BARCELONIA -- Đoàn hành hương các linh mục TGP Los Angeles của chúng tôi hôm nay theo bước chân thánh Ignatiô đến thăm hang tĩnh tâm của thánh Ignatiô ở Manresa.
Chính tại ngôi làng nhỏ bé này vào năm 1522 người sĩ quan trẻ tuổi Ignatiô đã muón đến chữa trị vết chân bị thương trong vòng 1 tháng, nhưng thực ra là cuộc tĩnh tâm kéo dài đến cả một năm trời. Những ngày sống tại đây đã thay đổi cuộc đời của Ignatiô 360 độ và người trẻ Ignatiô đã quyết định hiến than theo chân Chúa.
Về sau thánh Ignatiô thành lập Dòng Tên gọi là Jesuit, khởi đầu có 7 người sau này trở thành một dòng đông đảo những chiến sĩ truyền giáo của Đức Kitô.
Đường tu đức và cuộc tĩnh tâm mà người ta thưởng được kêu gọi để tham dự cũng bắt nguồn với những ngày Ignatiô sống trong hang Manresa và viết quyển sách Spiritual Excercises – Tu luyện tinh thần.
Tiếp đến chúng tôi đi tới Montserrat thăm khung cảnh hùng vĩ và rất đẹp một tu viện các cha và thầy Dòng Biển Đức ở trên núi cao. Kiến trúc của tu việnm, những nhà chung quanhg và ngay kiến trúc thiên nhiên của những rặng núi như răng cưa cũng là những kì công tuyệt tác, thế nên đã thu hút cà từng chục ngàn khách hành hương mỗi ngày.
Tu viện của các Cha Dòng Biển Đức đã có mặt tại đây chừng 1000 năm, nhưng khởi thủy cho những cuộc hành hương lên núi cao ngắm thiên nhiên, cầu nguyện và tĩnh tâm đã có từ 700 năm trước đây.
Tại nhà thờ chính của tu viện có để tượng Đức Bà Đen rất linh thiêng và mỗi ngày khác hành hương phải xếp hang cả giờ đồng hồ để được động chạm vào tay của Đức Bà.
Ở ngôi nhà nguyện này cũng có một nghi thức đặc biệt mỗi ngày vào lúc 1:00 chiều là ca đoàn (Schola) của các em nhỏ từ 10 tới 14 tuổi sẽ hát cho khách hành hương nghe chừng 15 phút. Đây là ca đoàn trẻ em danh tiê1ng nhấ t của Âu châu. Các em là những học sinh được gửi học trường Dòng Benedictine và được tuyển chọn vào ca đoàn đặc biệt này.
Chính tại ngôi làng nhỏ bé này vào năm 1522 người sĩ quan trẻ tuổi Ignatiô đã muón đến chữa trị vết chân bị thương trong vòng 1 tháng, nhưng thực ra là cuộc tĩnh tâm kéo dài đến cả một năm trời. Những ngày sống tại đây đã thay đổi cuộc đời của Ignatiô 360 độ và người trẻ Ignatiô đã quyết định hiến than theo chân Chúa.
Về sau thánh Ignatiô thành lập Dòng Tên gọi là Jesuit, khởi đầu có 7 người sau này trở thành một dòng đông đảo những chiến sĩ truyền giáo của Đức Kitô.
Đường tu đức và cuộc tĩnh tâm mà người ta thưởng được kêu gọi để tham dự cũng bắt nguồn với những ngày Ignatiô sống trong hang Manresa và viết quyển sách Spiritual Excercises – Tu luyện tinh thần.
Tiếp đến chúng tôi đi tới Montserrat thăm khung cảnh hùng vĩ và rất đẹp một tu viện các cha và thầy Dòng Biển Đức ở trên núi cao. Kiến trúc của tu việnm, những nhà chung quanhg và ngay kiến trúc thiên nhiên của những rặng núi như răng cưa cũng là những kì công tuyệt tác, thế nên đã thu hút cà từng chục ngàn khách hành hương mỗi ngày.
Tu viện của các Cha Dòng Biển Đức đã có mặt tại đây chừng 1000 năm, nhưng khởi thủy cho những cuộc hành hương lên núi cao ngắm thiên nhiên, cầu nguyện và tĩnh tâm đã có từ 700 năm trước đây.
Tại nhà thờ chính của tu viện có để tượng Đức Bà Đen rất linh thiêng và mỗi ngày khác hành hương phải xếp hang cả giờ đồng hồ để được động chạm vào tay của Đức Bà.
Ở ngôi nhà nguyện này cũng có một nghi thức đặc biệt mỗi ngày vào lúc 1:00 chiều là ca đoàn (Schola) của các em nhỏ từ 10 tới 14 tuổi sẽ hát cho khách hành hương nghe chừng 15 phút. Đây là ca đoàn trẻ em danh tiê1ng nhấ t của Âu châu. Các em là những học sinh được gửi học trường Dòng Benedictine và được tuyển chọn vào ca đoàn đặc biệt này.