Chuyến đi từ thành Leon tới thành Santiago del Campostella, nơi có Mộ của Thánh Giacobê Tông Đồ
Trạm dừng chân tại thành Astorga của khách lữ hành từ ngàn xưa
Rời thành Leon vào sáng thứ Ba (25/9/2007), chúng tôi lên đường trực chì Santiago, trên đường chúng tôi ghé thăm địa điểm dừng chân của đa số các khách hành hương trên đường hành hương thánh Giacôbê, đó là Astorga, thủ đô của miền nhỏ bé có tên là Maragateria. Miền này có lịch sử lui về thời đế quốc La mã và mang tên là Asturca Augusta. Tại nơi đây có thời có đến 25 tòa nhà lớn được dùng làm nhà trọ và nhà thương cho khách hành hương. Một trong những nhà đó là nhà thương thánh Gioan nằm ngay cạnh công trường nhà thờ chính tòa. Bên trong nhà thờ chính tòa cũng như bên ngoài được trang trí bằng những tượng khác đá và các tượng gỗ sơn son thiếp vàng biểu trưng của toàn vùng này vào thời trung cổ.
Phép lạ Thánh Thể lại làng O Cebreiro
Sau khi rời Astorga, chúng tôi đi thăm một nơi rất đặc biệt là làng O Cebreiro nằm trên một ngọn núi cao. Đây là một làng nhỏ bé cổ xưa thời trung cổ vào thế kỉ 10-12. Có chừng vài chục mái nhà và một số nhà còn di tích và làm theo kiểu xưa với mái lợp bằng lá và tường đá. Điểm đặc biệt nhất ở đây là trong ngôi nhà thờ nhỏ của làng này trước đây đã xẩy ra Phép Lạ Thánh Thể. Truyện kể rằng một vị linh mục thuộc dòng Biển Đức đã không có long tin Phép Thánh Thể, nên một ngày kia, trong một thánh lễ do ngài dâng, Bánh và Rượu do ngài truyền phép đã biến thành Mình và Máu Thánh Chúa. Hiện nay, Máu và Thịt đó được để lại trong hai ve chai nhỏ, và Chén Thánh và Đĩa Thánh đựng Bánh được đặt trong một Nhà Tạm để khách hành hương tới kiếng viếng và thờ lậy.
Các linh mục trong Đoàn hành hương của chúng tôi đã dâng thánh lễ tại ngôi nhà thờ của làng O Cebreiro với những tâm tình rất sốt mến và cảm động.
Khách sạn rất đặc biệt có tên Mosteiro San Clodio
Chiều hôm nay trên đường tới thành Santiago, đoàn hành hương đã dừng chân lại một khách sạn rất đặc biệt có tên là Mosteiro San Clodio (Tu viện thánh Clauđio) và dùng bữa và ngủ tại đây. Tuy mang tên là tu viện, nhưng thực ra đây là một khác sạn sang trong trong (4 sao) nằm tại một làng nhỏ trồng nho trên sườn ngọn núi cách Santiago chừng 100 cây số.
Sở dĩ mang tên là Mosteiro San Clodio vì thực ra trước đây là một tu viện của các Cha Dòng Biển Đức. Tu viện này được biến thành khách sạn vào năm 1999. Hiện nay không còn là tu viện nữa, các cha Dòng và thầy Dòng không còn ai ở đây cả, Tu viện đã bán đi và được trùng tu và trang bị trở thành hotel hạng sang. Lới kiến trúc của tu viện bằng đá kiên cố, bên ngoài trông như một tu viện cổ, nhưng bên trong đã được xây cất và trang bị hoàn toàn mới nhưng vẫn giữa dáng dấp một tòa nhà cổ thời trung cổ, với các phòng cao rộng, bên trong có hai vườn cloisture là chỗ các thầy dòng dạo mát, tịnh tu thời xưa. Nhà nguyện của tu viện với tháp đã đổ vỡ, nhưng ngày Chúa Nhật vẫn mở cửa cho giáo dân.
Khách sạn tu viện Clodio có khoàng chừng 50 chục phòng lớn, nhiều phòng ăn, các phòng hội họp và có cả hồ tắm. Được ăn ngủ tại khách sạn tu viện này, thực là một kinh nghiệm hiếm có như được sống vào thời trung cổ hoặc như ở tại một lâu đài cổ xưa, chỉ có điều khác nhau là cuộc sống bây giờ ở đây rất căn minh, bao gồm đủ thứ ngay cả trang bị internet tại mỗi phòng ngủ.
Thăm viếng Đền Thánh Giacôbê ở Santiago de Campostela
Vào ngày thứ Tư 26/9/2007, chúng tôi dành cả ngày trời thăm viếng thành phố nổi danh nhất của Tây Ban Nha: Santiago de Campostela. Tên Campostela là do tiếng latinh gồm campo là cánh đồng và stella là ngôi sao. Thành phố có tên là Thành thánh Giacôbê trong cánh đồng ngôi sao. Đây là địa danh được đứng thư ba trên thế giới về số khách hành Công giáo hương mỗi năm, chỉ sau Jerusalem và Roma mà thôi. Thánh Santiago (Giacôbê Tông Đồ) là quan thầy của toàn nước Tây Ban Nha và thành Santiago là thủ đô của bang miền Galatia.
Đến thành Santiago, việc đầu tiên là thấy các đoàn hành hương tấp nập đi trên các con đường lát đá vào thời trung cổ, các đoàn hành hương nói các ngôn ngữ khác nhau, khi thì gặp hướng dẫn viên đang nói tiếng Pháp, thấy đoàn khác tiếng Đức, rồi lại nghe thấy tiếng Ý, v.v… Thành Santiago cũng có một đặc điểm khác là qua bao năm tháng đổi thay và qua các cuộc binh đao xẩy ra, nhưng thành này chưa bao giờ bị binh đao, chiến tranh, bị bàn tay con người hay tai họa thiên nhiên nào tàn phá cả,, Các dinh thư, nhà thờ, di tích hãy còn nguyên vẹn.
Công trường lớn Obradoiro và nhà thờ chính tòa Santiago nổi bật trong toàn cảnh thành Santiago. Các toà nhà bao quanh công trường hung vĩ, trang trí tỉ mỉ và cân xứng, nhưng hai tháp cao của nhà thờ chính tòa vươn cao ngút tận trời xanh, trên một tháp ỡ giữa, hình thánh Giacobê nhân từ mỉm cười với khác hành hương bước qua ngưỡng cửa vào đền thánh.
Bước qua cửa vào thánh đường là một kiến trúc đồ sộ bằng đá gọi là Portic de la Gloria (Cửa Vinh Quang) do danh sư kiến trúc Maestro Mateo dầy công thực hiện và hoàn thành vào năm 1188, gồm có tượng Chúa Giêsu vinh hiển, giữa các thánh tong đồ và cả mấy trăm hình tạm trở lịch sử ơn cứu độ. Đây phải kể là tuyệt tác nghệ thuật, biểu trưng nhất cho nền kiến trúc và điêu khắc kiểu Romanesque thời vàng sơn.
Trong nhà thờ còn vộ số các kiến trúc vô giá, tượng ảnh và kho tàng tôn giáo. Ngay trên cung thánh bàn thờ là tượng thánh Giacôbê và bàn thờ to lớn vằng bang và bạc, sáng rực lên. Khách hành hương có thể chui qua cửa nhỏ, leo lên cầu thang và tới ôm vào cổ tượng thánh Giacôbê để xin phép lành. Dưới tượng nằm sâu dưới bàn thờ là hòm đựng hài cốt thánh Giacôbê.
Như chúng ta biết thánh Giacôbê Tông đồ là môn đệ của Chúa, chính ngài đã qua giảng đạo tại vùng đất Tây Ban Nha ngày nay sau khi Chúa về trời. Do đó dân chúng Tây Ban Nha rất hãnh diện vì được chính thánh Giacôbê giảng đạo cho họ.
Trở về công trường trước đền thánh, khách hành hương có thể chiêm ngắm Dinh Vua Rajoy Palace nay là Dinh Thành Phố, Trường Đại Học San Jeronimô, và Dinh và Hành Lang các Vị Vua Công Giáo (Parador de Los Reyes Católicos). Cũng chính tại lầu dưới và một phần của Dinh Parador này nay biến thành khách sạn. Sau cả buổi sáng đi đạo và thăm viếng, đoàn hành hương dừng lại dùng bữa trưa với các món ăn hải sản và rượu nho trắng là đặc sản của vùng này tại chính nhà hang của khách sạn Parador cạnh công trường.
Trạm dừng chân tại thành Astorga của khách lữ hành từ ngàn xưa
| Thành Astorga nơi dừng chân của khách hành hương |
Phép lạ Thánh Thể lại làng O Cebreiro
| Phép lạ Thánh Thễ tại O Cebreiro |
Các linh mục trong Đoàn hành hương của chúng tôi đã dâng thánh lễ tại ngôi nhà thờ của làng O Cebreiro với những tâm tình rất sốt mến và cảm động.
Khách sạn rất đặc biệt có tên Mosteiro San Clodio
| Khách sạn Tu Viện San Clodio |
Sở dĩ mang tên là Mosteiro San Clodio vì thực ra trước đây là một tu viện của các Cha Dòng Biển Đức. Tu viện này được biến thành khách sạn vào năm 1999. Hiện nay không còn là tu viện nữa, các cha Dòng và thầy Dòng không còn ai ở đây cả, Tu viện đã bán đi và được trùng tu và trang bị trở thành hotel hạng sang. Lới kiến trúc của tu viện bằng đá kiên cố, bên ngoài trông như một tu viện cổ, nhưng bên trong đã được xây cất và trang bị hoàn toàn mới nhưng vẫn giữa dáng dấp một tòa nhà cổ thời trung cổ, với các phòng cao rộng, bên trong có hai vườn cloisture là chỗ các thầy dòng dạo mát, tịnh tu thời xưa. Nhà nguyện của tu viện với tháp đã đổ vỡ, nhưng ngày Chúa Nhật vẫn mở cửa cho giáo dân.
Khách sạn tu viện Clodio có khoàng chừng 50 chục phòng lớn, nhiều phòng ăn, các phòng hội họp và có cả hồ tắm. Được ăn ngủ tại khách sạn tu viện này, thực là một kinh nghiệm hiếm có như được sống vào thời trung cổ hoặc như ở tại một lâu đài cổ xưa, chỉ có điều khác nhau là cuộc sống bây giờ ở đây rất căn minh, bao gồm đủ thứ ngay cả trang bị internet tại mỗi phòng ngủ.
Thăm viếng Đền Thánh Giacôbê ở Santiago de Campostela
| Thánh đường nơi có mộ chôn thánh Giacôbê Tông Đồ |
Công trường lớn Obradoiro và nhà thờ chính tòa Santiago nổi bật trong toàn cảnh thành Santiago. Các toà nhà bao quanh công trường hung vĩ, trang trí tỉ mỉ và cân xứng, nhưng hai tháp cao của nhà thờ chính tòa vươn cao ngút tận trời xanh, trên một tháp ỡ giữa, hình thánh Giacobê nhân từ mỉm cười với khác hành hương bước qua ngưỡng cửa vào đền thánh.
Bước qua cửa vào thánh đường là một kiến trúc đồ sộ bằng đá gọi là Portic de la Gloria (Cửa Vinh Quang) do danh sư kiến trúc Maestro Mateo dầy công thực hiện và hoàn thành vào năm 1188, gồm có tượng Chúa Giêsu vinh hiển, giữa các thánh tong đồ và cả mấy trăm hình tạm trở lịch sử ơn cứu độ. Đây phải kể là tuyệt tác nghệ thuật, biểu trưng nhất cho nền kiến trúc và điêu khắc kiểu Romanesque thời vàng sơn.
Trong nhà thờ còn vộ số các kiến trúc vô giá, tượng ảnh và kho tàng tôn giáo. Ngay trên cung thánh bàn thờ là tượng thánh Giacôbê và bàn thờ to lớn vằng bang và bạc, sáng rực lên. Khách hành hương có thể chui qua cửa nhỏ, leo lên cầu thang và tới ôm vào cổ tượng thánh Giacôbê để xin phép lành. Dưới tượng nằm sâu dưới bàn thờ là hòm đựng hài cốt thánh Giacôbê.
Như chúng ta biết thánh Giacôbê Tông đồ là môn đệ của Chúa, chính ngài đã qua giảng đạo tại vùng đất Tây Ban Nha ngày nay sau khi Chúa về trời. Do đó dân chúng Tây Ban Nha rất hãnh diện vì được chính thánh Giacôbê giảng đạo cho họ.
Trở về công trường trước đền thánh, khách hành hương có thể chiêm ngắm Dinh Vua Rajoy Palace nay là Dinh Thành Phố, Trường Đại Học San Jeronimô, và Dinh và Hành Lang các Vị Vua Công Giáo (Parador de Los Reyes Católicos). Cũng chính tại lầu dưới và một phần của Dinh Parador này nay biến thành khách sạn. Sau cả buổi sáng đi đạo và thăm viếng, đoàn hành hương dừng lại dùng bữa trưa với các món ăn hải sản và rượu nho trắng là đặc sản của vùng này tại chính nhà hang của khách sạn Parador cạnh công trường.