TÂY BAN NHA -- Thành phố Barcelona nằm trên đồng bằng dưới dẩy núi, nằm giữa 2 con song Besós và Llogregat. Dân số chừng 1.8 triệu nhưng mỗi năm có tới 3 triệu du khách thăm viếng. Đây là thành phố lớn thứ 2 của nước Tây Ban Nha và là thủ đô của miền tự trị Catalonia, nói tiếng Castelian một ngôn ngữ pha giữa tiếng Tây ban nha và Pháp Latin.

Đức thờ Đức Mẹ Biển Khơi
Thành Barcelonia là thành phố cổ 2000 nă vàom và là là trung tâm thương mại và văn hóa của bán đảo Ibernia. Barcelonia mang sắc thái biểu trưng của miền Mediterrian vì khí hậu và các bải biển thu hút khách du lịch, đặc biệt có thể nói là thành phố cung hiến khách du lịch những sở thích ngoài trời và hưởng thụ, có nhiều lễ hội và các sở thích truyền thống.

Nhà thờ Thánh gia thất
Được hình thành từ 2000 năm trước nên vẩn còn vết tích của khu phố Roma cổ mang tên Barcino, hiện nay cũng gọi là khu có nhiều đền đài với các kiến trúc biểu trưng kiẻu Gothic và Trung cổ.

Đoàn hành hương các linh mục chúng tôi vào sáng hôm nay đã đến dâng lễ tại nhà thờ chính tòa Barcelona là Đức Mẹ Biển Santa Maria del Mar. Vì nhà thờ này do các lái buôn thời xưa góp tiền để xây cất lên, một ngôi nhà thờ biểu trưng kiểu Gothic rất truyền thống và đẹp. Được xây vào thế kỉ thứ 14, nhưng mặt tiền nhà thờ chỉ mới được hoàn thành vào thế kỉ 19. Trong nhà thờ có rất nhiều bàn thở bên hông với các tượng rất đẹp và nổi tiếng. Thánh lễ đồng tế đoàn 30 linh mục rất sốt sắng để cầu nguyện cho TGP Los Angeles và cho anhn em linh mục trong cuộc hành trình linh thiêng được nhiều ơn lành.

Nhà thờ Tibidabo
Tiếng hát trầm ấm của các linh mục bay cao theo các vòm cung của kiến trúc gothic lại càng bay bổng và âm vang hơn. Thật là linh thiêng và sốt sắng.

Sau thánh lể đoàn viếng tường thành cổ thời Roma hãy còn vết tích ngàn xưa để lại… rồi đi thăm công trường các Vua, thăm khu cổ Barcino vết tích của 2000 năm về trưóc.

Dòng người du lịch
Rời khu này, chúng tôi tiến về Nhà thờ Thánh Gia Thất, một ngôi nhà thờ có thể nói cách kiến trúc đặc thù đã gây nhiều phản ứng trái ngược. Nhà thờ này do hai cha con kiến trúc sư dòng họ Gaudi tiếp nối xây dựng. Khi người Cha chết thì người con là Gaudi mới có 31 tuòi, nhưng ông này cả đời đã cống hiến cho nghệ thuật, đến nỗi lúc chết vào năm 1926 lúc đó là 73 tuổi mà vẫn không lập gia đình gì cả. Suốt đời chỉ lo đi xây nhà thờ. Nhưng cho đến nay cũng chỉ xẩy được có 8 tháp mà trong chương trình nguyên thủy là 18 cái tháp. Phảio đến tận nơi mới thấy vẻ huy hoàng và những đường nét tỉ mỉ kiến trúc bằng đá của nhà thờ này với cả ngàn bức tượng.

Công trường Catalynya
Tiếp theo sau chúng tôi đi thăm nhà thờ nằm trên đỉnh dẫy núi Collserola, đó là nhà thờ Tibidabo, tiếng Latinh có nghĩa là “Ta sẽ cho ngươi”, ghi nhớ lại biến cố trên núi cao ở bên Do thái, khi Chúa lên núi Cám dỗ, qủi vương đã cám dỗ Chúa và nói rằng “ta sẽ cho người tất cả thế gian này nếu ngươi thờ lậy ta”. Nhưng Chúa đã nói lại rằng: Ngươi phải thờ chỉ thờ một mình Thiên Chúa mà thôi. Nhìn từ nhà thờ này xuống thành phố Barcelona người ta cũng thấy được tất cả mọi góc cạnh của thành phố, một thành phố huy hoàng, tráng lệ và còn đang phát triển. Cũng chính tại nhà thờ này, nguyên thủy có một cái hang, nơi mà thánh Don Bosco vào năm vào cuối thế kỷ 19 đã lên đây cấm phòng và giảng phòng. Do biến cố này mà dân chúng Barcelona đã muốn ghi nhớ kỉ niệm này nên thành lập nên ngôi nhà thờ vĩ đại và cao nhất vùng trời Đông của Tây Ban Nha.

Rời địa điẻm này chúng tôi đi thưởng thức món ăn truyền thống của dân vùng Catalonia. Những món ăn rất đặc biệt và hợp khẩu vị, công thêm những thứ rượu nho, và aperitif đặc sản của vùng núi rừng này.

Chiều đến chúng tôi dạo phố trên đường Ramblas và khu trung tâm quảng trường Catalynya,