SAIGON 09/09/07 – Ký giả J.B. Vũ viết tin cho hãng thông tấn Tin Tức Á Châu cho biết Dân số Sàigòn hiện nay khoảng 8 triệu người trong đó 2 triệu là di dân và hiện tượng này mỗi ngày một gia tăng. Số người di dân kéo về Sàigon vì nhiều lý do khác nhau, thuộc các tôn giáo khác nhau, nhưng có cùng một mục đích là kiếm kế sinh nhai.

Linh Mục Tâm, cha xứ giáo xứ Mẫu Tâm nói với AsiaNews: “ Mỗi Chúa Nhật, tôi cử hành thánh lễ cho khoảng 300 di dân. Giáo xứ cũng tổ chức các hoạt động xã hội và mục vụ cho các người di dân và con em của họ. Thật là cảm động khi nhìn thấy họ sốt sắng tham dự thánh lễ ngày Chúa Nhật. Con cái của họ được rửa tội,được rước lễ. Những sinh hoạt này nhằm giúp các người di dân có được hướng đi tâm linh và luân lý. Chung quanh giáo xứ của chúng tôi có nhiều tệ nạn xã hội, chính quyền thì bó tay, nhưng ủy ban mục vụ của giáo xứ và tôi đã thực hiện các công tác xã hội từ năm 2005.”

Cha Dong, Linh mục chính xứ Phú Lâm nơi mà ĐHY Sepe đã đến khi Ngài viếng thăm Việt Nam vào năm 2006 cũng nói vớiAsiaNews: “Chúng tôi thấy mừng vì các người di dân đã đến lấy nước uống từ cái giếng có đặt máy bơm của giáo xứ chúng tôi. Các người di dân đến từ nhiều miền khác nhau. Số giáo dân giáo xứ là 7000 nhưng có thêm 3000 di dân. Chúng tôi mở lớp giáo lý hôn nhân cho 500 bạn trẻ và hàng ngày họ đến đây để học hỏi giáo lý và chia sẻ kinh nghiệm. Mới đây Công Giáo Ý giúp chúng tôi một dự án huấn nghệ cho các bạn trẻ. Chúng tôi sẽ mở các lớp huấn nghệ để đáp ứng nhu cầu cho các bạn trẻ trong giáo xứ cũng như là cho người di dân.”

Bà Vũ Kiều Mỹ, một nhân viên xã hội đồng thời l là giáo dân xứ Mẫu Tâm,cho biết : “ Khi cha Tâm về giáo xứ và làm việc với giáo dân, tôi thấy giáo xứ có nhiều cải tiến. Điều này không phải dễ dàng gì ở Việt Nam. Nhưng bây giờ chúng tôi đã có những hoạt động mục vụ và xã hội dành cho các bậc cao niên và giới trẻ. Gia đình tôi đã sống ở đây từ năm 1954 lúc đó có 2550 giáo dân. Hiện nay tôi biết nhiều người trẻ đang sa vào các tệ nạn xã hội và có đầu óc tiêu thụ. Tuy nhiên, giáo xứ chúng tôi có những hội đoàn, các tổ chức Công Giáo đã tổ chức các buổi thảo luận, học hỏi giáo lý, đọc thánh kinh, các nhóm cầu nguyện. Nhờ các hoạt động này mà chúng tôi thấy gần gũi với nhà thờ, với Chúa. Thật hãnh diện khi giáo xứ có 22 giáo lý viên tình nguyện làm việc với các bạn trẻ, dậy giáo lý cho các con em người di dân”