XỨ THƯỢNG BÌNH - Vào hồi 08h ngày 02.10.2007, mặc dù trời mưa to và kéo dài, nhưng thánh lễ khôi phục và đặt viên đá xây dựng nhà thờ giáo họ Bình Thọ vẫn diễn ra khá long trọng dưới sự chủ tọa của Đức cha Phaolô Maria, giám mục giáo phận.

Giáo họ Bình Thọ có hơn 550 tín hữu, thuộc giáo xứ Thượng Bình, nằm trong điạ hạt xã Hương Long, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, cách Tòa giám mục Xã Đoài khoảng 80 về phía tây nam. Hiện do cha Phêrô Nguyễn Văn Tâm, DCCT phụ trách.

Giáo họ Bình Thọ từng xuất hiện cách đây khoảng 170 năm và từng là họ trị sở của giáo xứ Thượng Bình suốt 40 năm, sau khi giáo xứ này được tách ra khỏi xứ Ninh Cường. Khi Thượng Bình được thành lập, ngôi nhà thờ bằng gỗ của giáo họ Bình Thọ được chuyển ra làm nhà thờ xứ. Nhưng vào năm 1993, giáo xứ Thượng Bình tiến hành xây dựng lại nhà thờ, và để thuận tiện cho việc điều hành và sinh hoạt, Bình Thọ được chia ra làm Bình Thọ Trong và Bình Thọ Ngoài. Nhà thờ xứ nằm ở Bình Thọ Ngoài, nên nghiễm nhiên Bình Thọ Ngoài trở thành họ trị sở của giáo xứ, và cũng từ đó, cái tên giáo họ Bình Thọ đi vào quên lãng.

Thực ra, Bình Thọ Trong trong hơn một thập niên qua vẫn sinh hoạt như một giáo họ, nhưng về mặt pháp lý đạo đời thì không còn hay chưa được nhìn nhận.

Qua sự thỉnh nguyện của cộng đoàn nơi đây, Đức giám mục giáo phận xét thấy thích hợp nên đã chấp thuận cho khôi phục giáo họ Bình Thọ, đồng thời cho tiến hành xây dựng thánh đường để thuận tiên cho việc sinh hoạt của cộng đoàn.

Người anh cả của giáo xứ Thượng Bình, sau hơn một thập kỷ mới tìm lại được vị trí của mình. Chính vì điều đó nên các tín hữu nơi đây rất đỗi vui mừng. Trước sự hân hoan của giáo họ Bình Thọ nói riêng và toàn giáo xứ Thượng Bình nói chung, Đức cha Phaolô Maria nhắn nhủ rằng: “Vì niềm tin mà anh chị em có được tâm tình như tác giả Thánh Vịnh trước đó gần 3.000 năm: ‘Tôi quyết chẳng về nhà, chẳng nên giường nằm nghỉ, chẳng bao giờ chợp mắt khép mi, khi chưa tìm được một nơi cho Chúa ngự’ (Tv 132,3). Tuy nhiên, niềm tin và tâm tình đó không chỉ thúc đẩy anh chị em hăng say xây dựng ngôi thánh đường vật chất, mà còn phải nỗ lực tái thiết đền thánh tâm hồn. Anh chị em phải làm thế nào để nhờ niềm tin mà tìm lại được con người thuở ban đầu Thiên Chúa đã dựng nên. Có như thế, niềm vui của anh chị em mới thực sự trọn vẹn và Thiên Chúa mới hy vọng được vinh danh hơn”.