Thư Chung của Đức Cha Nguyễn Văn Sang gửi Dân Chúa Thái Bình
về các Lễ Trọng trong tháng 10, 2007
Kính thưa các Cha, Các nam nữ tu sĩ, Các Chủng sinh
Và anh chị em giáo hữu thân mến.
Trong tháng 10 năm nay sẽ diễn ra nhiều sự kiện và lễ trọng liên quan tới giáo phận, nên tôi xin gửi tới anh chị em một số ý kiến để chúng ta cùng cử hành các lễ nghi cách sốt sắng và xứng hợp hơn.
Tháng 10 là tháng Mân Côi trong toàn thể Giáo Hội Công giáo. Trong tháng 10 này, người Công giáo ở khắp nơi đều lần hạt Mân Côi kính Đức Mẹ nơi thánh đường, trong các gia đình, mọi nơi trong các sinh hoạt của cuộc đời.
Về ý nghĩa cấu trúc và ích lợi của việc lần hạt Mân Côi chúng ta đã đề cập đến nhiều lần và đã được soi sáng rất nhiều nhờ các thông điệp của các vị Giáo hoàng, các bài giảng trứ danh của các nhà thần học và đạo đức ở hết mọi nơi mọi thời. Nay chỉ xin đề cập tới 2 khía cạnh của việc lần hạt Mân Côi:
Trước hết, kinh lần hạt Mân Côi là một kinh nguyện. Trong ý định của Đấng sáng lập là Thánh Đaminh, ngài muốn dùng lời cầu nguyện, nhất là tràng hạt Mân Côi để hộ phù cho ngài trong việc hoán cải bè rối Các-ta ở miền Bắc nước Pháp. Đằng khác, trước khi thành lập dòng các anh em thuyết giáo, dòng Đaminh nam, ngài đã sáng lập dòng Đaminh nữ như một dòng chiêm niệm, chuyên lo cầu nguyện, nhất là cầu nguyện cho anh em mình đang phải miệt mài hi sinh chiến đấu vất vả trên cánh đồng truyền giáo rộng mênh mông.
Sau nữa, lần hạt Mân Côi là cách thế đem chân lý Phúc Âm vào cuộc sống thường ngày, bằng cách suy ngắm các mầu nhiệm của cuộc đời Chúa Giêsu và đem ra thực hành trong cuộc sống của mỗi người tín hữu.
Thư chung của Hội Đồng Giám Mục Công giáo Việt Nam cũng như đề tài của Thượng Hội Đồng Giám Mục thế giới năm nay đều nhấn mạnh tới vấn đề đó. Xin hãy đọc đôi câu đối treo nơi tòa Lời Chúa và thường đặt bên trái bàn thờ:
“Lấy Kinh Thánh rọi soi lối bước
Đem Tin Mừng chiếu sáng đường đi”
Riêng với giáo phận Thái Bình cũng như một số giáo phận thuộc ảnh hưởng dòng Đaminh có truyền thống siêng năng lần hạt Mân Côi và có cả một ca vãn để lần hạt Mân Côi trọng thể.
Vì Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã có sáng kiến thêm 5 Sự Sáng vào 15 mầu nhiệm cũ, nên tôi cho soạn thêm các ca vãn về 5 Sự Sáng để bổ sung cho 15 ca vãn Mân Côi cũ. Các nam nữ tu sĩ trong giáo phận, nhất là các hội đoàn con cái Đức Mẹ, các thanh niên nam nữ, các huynh đoàn Đaminh v.v… phải cố gắng học thuộc Ca vãn để đọc trong các giờ lần hạt Mân Côi, nhất là vào các ngày Chủ nhật lễ trọng.
Các linh mục, nam nữ tu sĩ, các giáo lý viên phải ưu tiên thực hiện trước để làm gương rồi khuyến khích mọi người làm như vậy. Để theo sát thứ tự cuộc đời Chúa Giêsu ở trần gian, chúng ta sẽ lần hạt Mân Côi kể cả ca vãn theo các ngày sau đây:
Chúa nhật: Năm sự Vui
Thứ hai: Năm sự Sáng
Thứ ba: Năm sự Thương
Thứ tư: Năm sự Mừng
Thứ năm: Năm sự Sáng
Thứ sáu:Năm sự Thương
Thứ bảy:Năm sự Mừng
và cử hành thứ tự đó theo ngày trong tuần.
Đặc biệt, năm nay sẽ bắt đầu thi hành trọng thể Ca vãn Mân Côi 5 Sự Sáng tại Nhà thờ Chính Tòa Thái Bình vào thứ Sáu ngày 5 tháng 10 năm 2007, nhân ngày chầu thay mặt Giáo phận của các Ca đoàn. Xin kính mời các Cha, các nam nữ tu sĩ và anh chị em giáo hữu tới dự lễ vào lúc 9 giờ sáng và các giờ chầu tiếp theo.
Một biến cố khác trong tháng 10 năm nay là việc Đại Hội Đồng Giám Mục Việt Nam sẽ họp tại Hà Nội từ ngày 8 đến ngày 12 tháng 10 năm 2007. Đây là một sự kiện lớn lao trong lịch sử Giáo Hội Việt Nam. Mặc dầu đã được thiết lập từ năm 1980, song năm nay là năm Đại Hội thứ 10 (cứ mỗi năm họp một lần, và 3 năm lại họp Đại Hội).
Theo định nghĩa: Tổ chức này có nhiệm vụ cổ vũ tinh thần liên đới trong việc thi hành mục vụ, giáo huấn, phụng tự và hướng dẫn Dân Chúa chu toàn sứ vụ yêu thương và phục vu; đồng thờ cổ võ những thiện ích mà Giáo Hội muốn cống hiến cho mọi người (Quy chế 1b). Song “trong hoạt động, Hội Đồng Giám Mục tôn trọng quyền bính của các Giám mục giáo phận là quyền riêng biệt, thông thương và trực tiếp” (Qui Chế 5b).
Đặc biệt trong kỳ họp này, Đại Hội sẽ thảo luận các vấn đề rất quan trọng và quyết định những hướng đi cần thiết trong tương lai.
Đại Hội sẽ bầu ra Ban Thường vụ mới, ban hành một Thư Chung về giáo dục. Mong rằng Đại Hội này với Ban Thường vụ mới, các Ủy ban mới và các quyết định mới sẽ biểu lộ và đẩy mạnh sự dấn thân của Giáo Hội Việt Nam trong thế giới hiện tại, góp phần làm Giáo Hội được tiến triển và đất nước được vinh quang. Chúng ta hãy cầu nguyện cho Đại Hội Đồng Giám Mục Việt Nam kỳ này.
Biến cố thứ 3 trong tháng 10 này là lễ Khánh Thành và Cung Hiến Nhà thờ Chính tòa Thái Bình. Công trình xây dựng được khởi công từ tháng 12 năm 2005. Sau 3 năm tích cực hoạt động của các vị có liên quan, nhờ lời cầu nguyện của toàn thể Cộng đoàn Dân Chúa Thái Bình trong và ngoài giáo phận, Nhà thờ Chính Tòa sẽ được hoàn thành vào dịp Đại Hội Đồng Giám Mục Việt Nam họp tại Hà Nội và dự kiến các ngài sẽ có mặt trong buổi lễ cung hiến trọng thể này.
Tôi có nghe dư luận trong toàn thể Giáo phận Thái Bình rằng: xin mãi tri ân Đức Giám Mục Chánh Tòa hiện tại của giáo phận. Ngài không quản tuổi già, bệnh tật, đã tất bật lo lắng ngày đêm, đóng góp tinh thần vật chất vào công trình vĩ đại này. Đó là lời khen tặng quí báu, song trước mặt Chúa tôi chỉ làm bổn phận của người chủ chăn, còn nhiều sai sót và khuyết điểm, xin mọi người hãy cầu nguyện cho tôi và hợp lòng cảm tạ Thiên Chúa là nguồn gốc các ơn.
Chúng ta cũng cảm tạ các linh mục, nam nữ tu sĩ, các giáo hữu, ân nhân trong ngoài giáo phận đã không ngại gian khổ, nắng mưa, đóng góp vật chất từ đồng tiền bà góa, tới các khoản viện trợ của các vị hảo tâm đã đổ mồ hôi nước mắt cho sự nghiệp.
Đặc biệt, ghi ơn Cha xứ Nhà thờ Chính tòa, các Cha, các Thầy trong ban kiến thiết, các ban chánh trương trùm trưởng, ân nhân trong xứ đã hi sinh thời giờ, của cải, sức lực, tinh thần vật chất để làm nên sự nghiệp này.
Trong quá trình xây dựng, từ khởi sự cho tới khi hoàn tất, theo bản tính loài người, chúng ta không tránh khỏi những sai lầm khuyết điểm của mình, làm thương tổn đến anh em, nhất là những người có trách nhiệm liên quan. Chúng ta hãy thành thật xin lỗi lẫn nhau và quên đi quá khứ buồn đau, để vui mừng phấn khởi trước sự thành công diệu kỳ của Ngôi Thánh đường mới, là niềm tự hào và hy vọng tràn trề của tất cả chúng ta, như lời Thánh vịnh 125:
“Họ ra đi, đi mà nức nở,
Mang hạt giống vãi gieo;
Lúc trở về, về reo hớn hở,
Vai nặng gánh lúa vàng”. (Tv 125, 6)
Nhân ngày lễ Cung hiến và Khánh thành này, chúng tôi xin trân trọng kính mời tất cả những ai có thành tâm thiện chí với giáo phận trong và ngoài nước tới tham dự. Đó là ngày vui, ngày lễ lớn của tất cả mọi người, đặc biệt là anh chị em tín hữu giáo phận Thái Bình. Chúng tôi sẽ tạo mọi điều kiện để anh chị em được nghe tận tai và nhìn tận mắt các lễ nghi trọng thể diễn ra trong thánh đường.
Chúng tôi xin anh chị em giữ được trật tự, an toàn giao thông đường phố và khu vực Tòa Giám Mục, trong ngoài ngôi Thánh đường, dưới sự chỉ dẫn của Ban Trật tự và Ban Tổ chức. Tuyệt đối giữ vệ sinh chung, nhất là không để cho bất cứ ai, lợi dụng cơ hội để trục lợi hoặc phục vụ cho ý đồ cá nhân khác.
Nhà thờ Chính Tòa Thái Bình khiêm tốn tọa lạc nơi đây, giữa thành phố hiện đại, xã hội văn minh, thế giới tiến bộ này, sẽ là nơi quy chiếu các các tiêu chuẩn đạo đức giúp mọi người tuân theo. Nơi đây không những chỉ giáo huấn người, làm nên con người lý tưởng, mà còn làm trổ sinh con người thánh, con người làm con Thiên Chúa, đáng hưởng hạnh phúc tuyệt đối muôn đời.
Chúng ta hãy tiến tới Nhà thờ Chính Tòa Thái Bình, sẽ thấy nơi giếng Rửa tội có bức phù điêu diễn tả Chúa Giêsu xòe bàn tay cho nước chảy xuống đầu người được thanh tẩy, hai bên có đóa hoa sen trắng, lá sen xòe ra làm giếng rửa tội, và bên cạnh có câu thơ:
Nhị vàng bông trắng lá xanh
Mừng em rửa tội nhân danh Chúa Trời
Làm con Thiên Chúa Ba Ngôi
Làm con Hội Thánh muôn đời quang vinh
Giờ đây, chúng ta hết thảy hãy ca lên bài ca mới với điệu hát cung đàn theo lời Thánh vịnh 23 rằng:
“Chúa làm chủ trái đất cùng muôn vật muôn loài.
Làm chủ hoàn cầu với toàn thể dân cư,
Nền trái đất Người dựng trên biểt cả,
Đặt vững vàng trên làn nước mênh mông.
Ai được lên núi Chúa?
Ai được ở trong đền thánh của Người?
Đó là kẻ tay sạch lòng thanh,
Chẳng mê theo ngẫu tượng,
Không thề gian thề dối.
Người ấy sẽ được Chúa ban phúc lành,
Được Thiên Chúa cứu độ thưởng công xứng đáng.
Đây chính là dòng dõi những kẻ kiếm tìm Người.
Tìm thánh nhan Thiên Chúa nhà Gia-cóp.
Hỡi cửa đền, hãy cất cao lên,
Cao lên nữa, hỡi cửa đền cổ kính,
Để Đức Vua vinh hiển ngự vào.
Đức Vua vinh hiển đó là ai?
Là Đức Chúa mạnh mẽ oai hùng,
Đức Chúa oai hùng khi xuất trận.
Hỡi cửa đền, hãy cất cao lên,
Cao lên nữa, hỡi cửa đền cổ kính,
Để Đức Vua vinh hiển ngự vào.
Đức Vua vinh hiển đó là ai?
Là Chúa Tể càn khôn:
Chính Người là Đức Vua vinh hiển. (Tv 23)
Nhà thờ Chính tòa Thái Bình với tước hiệu THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU, nên chúng ta hãy cầu xin:
Trái Tim Chúa Giêsu là đền đài Chúa Trời
cùng là Cửa Thiên Đàng.
Trái Tim Chúa Giêsu là Vua lòng mọi người
cùng là chốn phải hướng về thay thảy.
Xin Chúa Thương xót chúng con. Amen.
+ F.X. Nguyễn Văn Sang
Giám Mục Gp. Thái Bình
về các Lễ Trọng trong tháng 10, 2007
Kính thưa các Cha, Các nam nữ tu sĩ, Các Chủng sinh
Và anh chị em giáo hữu thân mến.
Trong tháng 10 năm nay sẽ diễn ra nhiều sự kiện và lễ trọng liên quan tới giáo phận, nên tôi xin gửi tới anh chị em một số ý kiến để chúng ta cùng cử hành các lễ nghi cách sốt sắng và xứng hợp hơn.
Tháng 10 là tháng Mân Côi trong toàn thể Giáo Hội Công giáo. Trong tháng 10 này, người Công giáo ở khắp nơi đều lần hạt Mân Côi kính Đức Mẹ nơi thánh đường, trong các gia đình, mọi nơi trong các sinh hoạt của cuộc đời.
Về ý nghĩa cấu trúc và ích lợi của việc lần hạt Mân Côi chúng ta đã đề cập đến nhiều lần và đã được soi sáng rất nhiều nhờ các thông điệp của các vị Giáo hoàng, các bài giảng trứ danh của các nhà thần học và đạo đức ở hết mọi nơi mọi thời. Nay chỉ xin đề cập tới 2 khía cạnh của việc lần hạt Mân Côi:
Trước hết, kinh lần hạt Mân Côi là một kinh nguyện. Trong ý định của Đấng sáng lập là Thánh Đaminh, ngài muốn dùng lời cầu nguyện, nhất là tràng hạt Mân Côi để hộ phù cho ngài trong việc hoán cải bè rối Các-ta ở miền Bắc nước Pháp. Đằng khác, trước khi thành lập dòng các anh em thuyết giáo, dòng Đaminh nam, ngài đã sáng lập dòng Đaminh nữ như một dòng chiêm niệm, chuyên lo cầu nguyện, nhất là cầu nguyện cho anh em mình đang phải miệt mài hi sinh chiến đấu vất vả trên cánh đồng truyền giáo rộng mênh mông.
Sau nữa, lần hạt Mân Côi là cách thế đem chân lý Phúc Âm vào cuộc sống thường ngày, bằng cách suy ngắm các mầu nhiệm của cuộc đời Chúa Giêsu và đem ra thực hành trong cuộc sống của mỗi người tín hữu.
Thư chung của Hội Đồng Giám Mục Công giáo Việt Nam cũng như đề tài của Thượng Hội Đồng Giám Mục thế giới năm nay đều nhấn mạnh tới vấn đề đó. Xin hãy đọc đôi câu đối treo nơi tòa Lời Chúa và thường đặt bên trái bàn thờ:
“Lấy Kinh Thánh rọi soi lối bước
Đem Tin Mừng chiếu sáng đường đi”
Riêng với giáo phận Thái Bình cũng như một số giáo phận thuộc ảnh hưởng dòng Đaminh có truyền thống siêng năng lần hạt Mân Côi và có cả một ca vãn để lần hạt Mân Côi trọng thể.
Vì Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã có sáng kiến thêm 5 Sự Sáng vào 15 mầu nhiệm cũ, nên tôi cho soạn thêm các ca vãn về 5 Sự Sáng để bổ sung cho 15 ca vãn Mân Côi cũ. Các nam nữ tu sĩ trong giáo phận, nhất là các hội đoàn con cái Đức Mẹ, các thanh niên nam nữ, các huynh đoàn Đaminh v.v… phải cố gắng học thuộc Ca vãn để đọc trong các giờ lần hạt Mân Côi, nhất là vào các ngày Chủ nhật lễ trọng.
Các linh mục, nam nữ tu sĩ, các giáo lý viên phải ưu tiên thực hiện trước để làm gương rồi khuyến khích mọi người làm như vậy. Để theo sát thứ tự cuộc đời Chúa Giêsu ở trần gian, chúng ta sẽ lần hạt Mân Côi kể cả ca vãn theo các ngày sau đây:
Chúa nhật: Năm sự Vui
Thứ hai: Năm sự Sáng
Thứ ba: Năm sự Thương
Thứ tư: Năm sự Mừng
Thứ năm: Năm sự Sáng
Thứ sáu:Năm sự Thương
Thứ bảy:Năm sự Mừng
và cử hành thứ tự đó theo ngày trong tuần.
Đặc biệt, năm nay sẽ bắt đầu thi hành trọng thể Ca vãn Mân Côi 5 Sự Sáng tại Nhà thờ Chính Tòa Thái Bình vào thứ Sáu ngày 5 tháng 10 năm 2007, nhân ngày chầu thay mặt Giáo phận của các Ca đoàn. Xin kính mời các Cha, các nam nữ tu sĩ và anh chị em giáo hữu tới dự lễ vào lúc 9 giờ sáng và các giờ chầu tiếp theo.
Một biến cố khác trong tháng 10 năm nay là việc Đại Hội Đồng Giám Mục Việt Nam sẽ họp tại Hà Nội từ ngày 8 đến ngày 12 tháng 10 năm 2007. Đây là một sự kiện lớn lao trong lịch sử Giáo Hội Việt Nam. Mặc dầu đã được thiết lập từ năm 1980, song năm nay là năm Đại Hội thứ 10 (cứ mỗi năm họp một lần, và 3 năm lại họp Đại Hội).
Theo định nghĩa: Tổ chức này có nhiệm vụ cổ vũ tinh thần liên đới trong việc thi hành mục vụ, giáo huấn, phụng tự và hướng dẫn Dân Chúa chu toàn sứ vụ yêu thương và phục vu; đồng thờ cổ võ những thiện ích mà Giáo Hội muốn cống hiến cho mọi người (Quy chế 1b). Song “trong hoạt động, Hội Đồng Giám Mục tôn trọng quyền bính của các Giám mục giáo phận là quyền riêng biệt, thông thương và trực tiếp” (Qui Chế 5b).
Đặc biệt trong kỳ họp này, Đại Hội sẽ thảo luận các vấn đề rất quan trọng và quyết định những hướng đi cần thiết trong tương lai.
Đại Hội sẽ bầu ra Ban Thường vụ mới, ban hành một Thư Chung về giáo dục. Mong rằng Đại Hội này với Ban Thường vụ mới, các Ủy ban mới và các quyết định mới sẽ biểu lộ và đẩy mạnh sự dấn thân của Giáo Hội Việt Nam trong thế giới hiện tại, góp phần làm Giáo Hội được tiến triển và đất nước được vinh quang. Chúng ta hãy cầu nguyện cho Đại Hội Đồng Giám Mục Việt Nam kỳ này.
![]() |
| Mô hình Nhà thờ Chính tòa Thái Bình mới |
Tôi có nghe dư luận trong toàn thể Giáo phận Thái Bình rằng: xin mãi tri ân Đức Giám Mục Chánh Tòa hiện tại của giáo phận. Ngài không quản tuổi già, bệnh tật, đã tất bật lo lắng ngày đêm, đóng góp tinh thần vật chất vào công trình vĩ đại này. Đó là lời khen tặng quí báu, song trước mặt Chúa tôi chỉ làm bổn phận của người chủ chăn, còn nhiều sai sót và khuyết điểm, xin mọi người hãy cầu nguyện cho tôi và hợp lòng cảm tạ Thiên Chúa là nguồn gốc các ơn.
Chúng ta cũng cảm tạ các linh mục, nam nữ tu sĩ, các giáo hữu, ân nhân trong ngoài giáo phận đã không ngại gian khổ, nắng mưa, đóng góp vật chất từ đồng tiền bà góa, tới các khoản viện trợ của các vị hảo tâm đã đổ mồ hôi nước mắt cho sự nghiệp.
Đặc biệt, ghi ơn Cha xứ Nhà thờ Chính tòa, các Cha, các Thầy trong ban kiến thiết, các ban chánh trương trùm trưởng, ân nhân trong xứ đã hi sinh thời giờ, của cải, sức lực, tinh thần vật chất để làm nên sự nghiệp này.
Trong quá trình xây dựng, từ khởi sự cho tới khi hoàn tất, theo bản tính loài người, chúng ta không tránh khỏi những sai lầm khuyết điểm của mình, làm thương tổn đến anh em, nhất là những người có trách nhiệm liên quan. Chúng ta hãy thành thật xin lỗi lẫn nhau và quên đi quá khứ buồn đau, để vui mừng phấn khởi trước sự thành công diệu kỳ của Ngôi Thánh đường mới, là niềm tự hào và hy vọng tràn trề của tất cả chúng ta, như lời Thánh vịnh 125:
“Họ ra đi, đi mà nức nở,
Mang hạt giống vãi gieo;
Lúc trở về, về reo hớn hở,
Vai nặng gánh lúa vàng”. (Tv 125, 6)
Nhân ngày lễ Cung hiến và Khánh thành này, chúng tôi xin trân trọng kính mời tất cả những ai có thành tâm thiện chí với giáo phận trong và ngoài nước tới tham dự. Đó là ngày vui, ngày lễ lớn của tất cả mọi người, đặc biệt là anh chị em tín hữu giáo phận Thái Bình. Chúng tôi sẽ tạo mọi điều kiện để anh chị em được nghe tận tai và nhìn tận mắt các lễ nghi trọng thể diễn ra trong thánh đường.
Chúng tôi xin anh chị em giữ được trật tự, an toàn giao thông đường phố và khu vực Tòa Giám Mục, trong ngoài ngôi Thánh đường, dưới sự chỉ dẫn của Ban Trật tự và Ban Tổ chức. Tuyệt đối giữ vệ sinh chung, nhất là không để cho bất cứ ai, lợi dụng cơ hội để trục lợi hoặc phục vụ cho ý đồ cá nhân khác.
Nhà thờ Chính Tòa Thái Bình khiêm tốn tọa lạc nơi đây, giữa thành phố hiện đại, xã hội văn minh, thế giới tiến bộ này, sẽ là nơi quy chiếu các các tiêu chuẩn đạo đức giúp mọi người tuân theo. Nơi đây không những chỉ giáo huấn người, làm nên con người lý tưởng, mà còn làm trổ sinh con người thánh, con người làm con Thiên Chúa, đáng hưởng hạnh phúc tuyệt đối muôn đời.
Chúng ta hãy tiến tới Nhà thờ Chính Tòa Thái Bình, sẽ thấy nơi giếng Rửa tội có bức phù điêu diễn tả Chúa Giêsu xòe bàn tay cho nước chảy xuống đầu người được thanh tẩy, hai bên có đóa hoa sen trắng, lá sen xòe ra làm giếng rửa tội, và bên cạnh có câu thơ:
Nhị vàng bông trắng lá xanh
Mừng em rửa tội nhân danh Chúa Trời
Làm con Thiên Chúa Ba Ngôi
Làm con Hội Thánh muôn đời quang vinh
Giờ đây, chúng ta hết thảy hãy ca lên bài ca mới với điệu hát cung đàn theo lời Thánh vịnh 23 rằng:
![]() |
| Mô hình Đài Mẹ La Vang Thái Bình |
Làm chủ hoàn cầu với toàn thể dân cư,
Nền trái đất Người dựng trên biểt cả,
Đặt vững vàng trên làn nước mênh mông.
Ai được lên núi Chúa?
Ai được ở trong đền thánh của Người?
Đó là kẻ tay sạch lòng thanh,
Chẳng mê theo ngẫu tượng,
Không thề gian thề dối.
Người ấy sẽ được Chúa ban phúc lành,
Được Thiên Chúa cứu độ thưởng công xứng đáng.
Đây chính là dòng dõi những kẻ kiếm tìm Người.
Tìm thánh nhan Thiên Chúa nhà Gia-cóp.
Hỡi cửa đền, hãy cất cao lên,
Cao lên nữa, hỡi cửa đền cổ kính,
Để Đức Vua vinh hiển ngự vào.
Đức Vua vinh hiển đó là ai?
Là Đức Chúa mạnh mẽ oai hùng,
Đức Chúa oai hùng khi xuất trận.
Hỡi cửa đền, hãy cất cao lên,
Cao lên nữa, hỡi cửa đền cổ kính,
Để Đức Vua vinh hiển ngự vào.
Đức Vua vinh hiển đó là ai?
Là Chúa Tể càn khôn:
Chính Người là Đức Vua vinh hiển. (Tv 23)
Nhà thờ Chính tòa Thái Bình với tước hiệu THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU, nên chúng ta hãy cầu xin:
Trái Tim Chúa Giêsu là đền đài Chúa Trời
cùng là Cửa Thiên Đàng.
Trái Tim Chúa Giêsu là Vua lòng mọi người
cùng là chốn phải hướng về thay thảy.
Xin Chúa Thương xót chúng con. Amen.
+ F.X. Nguyễn Văn Sang
Giám Mục Gp. Thái Bình

