HUẾ, Việt Nam 28/9/2007: Một phòng khám từ thiện của Công Giáo ở Huế đã tổ chức Mừng Trung Thu cho các em bị nhiễm HIV/AIDS bằng các hoạt động vui chơi, tặng quà nhằm mang lại niềm vui cho các gia đình bệnh nhân.
Hơn100 người gồm Mẹ bề trên tu viện, Nữ tu giám đốc Phòng Khám, các Nữ tu dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế, các anh chị tình nguyện viên, đoàn sinh Hướng Đạo La Vang, những Người Bạn có HIV và các em thiếu nhi bị nhiễm, đã tham dự ngày hộỉ Trăng Rằm vào hôm Chúa nhật 23/9/2007, tại tầng 3 Hội Trường của Phòng khám Từ Thiện Kim Long Huế.
Trung Thu là Tết của trẻ em nhằm vào ngày Rằm tháng tám Âm lịch các em được người lớn bày kẹo bánh để phá cỗ, vui chơi, rước đèn trong Trăng và nhảy Múa Lân theo nhịp Trống có bài bản.
Nữ tu Nguyễn Thị Điền cho biết, Trung Thu năm nay với chủ đề ‘’ Bé Vui Trung Thu’’ nhằm để khuyến khích các em có hoàn cảnh đặc biệt nhiễm HIV/AIDS không còn bị mặc cảm phân biệt đối xử.
Nữ tu Điền dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế, giám đốc Phòng Khám Từ Thiện Kim Long vừa tổ chức thành công các cuộc tập huấn các kỷ năng chăm sóc, Truyền thông, Tư vấn và toạ đàm về các vấn đề của Trẻ và gia đình bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.
Ngày sinh hoạt ‘’Bé Vui Trung Thu’’ gồm các tiết mục múa hát, kể chuyện, hoá trang chú Cuội chị Hằng, rước đèn do chính các em trình diễn. Ngoài ra các em còn được xem múa Lân do các anh chị Hướng Đạo Sinh La Vang biểu diễn.
Ông Nguyễn Văn Hoàng, 62 tuổi một tình nguyện viên đắc lực của phòng khám đồng thời là một huynh trưởng Hướng Đạo cho biết, ngoài múa Lân các anh chị Hướng đạo sinh còn mang đến cho các em những trò chơi dân gian như: ném lon, thi thổi bong bóng, ném banh qua lỗ, đạp bong bóng và đi cầu khỉ. Tất cả các em tham gia vào mỗi trò chơi, đều có lãnh thưởng là một cây bút bi.
Bé Hồng 6 tuổi, quê ở Phong Chương, Phong Điền Thừa Thiên Huế được mẹ dẫn đi tham dự Lễ HộiTrung Thu nói rằng, ở đây vui quá vì các Sơ, các Bác, Chú, Cô ai cũng thương yêu và vui vẻ’’,em đã tham gia các trò chơi nhưng trò chơi đi cầu khỉ thì khó quá vì nó cứ bị lắc lư và rất dễ bị té.
Trong khi đó cha mẹ của các em được bác sĩ Trần Thị Ngọc, giám đốc Y Tế Dự Phòng mời họp mặt tại Phòng khám để nghe bác sĩ nói chuyện về vệ sinh, cách giữ gìn sức khoẻ, chia sẻ những tâm tình, nhân dịp đón tết Nhi Đồng.
Trong dịp này hơn 50 em cũng được nhận quà do chính các Nữ tu trao tặng, mỗi phần quà trị giá 50.000 đồng gồm sữa, bánh Trung Thu, đèn lồng và quần áo
Có thể nói, đón Tết Trung Thu năm nay các Nữ tu đã tổ chức cho các em nhiễm HIV/AIDS trong địa bàn thành phố và các huyện tham gia rất sinh động, vui chơi thoả thích, ngoài ra các vị phụ huynh cũng được giao lưu tình cảm, chia sẻ tình thương qua nồi cháo thịt thơm phức mùi hành do chính bàn tay các Chị dòng Phú Xuân nấu trong tiếng trống rộn ràng của Ngày hội Múa Lân Rằm tháng Tám.
Hơn100 người gồm Mẹ bề trên tu viện, Nữ tu giám đốc Phòng Khám, các Nữ tu dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế, các anh chị tình nguyện viên, đoàn sinh Hướng Đạo La Vang, những Người Bạn có HIV và các em thiếu nhi bị nhiễm, đã tham dự ngày hộỉ Trăng Rằm vào hôm Chúa nhật 23/9/2007, tại tầng 3 Hội Trường của Phòng khám Từ Thiện Kim Long Huế.Trung Thu là Tết của trẻ em nhằm vào ngày Rằm tháng tám Âm lịch các em được người lớn bày kẹo bánh để phá cỗ, vui chơi, rước đèn trong Trăng và nhảy Múa Lân theo nhịp Trống có bài bản.
Nữ tu Nguyễn Thị Điền cho biết, Trung Thu năm nay với chủ đề ‘’ Bé Vui Trung Thu’’ nhằm để khuyến khích các em có hoàn cảnh đặc biệt nhiễm HIV/AIDS không còn bị mặc cảm phân biệt đối xử.
Nữ tu Điền dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế, giám đốc Phòng Khám Từ Thiện Kim Long vừa tổ chức thành công các cuộc tập huấn các kỷ năng chăm sóc, Truyền thông, Tư vấn và toạ đàm về các vấn đề của Trẻ và gia đình bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.Ngày sinh hoạt ‘’Bé Vui Trung Thu’’ gồm các tiết mục múa hát, kể chuyện, hoá trang chú Cuội chị Hằng, rước đèn do chính các em trình diễn. Ngoài ra các em còn được xem múa Lân do các anh chị Hướng Đạo Sinh La Vang biểu diễn.
Ông Nguyễn Văn Hoàng, 62 tuổi một tình nguyện viên đắc lực của phòng khám đồng thời là một huynh trưởng Hướng Đạo cho biết, ngoài múa Lân các anh chị Hướng đạo sinh còn mang đến cho các em những trò chơi dân gian như: ném lon, thi thổi bong bóng, ném banh qua lỗ, đạp bong bóng và đi cầu khỉ. Tất cả các em tham gia vào mỗi trò chơi, đều có lãnh thưởng là một cây bút bi.
Bé Hồng 6 tuổi, quê ở Phong Chương, Phong Điền Thừa Thiên Huế được mẹ dẫn đi tham dự Lễ HộiTrung Thu nói rằng, ở đây vui quá vì các Sơ, các Bác, Chú, Cô ai cũng thương yêu và vui vẻ’’,em đã tham gia các trò chơi nhưng trò chơi đi cầu khỉ thì khó quá vì nó cứ bị lắc lư và rất dễ bị té.Trong khi đó cha mẹ của các em được bác sĩ Trần Thị Ngọc, giám đốc Y Tế Dự Phòng mời họp mặt tại Phòng khám để nghe bác sĩ nói chuyện về vệ sinh, cách giữ gìn sức khoẻ, chia sẻ những tâm tình, nhân dịp đón tết Nhi Đồng.
Trong dịp này hơn 50 em cũng được nhận quà do chính các Nữ tu trao tặng, mỗi phần quà trị giá 50.000 đồng gồm sữa, bánh Trung Thu, đèn lồng và quần áo
Có thể nói, đón Tết Trung Thu năm nay các Nữ tu đã tổ chức cho các em nhiễm HIV/AIDS trong địa bàn thành phố và các huyện tham gia rất sinh động, vui chơi thoả thích, ngoài ra các vị phụ huynh cũng được giao lưu tình cảm, chia sẻ tình thương qua nồi cháo thịt thơm phức mùi hành do chính bàn tay các Chị dòng Phú Xuân nấu trong tiếng trống rộn ràng của Ngày hội Múa Lân Rằm tháng Tám.