Lm. Nguyễn Tầm Thường Giúp Tĩnh Tâm cho Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình và 3 Ca Đoàn tại Cộng Đoàn Công Giáo VN Tây Úc.
Perth – ( Tây Úc ) Tối Thứ Bảy 15/9 một đêm tĩnh tâm dành riêng cho các anh chị em Song Nguyền của Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình và các cặp vợ chồng trong Cộng Đoàn với chủ đề: “ Thương Yêu và Hiểu Biết “. Hơn 200 người tham dự. Bắt đầu đêm tĩnh tâm với bài hát: “ Nguyện Cầu Cho Nhau ”, anh chị em được mời đọc chung kinh:” Hôn Nhân Gia Đình “. Sau đó Anh Chị Chủ Nguyền Phụng Liên dâng lời nguyện bộc phát cho đêm tĩnh tâm.
Cha Nguyễn Tầm Thường đi thẳng vào điểm căn bản của đời sống vợ chồng, để hạnh phúc, cần điều kiện biết rõ mình muốn gì và cần thực hành với Ơn Thánh. Từ đoạn Tin Mừng của Thánh Gioan “ Các anh đi tìm gì?” – “ Chúng con đi tìm Thầy “, trong cuộc sống trước khi cưới nhau, chúng ta đi tìm người. Sau khi cưới nhau chúng ta đi tìm gì? Có lẽ chúng ta lo đi tìm nhà, tìm công ăn việc làm, tìm trường học cho con. .v..v…Chúng ta quên không đi tìm nhau! Trước khi cưới nhau, chúng ta tìm đủ mọi cách để lấy nhau. Khi cưới xong, công ăn việc làm trở thành trên hết, vợ chồng trở thành thứ yếu. Tình yêu không nằm ngoài con người.
Đời sống hôn nhân cần để ý đến vài điểm như sau: - “ Quà tặng “, tình yêu là ở cùng, chính Chúa Giêsu để lại Bí Tích Thánh Thể, sự hiện diện của Ngài với nhân loại, tình yêu là ở lại gần gũi nhau. Vợ chồng luôn cảm kích tình yêu cho nhau, nhớ đến nhau qua cử chỉ lời nói, cám ơn và tái xác định tình yêu của nhau. “ Tình yêu không thể sống ngoài thời gian “, khi vợ chồng hay cha mẹ với con cái biện hộ mình không có thời gian cho nhau. Tình yêu mà không có thời gian cho nhau thì cần phải đặt vấn đề! “ Ngôn Ngữ “,lời nói có thể làm cho tình yêu mặn nồng thêm hay nhạt nhẽo. Cách nói với nhau, chia sẻ công việc, chăm sóc, lo lắng ưu tư, hay nói về nhu cầu của mình. Nhìn về phương diện làm ăn, đi sơn móng tay cần phải học lấy cái bằng chứng nhận để ra đi làm. Còn lập gia đình sống với nhau trọn đời, màcó lúc chúng ta coi thường việc tìm hiểu học hỏi để xây dựng hạnh phúc cho gia đình.
Phần hai của đêm tĩnh tâm dành cho các cặp vợ chồng, những câu hỏi của những tham dự viên thật hào hứng. Tâm tình hướng dẫn và gợi ý của Cha Nguyễn Tầm Thường giúp cho anh chị em nhìn lại chính đời sống hôn nhân. Những chia sẻ từ cõi lòng, những kinh nghiệm hạnh phúc và những tâm tình đau thương được bộc lộ làm cho người tham dự thông cảm và học hỏi tôn trọng lẫn nhau. Nhu cầu học hỏi, dành thời gian nhìn lại, để luôn thăng tiến trong tình yêu vợ chồng con cái thật cần thiết. Bài ca “ Biết lấy gì cảm mến…biết lấy chi báo đền…” kết thúc đêm tĩnh tâm.
Tĩnh tâm cho 3 Ca Đoàn: Cecilia, Thánh Linh và Têrêsa.
Sáng Chúa Nhật 16/9, sau thánh lễ anh chị em ca viên trong 3 ca đoàn vào trong hội trường để tham dự buổi tĩnh tâm do Cha Nguyễn Tầm Thường hướng dẫn. Ngoài những ngày tham dự tĩnh tâm chung với Cộng Đoàn, anh chị em ca viên cần có thời gian riêng để nhìn đến tu đức cho người ca viên.
Cha Tầm Thường gợi ý đến những lãnh vực tu đức của ca viên. Ca đoàn thiệt thòi về đời sống tâm linh, những lễ lớn trong năm Phụng Vụ, những lễ cuối tuần, lo tập hát, dợt đàn…công ăn việc làm, gia đình, không có giờ cho chính mình, chạy đến nhà thờ lo hát…sau lễ được người ta vỗ tay, về nhà mình được cái gì? Bên cạnh lãnh vực riêng của ca đoàn, người ta thường nói “ Ca Đoàn này thành công”, khi người ta chúc thành công, thì coi chừng mình không muốn ca đoàn khác hát hay hơn! Có thể đưa đến hành động ích kỷ, không cho ca đoàn khác mượn program, bài hát mới …sợ họ sẽ hát hay hơn ca đoàn mình. Hoặc đôi khi đi đến thái quá, mình sẻ tìm cách cho nó chết…nghĩa là không cho ai hơn ca đoàn mình!
Trong thư gởi cho Êphêsô 4: 11-16; Roma12:3 nói về công việc chúng ta làm hay phục vụ. Nếu mình chỉ lo thành công, thì luôn luôn cứ lo làm thế nào hơn kẻ khác mà không thấy sự toàn vẹn trong sự hiệp nhất. Nhìn trong một Giáo Xứ hay Cộng Đoàn, bao nhiêu người, hội đoàn, mỗi người một việc, làm với trái tim phục vụ sẽ đưa đến sự đoàn kết hiệp nhất yêu thương. Nhiều khi ca đoàn dành với nhau chỉ muốn hát thánh lễ đông người, còn lễ ít người thì chả ai muốn hát! Có khi nào các ca đoàn thay đổi với nhau trong các dịp lễ lớn?
Kế đến, Cha Tầm Thường nhấn mạnh đến Trái Tim, tâm hồn phục vụ lời ca tiếng hát, tâm tình của người ca viên trước khi đến hát lễ, ý thức vai trò của người ca viên. Nhiều khi trước khi đến nhà thờ lo đủ mọi chuyện, chạy vội vã vào hát, đi trễ, cứ để ca trưởng năn nĩ! Tâm tình của người ca viên trong Ca Đoàn, giây phút đến trước bắt tay nhau, cầu nguyện…sau Lễ ở lại gặp gỡ ăn uống có giờ cho nhau trong những sinh hoạt riêng, đi pic nic với nhau…
Trước khi kết thúc buổi tĩnh tâm, những câu hỏi và tâm tình của các ca viên chia sẻ cảm nghiệm với Cha giảng tĩnh tâm. Những đề nghị thực tế cho sinh hoạt 3 ca đoàn trong tương lai. Đại diện cho từng Ca Đoàn gởi lời chân thành cám ơn đến Cha Tầm Thường và tặng quà lưu niệm. Cộng Đoàn tổ chức bữa ăn trưa cho 3 Ca Đoàn trong tinh thần cảm kích hy sinh của các ca viên và nâng đỡ anh chị em.
Đồng Văn Vượng
Perth – ( Tây Úc ) Tối Thứ Bảy 15/9 một đêm tĩnh tâm dành riêng cho các anh chị em Song Nguyền của Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình và các cặp vợ chồng trong Cộng Đoàn với chủ đề: “ Thương Yêu và Hiểu Biết “. Hơn 200 người tham dự. Bắt đầu đêm tĩnh tâm với bài hát: “ Nguyện Cầu Cho Nhau ”, anh chị em được mời đọc chung kinh:” Hôn Nhân Gia Đình “. Sau đó Anh Chị Chủ Nguyền Phụng Liên dâng lời nguyện bộc phát cho đêm tĩnh tâm.
Cha Nguyễn Tầm Thường đi thẳng vào điểm căn bản của đời sống vợ chồng, để hạnh phúc, cần điều kiện biết rõ mình muốn gì và cần thực hành với Ơn Thánh. Từ đoạn Tin Mừng của Thánh Gioan “ Các anh đi tìm gì?” – “ Chúng con đi tìm Thầy “, trong cuộc sống trước khi cưới nhau, chúng ta đi tìm người. Sau khi cưới nhau chúng ta đi tìm gì? Có lẽ chúng ta lo đi tìm nhà, tìm công ăn việc làm, tìm trường học cho con. .v..v…Chúng ta quên không đi tìm nhau! Trước khi cưới nhau, chúng ta tìm đủ mọi cách để lấy nhau. Khi cưới xong, công ăn việc làm trở thành trên hết, vợ chồng trở thành thứ yếu. Tình yêu không nằm ngoài con người.
Đời sống hôn nhân cần để ý đến vài điểm như sau: - “ Quà tặng “, tình yêu là ở cùng, chính Chúa Giêsu để lại Bí Tích Thánh Thể, sự hiện diện của Ngài với nhân loại, tình yêu là ở lại gần gũi nhau. Vợ chồng luôn cảm kích tình yêu cho nhau, nhớ đến nhau qua cử chỉ lời nói, cám ơn và tái xác định tình yêu của nhau. “ Tình yêu không thể sống ngoài thời gian “, khi vợ chồng hay cha mẹ với con cái biện hộ mình không có thời gian cho nhau. Tình yêu mà không có thời gian cho nhau thì cần phải đặt vấn đề! “ Ngôn Ngữ “,lời nói có thể làm cho tình yêu mặn nồng thêm hay nhạt nhẽo. Cách nói với nhau, chia sẻ công việc, chăm sóc, lo lắng ưu tư, hay nói về nhu cầu của mình. Nhìn về phương diện làm ăn, đi sơn móng tay cần phải học lấy cái bằng chứng nhận để ra đi làm. Còn lập gia đình sống với nhau trọn đời, màcó lúc chúng ta coi thường việc tìm hiểu học hỏi để xây dựng hạnh phúc cho gia đình.
Phần hai của đêm tĩnh tâm dành cho các cặp vợ chồng, những câu hỏi của những tham dự viên thật hào hứng. Tâm tình hướng dẫn và gợi ý của Cha Nguyễn Tầm Thường giúp cho anh chị em nhìn lại chính đời sống hôn nhân. Những chia sẻ từ cõi lòng, những kinh nghiệm hạnh phúc và những tâm tình đau thương được bộc lộ làm cho người tham dự thông cảm và học hỏi tôn trọng lẫn nhau. Nhu cầu học hỏi, dành thời gian nhìn lại, để luôn thăng tiến trong tình yêu vợ chồng con cái thật cần thiết. Bài ca “ Biết lấy gì cảm mến…biết lấy chi báo đền…” kết thúc đêm tĩnh tâm.
Tĩnh tâm cho 3 Ca Đoàn: Cecilia, Thánh Linh và Têrêsa.
Sáng Chúa Nhật 16/9, sau thánh lễ anh chị em ca viên trong 3 ca đoàn vào trong hội trường để tham dự buổi tĩnh tâm do Cha Nguyễn Tầm Thường hướng dẫn. Ngoài những ngày tham dự tĩnh tâm chung với Cộng Đoàn, anh chị em ca viên cần có thời gian riêng để nhìn đến tu đức cho người ca viên.
Cha Tầm Thường gợi ý đến những lãnh vực tu đức của ca viên. Ca đoàn thiệt thòi về đời sống tâm linh, những lễ lớn trong năm Phụng Vụ, những lễ cuối tuần, lo tập hát, dợt đàn…công ăn việc làm, gia đình, không có giờ cho chính mình, chạy đến nhà thờ lo hát…sau lễ được người ta vỗ tay, về nhà mình được cái gì? Bên cạnh lãnh vực riêng của ca đoàn, người ta thường nói “ Ca Đoàn này thành công”, khi người ta chúc thành công, thì coi chừng mình không muốn ca đoàn khác hát hay hơn! Có thể đưa đến hành động ích kỷ, không cho ca đoàn khác mượn program, bài hát mới …sợ họ sẽ hát hay hơn ca đoàn mình. Hoặc đôi khi đi đến thái quá, mình sẻ tìm cách cho nó chết…nghĩa là không cho ai hơn ca đoàn mình!
Trong thư gởi cho Êphêsô 4: 11-16; Roma12:3 nói về công việc chúng ta làm hay phục vụ. Nếu mình chỉ lo thành công, thì luôn luôn cứ lo làm thế nào hơn kẻ khác mà không thấy sự toàn vẹn trong sự hiệp nhất. Nhìn trong một Giáo Xứ hay Cộng Đoàn, bao nhiêu người, hội đoàn, mỗi người một việc, làm với trái tim phục vụ sẽ đưa đến sự đoàn kết hiệp nhất yêu thương. Nhiều khi ca đoàn dành với nhau chỉ muốn hát thánh lễ đông người, còn lễ ít người thì chả ai muốn hát! Có khi nào các ca đoàn thay đổi với nhau trong các dịp lễ lớn?
Kế đến, Cha Tầm Thường nhấn mạnh đến Trái Tim, tâm hồn phục vụ lời ca tiếng hát, tâm tình của người ca viên trước khi đến hát lễ, ý thức vai trò của người ca viên. Nhiều khi trước khi đến nhà thờ lo đủ mọi chuyện, chạy vội vã vào hát, đi trễ, cứ để ca trưởng năn nĩ! Tâm tình của người ca viên trong Ca Đoàn, giây phút đến trước bắt tay nhau, cầu nguyện…sau Lễ ở lại gặp gỡ ăn uống có giờ cho nhau trong những sinh hoạt riêng, đi pic nic với nhau…
Trước khi kết thúc buổi tĩnh tâm, những câu hỏi và tâm tình của các ca viên chia sẻ cảm nghiệm với Cha giảng tĩnh tâm. Những đề nghị thực tế cho sinh hoạt 3 ca đoàn trong tương lai. Đại diện cho từng Ca Đoàn gởi lời chân thành cám ơn đến Cha Tầm Thường và tặng quà lưu niệm. Cộng Đoàn tổ chức bữa ăn trưa cho 3 Ca Đoàn trong tinh thần cảm kích hy sinh của các ca viên và nâng đỡ anh chị em.
Đồng Văn Vượng