CỨU TRỢ NẠN NHÂN LŨ LỤT GIÁO PHẬN VINH

Được tin Giáo phận Vinh bị thiệt hại nặng sau cơn bão số II, sáng ngày 20.9.2007, đoàn cứu trợ giáo phận Thanh Hoá do Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh làm trưởng đoàn cùng với cha Micae Vũ Đức Khiêm - Trưởng Ban Bác Ái Giáo phận, 4 cha, 2 chủng sinh và 1 giáo dân đại diện cho các thành phần dân Chúa trong giáo phận Thanh Hoá đã lên đường vào thăm hỏi động viên những nạn nhân lũ lụt giáo phận Vinh.

Phát biểu trước chuyến đi, Đức Cha Giuse cho biết: “ “Máu chảy ruột mềm” – mục đích của chuyến viếng thăm cứu trợ lần này là để tỏ lòng bác ái huynh đệ Kitô giáo; để khẳng định tình nghĩa thắm thiết lâu nay giữa hai giáo phận. Giáo phận Vinh, một giáo phận anh em thân cận, có nhiều quan hệ và đã giúp đỡ Thanh Hoá rất nhiều”.

Được biết, hầu hết các linh mục Thanh Hoá đang làm công tác mục vụ hiện nay được đào tạo tại Vinh. Hiện tại, giáo phận Thanh Hoá đang có 50 chủng sinh theo học các khoá: VII, VIII, IX, X tại Đại Chủng Viện Vinh – Thanh.

Xuất phát từ T.G.M Thanh Hoá, đoàn mang theo 2 tấn gạo, 200 chăn ấm, gần 400 áo quần và một số tiền mặt. Cha Trưởng Ban Bác Ái Giáo Phận tiết lộ: “ Đây là số quà do chính các cha trong giáo phận và T.G.M Thanh Hoá ủng hộ những người anh em giáo phận Vinh gặp nạn”. Trên đường đi, đoàn có ghé thăm T.G.M Xã Đoài, Đ. C.V Vinh – Thanh. Sau gần 250 km hành trình, đoàn đã đến giáo xứ Thổ Hoàng, một giáo xứ vùng sâu, vùng xa thuộc huyện vùng núi Hương Khê – Hà Tĩnh, giáp biên giới Việt - Lào. Thổ Hoàng là một trong những giáo xứ gánh chịu thiệt hại nhiều nhất trong đợt lũ vừa qua. Cha xứ và bà con giáo dân đã đón tiếp đoàn bằng tất cả tấm lòng hiếu khách, đơn sơ của con người Miền Trung. Cha xứ kể lại: Trận lũ chưa từng có này cuốn trôi, làm sập, phá huỷ hầu hết các nhà tranh tre nứa lá và tài sản của bà con trong giáo xứ. Chỉ trong vòng vài ba tiếng đồng hồ cơn lũ kèm theo mưa lớn đã nhấn chìm hầu như toàn bộ các mái nhà trong biển nước. Ngay cả trong nhà xứ cũng chỉ kịp mang được những thứ tối cần thiết lên tầng trên như: gạo, muối, củi, lửa. Còn tất cả phó mặc cho nước lũ. Nguy hiểm hơn khi nước lũ đổ về vào quãng 2-3 giờ sáng, lúc mọi người đang say giấc ngủ. Nhưng rất may, giáo xứ không một ai bị thiệt mạng trong cơn lũ.

Sau khi thăm hỏi, động viên, trao quà, chung chia sự mất mát và dâng thánh lễ đồng tế cầu nguyện cho bà con, đoàn đã ra về trong niềm lưu luyến, tri ân của cha xứ, bà con giáo dân Thổ Hoàng.