THƯ NGỎ XIN CỨU TRỢ SAU BÃO LỤT

Kính thưa Quý Ân Nhân xa gần thân mến!

Trước hết, chúng tôi xin gửi tới tất cả Quý vị Ân Nhân lời chào thăm sức khoẻ và lời cảm ơn chân thành thay cho hàng ngàn nạn nhân bị bão lụt.

Nhà cửa đã biến thành đống rác
Kính thưa Quý Vị, trong những ngày qua, sau “ trận hồng thuỷ số 2” đã trực tiếp tàn phá khủng khiếp tại Hương khê - Hà tĩnh, gây ra thiệt hại rất lớn về người về nhà cửa, tài sản và hoa màu…, chúng tôi đã nhận được một số sự cứu trợ của Quý Ân Nhân xa gần. Nhờ đó, chúng tôi đã có điều kiện đi sâu vào trong các làng mạc để phân phát cho dân chúng như: Gạo, mỳ tôm, muối, thuốc tây, sách vở, chăn mùng mền, quần áo, soong nồi…và cả tiền bạc nữa để sửa chữa lại nhà cửa. Nhưng, sự cứu trợ chỉ mới dành ưu tiên cho những gia đình bị thiệt hại nặng nhất, vì kinh phí còn rất khiêm tốn so với nhu cầu quá lớn của dân chúng.

Sách vở được đem ra phơi cho khô
Kính thưa Quý Vị, khi đi sâu vào các lang mạc để cứu trợ, tôi càng chứng kiến rất nhiều cảnh tượng thảm thương, rất xót xa, không thể cầm được nước mắt. Rất nhiều căn nhà bi trôi mất, bị sụp đổ, xiêu vẹo ngà nghiêng, (như Quý Vị thấy một số hình ảnh được gửi kèm theo đây). Hiện nay, tình cảnh bà con đang gặp vô số khó khăn: Mất nhà ở, không có nơi ở, cả gia đình phải đi ở độ nhà khác hoặc làm túp lều tranh tạm bợ; nhiều gia đình bị sập nhà nhưng không có tiền mua vật liệu sửa chữa, đồ đạc tài sản bị cuốn trôi hết, chẳng biết lấy gì để mua sắm và sinh hoạt trong gia đình; đặc biệt có nhiều gia đình thiếu gạo ăn, thiếu nước uống, thiếu quần áo mặc, thiếu muối ăn, hàng ngàn học sinh thiếu sách vở, thiếu học phí đi học, vì bị nước cuốn trôi hoặc ướt hết.

Cha xứ đi phát gạo cho nạn nhân
Kính thưa Quý Vị, suổt mấy tuần qua, là người đã trực tiếp đi cứu trợ nhiều nơi, tôi đã chứng kiến được bao cảnh khốn khổ của dân chúng, cho nên tổi trình bày tất cả nỗi thao thức này với Quý Vị. Hy vọng rằng Quý Vị Ân Nhân sẽ cảm nhận được cái khốn cùng của bà con sau “ trận hồng thuỷ số 2” để hảo tâm sẻ chia và “đồng lao cộng khổ với bà con đang đau khổ, nghèo đói hơn chúng ta”!

Phân chúng tôi suốt mấy tuần qua, chúng tôi đã làm việc cứu trợ hết khả năng, dùng hết những sự cứu trợ của một số ân nhân, nhưng than ôi! Không tài nào phân phát cho đủ, bởi vì hậu quả thiệt hại quá lớn, số gia đình cần giúp đỡ quá nhiều…

Vì thế, kính thưa Quý VỊ Ân Nhân, trước cảnh khốn cùng đó, xin Quý Vị một lần nữa hãy rộng lòng thương xót cứu giúp những gia đình đang cảnh màn trời chiếu đất, chưa biết sống bằng gì, nương tựa vào đâu trong những ngày tháng tới? Hàng ngàn học sinh mất hết sách vở, nhiều em không có tiền đóng học phí, đành phải bó học!

Tôi hy vọng với sự cứu trợ khẩn cấp của Quý Vị, nhiều gia đình nơi đây sẽ vơi bớt đói khổ, xoa dịu bớt đau thương mất mát và nhanh chóng phục hồi lại cuộc sống ổn định và hàng ngàn học sinh sẽ được đến trường trong ngày khai giảng năm học mới.
Thay lời cho tất cả bà con đồng bào, tôi xin chân thành cám ơn Quý Vị trước. Nguyện xin Thiên Chúa ban ơn và trả công gấp bội cho Quý Vị.

Địa chỉ liên lạc:
Lm. Phêrô Nguyễn Văn Tâm
Chính xứ Nhà thờ Xứ Thượng Bình,
Xã Hương Long, Huyện Hương Khê,
Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam
Điện thoại: 039.872.258 hoặc 0984.984.371
Email: nguyenvtam@gmail.com