đổ mưa rào trong chốc lát trên Ngôi Thánh Đường và khuôn viên Toà Giám Mục Thái Bình, phải chăng Chúa muốn thử thách niềm tin của những ai lo ngại và đắn đo về thời tiết ngày mai (13/10).

Những người thợ vẫn miệt mài chau chuốt những đường nét trang trí cuối cùng; những phụ nữ vẫn tận tuỵ lau chùi sạch sẽ cho Nhà Thờ càng thêm sáng bóng; những băng rôn khẩu hiệu và cờ xí đã được trưng bày và treo cuốn; những âm thanh vang vọng của loa đài thử nghiệm cho ngày mai; các màn hình truyền trực tiếp đã sẵn sàng cho hàng chục ngàn dân và khách mời.

Từng ban bệ và chuyên trách đã được phân công cho các Linh mục và Tu sĩ. Ở mọi nơi mọi chỗ, họ đang thi hành nhiệm vụ đã được giao. Theo Chúa mà vẫn không khỏi long đong vất vả nơi các Nữ Tu dòng nữ Đa Minh và Mến Thánh Giá, họ trưng hoa, dọn dẹp, tiếp tân, hậu cần và những việc không tên cho cuộc lễ. Biết bao nhiêu vấn đề cần phải chuẩn bị cho một cuộc lễ, thời điểm chiều nay, 12/10, có thể nói là đã sẵn sàng.