CỨU TRỢ BÃO LỤT TẠI GIÁO HẠT SÔNG MÃ



Cơn bão số 5 kèm theo mưa lớn kéo dài suốt đêm 04.10.07 trên diện rộng tại các tỉnh Nghệ An, Thanh Hoá, Hoà Bình. Lượng mưa trung bình từ 470-670 mm, có nơi lên tới 800 mm. Mưa lớn đã làm vỡ đập chính hồ Cửa Đạt, vỡ đê sông Bưởi gây nên đợt lũ lụt nghiêm trọng tại tất cả các con sông ở Thanh Hoá. Hàng ngàn ngôi nhà bị nhấn chìm trong nước. Nhiều người thoát chết nhờ leo lên được mái nhà hoặc các cành cây cao. Hàng chục vạn người dân - bỗng chốc tài sản, hoa mầu, ruộng nương, ao cá mất sạch - phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất, thiếu lương thực, nước uống, quần áo mặc.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đức giám mục giáo phận, nối tiếp đợt cứu trợ khẩn cấp ngày 07.10.07, ngày 09.10.07 đoàn cứu trợ của TGM kết hợp với giáo xứ Chính toà và Dòng MTG Thanh hoá đã triển khai đợt cứu trợ lần hai. Chuyến đi này, đoàn mang theo: hơn 6 ngàn gói mì tôm, 5 thùng lương khô, 2 thùng nước uống và 20 bì áo quần mới cũ các lọai. Điểm đến của đoàn là hai giáo xứ Vân Lung và Quần Xá. Đây là hai trong số những giáo xứ thuộc giáo hạt Sông Mã gánh chịu thiệt hại nặng nhất trong đợt lũ lụt vừa qua của giáo phận Thanh hoá.

Mặc dầu nước đã rút, nhưng tại giáo xứ Vân Lung, một giáo xứ miền núi thuộc giáo hạt Sông Mã, với hơn 95% giáo dân là người dân tộc Mường vẫn còn hai giáo họ: Định Cư và Kiên Lao bị ngập chìm trong nước. Giao thông liên lạc đường bộ bị cắt đứt. Nhìn từ xa nhiều người lầm tưởng đó là những hòn đảo mấp mô giữa biển nước mênh mông. Cha quản xứ Vân Lung cho biết : “Hiện tai ở Kiên Lao có khoảng 200 giáo dân và 300 lương dân đang còn mắc kẹt tại đó. Tình trạng bà con hết sức bi đát. Giáo xứ đang nỗ lực để mang đồ cứu đói đến cho bà con”.

Sau gần hai giờ đồng hồ tìm cách tiếp cận không được, đoàn đành phải để lại hàng cứu trợ gồm mì tôm, lương khô, quần áo…trên bờ để sau đó dùng những chiếc thuyền nan hiếm hoi chuyển dần vào cho bà con. Hai soeurs Dòng MTG tình nguyện ở lại giúp đỡ bà con.

Trong khi tìm đường vào Kiên Lao, đoàn ghé thăm một gia đình ven đường thuộc thôn Cầu Rồng- xã Thành Thọ- huyện Thạch Thành. Bà chủ gia đình nói trong nước mắt: “Nước dâng nhanh quá! Mấy chục triệu tiền hàng hoá vừa mới mua về cùng với tài sản trong gia đình bị nước cướp đi tất cả! Mất tất cả! Mấy hôm nay chỉ ăn cháo cho đỡ đói. Đây là món quà đầu tiên gia đình tôi nhận được. Xin cảm ơn lòng tốt của các bác”.

Tại giáo họ Đắc Lộc, một giáo họ nằm ngoài đê sông Mã thuộc giáo xứ Quần Xá – xã Yên Thọ, huyện Yên Định, vết tích kinh hoàng của trận lụt vẫn còn đó. Nhà cửa tan hoang. Rác rưởi bám đầy trên đường dây điện. Xác động vật chết, cây cối bị ngâm trong nước gặp nắng bốc mùi hôi thối khó chịu. Nhu cầu cấp bách nhất của bà con lúc này là lương thực, thuốc men, nước uống, chiếu nằm và chăn màn.

Trận lụt đã đi qua. Nhưng hậu quả nó để lại hết sức nặng nề. Hơn bao giờ hết, những nạn nhân trận lũ lụt này đang rất cần tấm lòng hảo tâm của mọi người.

Thanh hoá ngày, 09.10.07