ĐỨC CHA GIUSE CHÂU NGỌC TRI

GIÁM MỤC GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG

TRẢ LỜI PHỎNG VẤN CỦA VIETCATHOLIC SAU CHUYẾN ĐI THĂM HOA KỲ.


Nhận lời mời của Linh mục Micae Trần Mãi, Giám tỉnh Dòng Đồng Công tại Hoa Kỳ, Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri, Giám Mục giáo phận Đà Nẵng đã đến tham dự Đại Hội Thánh Mẫu năm nay tổ chức tại Carthage, Missouri từ ngày 01-05/8/2007. Sau Đại hội, Đức Cha đã đi thăm nhiều cộng đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ. Dưới đây là cuộc trao đổi vắn tắt giữa Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri với ‘Vietcatholic’ ngay khi Đức Cha trở lại Việt Nam.

1.Thưa Đức Cha, Đức Cha có thể cho chúng con biết lý do và mục đích của chuyến đi thăm Hoa Kỳ lần này của Đức Cha.

Đức Cha Giuse: Tôi đã đến tham dự Ngày Thánh Mẫu 2007 tại Missouri và chủ sự Thánh lễ Bế mạc theo lời mời của Dòng Đồng Công tại Hoa Kỳ. Nhân cơ hội đó, tôi cùng với 04 linh mục thuộc Giáo phận Đà Nẵng đã thực hiện một chuyến đi dài và khá vất vả mà chúng tôi gọi là “Hành Trình Kết Nối”. Chuyến đi kéo dài 45 ngày này được thân hữu Đà Nẵng tại Hoa Kỳ tổ chức rất chu đáo, đã đưa chúng tôi đến gặp gỡ họ và thăm viếng một số giáo phận Mỹ, thăm một số Cộng đoàn Công giáo Việt Nam cũng như các dòng tu nam nữ, để tham quan học hỏi, để kết nối tình huynh đệ và thể hiện tinh thần hiệp thông trong Hội Thánh. Chúng tôi cũng thăm viếng một vài đại học và chủng viện, gặp gỡ các giới hữu trách, tìm cơ hội thuận lợi để đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân sự cho Giáo phận hiện nay. Chuyến đi đầy ý nghĩa được mong chờ và dự định từ lâu, nhưng lần này chúng tôi mới thực hiện được.

2. Đức Cha và phái đoàn đã có những hoạt động cụ thể nào?

ĐC Giuse: Sau khi tham dự Ngày Thánh Mẫu ở Missouri, bằng đủ các phương tiện, chúng tôi đến thăm viếng và dâng Thánh lễ với một số Cộng đoàn Công giáo Việt Nam tại Washington D.C., Arlington, Atlanta, New Orleans, Houston, San Diego, Orange County, Corona, Portland, Spokane, Seattle, Tacoma, Sacramento, Stockton… Tại Orange County, chúng tôi có buổi gặp gỡ và sinh hoạt với Giới trẻ Công giáo Việt Nam tại đây.

Chúng tôi cũng thăm viếng một số cơ sở dòng tu Việt Nam trên đất Mỹ như Mến Thánh Giá Los Angeles, MTG Đà Lạt tại Portland, dòng Mân Côi tại New Orleans, dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế tại Richmond, dâng lễ với các nữ tu MTG Gò Vấp tại Seattle. Chúng tôi đã đến thăm và dâng Thánh lễ tại Đan viện Châu Sơn tại Sacramento, cầu nguyện và chúc lành cho Đan viện mới mà họ đang khởi công thực hiện. Tại Washington D.C., chúng tôi cũng đã đến dâng Thánh lễ tại Đền Thờ Đức Mẹ La Vang mới hoàn tất, cầu bình an cho Giáo Hội Việt Nam nói chung và đặc biệt cho các Cộng đoàn Công giáoViệt Nam trên đất Mỹ.

Đối với Giáo hội Hoa Kỳ, chúng tôi đã thăm viếng một số Toà Giám mục như San Diego, Orange, Spokane, Seattle, Sacramento và tiếp xúc với 11 Giám mục thuộc HĐGM Hoa Kỳ trong suốt chuyến đi. Đặc biệt tại Spokane, chúng tôi đã đến thăm Đức Cha William Skylstad, Chủ Tịch HĐGM Hoa Kỳ, cùng dâng Thánh lễ với Ngài tại Nhà thờ Saint Anthony, thành phố Spokane để cầu nguyện cho 2 Giáo Hội Việt Nam và Hoa Kỳ nhân ngày Kết Thân Huynh Đệ giữa hai Giáo Hội. Cũng trong tinh thần đó, Đức TGM và 2 Đức Cha Phụ tá của TGP Seattle đã ân cần đón tiếp chúng tôi tại TGM, cùng dâng Thánh Lễ và ăn trưa với các Ngài và nhân viên giáo phận.

Riêng với thân hữu Đà Nẵng, chúng tôi rất vui mừng được gặp lại phần lớn các linh mục đã từng phục vụ hoặc xuất thân từ Đà Nẵng thuộc nhiều thế hệ khác nhau, tay bắt mặt mừng với anh chị em vốn là giáo dân Đà Nẵng, nhất là sống lại tình thầy trò anh em với các nhóm cựu chủng sinh Tiểu Chủng Viện Thánh Gioan thuở nào. Ngay tại đất Missouri trong những Ngày Thánh Mẫu, chúng tôi đã gặp gỡ nhau tại Lều Đà Nẵng, cùng dâng Thánh lễ tại Nguyện đường của Dòng Đồng Công. Chúng tôi đã thăm hỏi động viên nhau và cùng nhau cầu nguyện. Tại Orange County, chúng tôi đã tham dự Đại hội thường niên của Hội Bảo Trợ Ơn Thiên Triệu Giáo phận Đà Nẵng được thành lập từ 7 năm qua. Đà Nẵng vốn là miền đất thường xuyên bị bão lụt hằng năm, nên chúng tôi đã thăm viếng khá kỹ những vùng bị ảnh hưởng của bão Katrina cách đây 2 năm, để cảm thông chia sẻ và học tập những kinh nghiệm tái thiết và phục hồi sau bão.

Chúa Nhật ngày 16/9 vừa qua, chúng tôi kết thúc chuyến đi bằng Thánh lễ Tạ ơn với Cộng đoàn Stockton -Bắc California. Hôm ấy cũng là ngày giỗ 5 năm Đức cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, chúng tôi đã sốt sắng cầu nguyện cho Giáo Hội Việt Nam, cho tiến trình phong chân phước cho ĐHY được thuận lợi.

3. Đi nhiều với nhiều hoạt động như thế, xin Đức Cha cho chúng con biết một vài cảm tưởng sau chuyến đi?

Trước hết, cuộc hội ngộ với gần 70 ngàn người Công giáo Việt Nam tại Ngày Thánh Mẫu Missouri đã gợi lên trong tôi nhiều cảm xúc mạnh mẽ và sâu lắng. Tôi đã chia sẻ điều này trong bài giảng Thánh lễ bế mạc do tôi chủ sự. Và sau đó, trong suốt hành trình, nhiều người đã gặp gỡ bày tỏ sự đồng cảm với tôi. Quả thật, Chúa vẫn đang thực hiện biết bao điều kỳ diệu cho Giáo Hội Việt Nam.“Không có gì mà Thiên Chúa không làm được”.

Khi lắng nghe câu chuyện về cuộc hành trình đức tin của các cộng đoàn từ ngày thành lập trên đất Mỹ, tôi khâm phục biết bao những nỗ lực, tinh thần tháo vác sáng tạo, sự cộng tác nhiệt thành của mọi thành phần Dân Chúa để có thể xây dựng các cộng đoàn với nếp sống đạo mang tính Việt Nam đồng thời hội nhập vào Giáo Hội Hoa Kỳ. Biết bao kỳ tích Anh chị em đã và đang làm: các đoàn thể Công giáo, các lớp dạy giáo lý và Việt ngữ cho trẻ em, các ca đoàn, các lối kiến trúc Việt Nam, cách vận dụng các biểu tượng tôn giáo văn hoá, nuôi dưỡng những tâm tình đạo đức bình dân lành mạnh…Tất cả quả là điều đáng vui mừng hãnh diện. Cũng phải kể đến những thành quả đáng ghi nhận trong lãnh vực truyền thông và bác ái xã hội. Tấm lòng hy sinh và quảng đại của Anh chị em đã vượt biên giới Hoa Kỳ cũng như từ các quốc gia khác, giúp chúng tôi trang trãi cho bao nhiêu công trình tôn giáo và bác ái xã hội tại quê nhà.

Tôi cũng không thể quên được ấn tượng của những cuộc gặp gỡ tiếp xúc với các giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân đơn sơ chân thành, qua họ tôi thấy rõ Thánh Linh Chúa đang làm việc để đem lại sức mạnh cho Giáo Hội. Họ là những chứng nhân đang âm thầm xây dựng Hội Thánh và loan báo Tin Mừng trong một xã hội mà xem ra chủ nghĩa hưởng thụ, trào lưu tục hoá và bài tôn giáo, bài giáo sĩ đang ồn ào tìm cách lấn lướt.

Không lạ gì các vị giám mục Hoa Kỳ mà chúng tôi có cơ hội tiếp xúc đều bày tỏ lòng ái mộ và đặt nhiều hi vọng nơi Cộng đồng Giáo dân Việt Nam. Chính vì thế, các Thánh lễ chúng tôi dâng là bài ca tạ ơn liên lỉ với các Cộng đoàn.

Tóm lại, chuyến đi đối với chúng tôi là hồng phúc Chúa ban cho để chúng tôi cảm nhận và sống mầu nhiệm hiệp thông trong Hội Thánh, củng cố lòng yêu mến dân tộc quê hương cách đặc biệt hơn. Riêng tôi, dù chỉ vỏn vẹn hơn một tuổi giám mục, tôi thấy rõ hơn tính cách phổ quát và sứ vụ qui tụ hiệp nhất của chức vụ giám mục trong Giáo Hội. Những ân cần niềm nỡ tiếp đón mà mọi người dành cho tôi, không phải vì danh dự cá nhân nhỏ bé của tôi, nhưng vì mối hiệp thông trong Giáo Hội. Cũng vậy, những gian nan vất vả và đau khổ tôi chịu nếu có, không phải cho cá nhân hèn mọn của mình, nhưng vì Thân Thể Mầu Nhiệm Chúa Kitô là Hội Thánh.

4. Đức Cha có điều gì muốn nhắn gửi lại không?

Cám ơn Anh chị em đã dành cho chúng tôi quá nhiều thiện cảm và ưu ái trong mỗi cuộc gặp gỡ cũng như cử hành. Chúng tôi ra về với những ấn tượng tốt đẹp, với lòng ngưỡng mộ và cảm mến sâu sắc chứng từ đức tin và lòng yêu mến Hội Thánh của Anh chị em. Chúng tôi sẽ kể laị điều này cho những người ở quê nhà. Chúng tôi muốn nói lên lòng biết ơn chân thành nhất với tất cả những ai đã cầu nguyện và giúp đỡ chúng tôi thực hiện chuyến đi này. Không có sự tận tình của họ, chúng tôi không thể đạt được những kết quả mong muốn. Xin sẵn sàng bỏ qua cho những thiếu sót của anh em chúng tôi.

Dù anh chị em đang định cư trên một đất nước phát triển hàng đầu thế giới như Hoa Kỳ, hay như chúng tôi đang sống trong một đất nước đang phát triển, chúng ta vẫn đang trên cuộc hành trình Đức Tin hướng về phía trước. Không thiếu những khó khăn trăn trở cho Giáo hội toàn cầu hôm nay nói chung và Giáo hội Việt Nam cũng như Giáo hội Hoa Kỳ nói riêng. Nhiều vấn đề ngày càng phức tạp cũng đang nảy sinh trong chính các cộng đoàn đang tăng trưởng của chúng ta. Phải chọn con đường nào? - “ Taking the high road!”, hầu giảm thiểu các phản ứng tiêu cực làm hao tổn năng lực và thời giờ, để cùng nhau đi vào con đường yêu thương của thập giá Đức Kitô. Đây là câu trả lời của Đức Cha William Skylstad, Chủ Tịch HĐGM Hoa Kỳ, chia sẻ cho chúng tôi trong cuộc gặp gỡ vừa qua, khi chúng tôi hỏi Ngài về phương thế nào tốt nhất để giúp Giáo hội Hoa Kỳ vượt qua những khó khăn thử thách hôm nay.

Anh chị em đang sống xa quê hương, nhưng không bao giờ đánh mất quê hương. Vẫn còn quê hương Việt Nam dấu yêu đó để chúng ta nhớ nhung, đi về thăm viếng. Vẫn còn quê hương Việt Nam đang nỗ lực vươn lên từng ngày để chúng ta yêu thương và góp phần xây dựng trong tiến trình đổi mới. Và nhất là, vẫn còn đó Mẹ Giáo Hội Việt Nam hiền lành nhẫn nhục để chúng ta yêu mến và đền ơn đáp nghĩa.

Kính chúc mọi người đầy hoan lạc và bình an trong Thánh Thần. Xin Đức Mẹ La Vang, Đức Mẹ Trà Kiệu và các Thánh Tử Đạo Việt Nam chuyển cầu cho chúng ta.