PERTH – (Tây Úc): Mỗi Thứ Bảy đầu tháng, các em Thiếu Nhi Xứ Đoàn Thánh Tâm có giờ chầu Thánh Thể trước Lễ 6.00pm của Cộng Đoàn. Ngoài ra các em Thiếu Nhi phụ trách phần Phụng vụ của thánh lễ đầu tháng như: Hát lễ, Đọc sách, Giúp lễ, Dâng của lễ, phát Tờ Tin Yêu…Tối nay 1/9 khi tôi bước vào Nguyện Đường tham dự Thánh lễ, tôi thấy trên gian cung thánh được trang trí khác lạ, nào là bong bóng màu, lại thêm mấy con “gấu con” ôm chữ DAD - BA, dọc theo vách nguyện đường có những bích chương dán những hình vẽ và các bài viết về người CHA của các em Thiếu Nhi.

Trong thánh lễ tối nay có nghi thức tuyên hứa của Tân Ban Quản Trị của Xứ Đoàn Thánh Tâm cho nhiệm kỳ 2007- 2009. Cha chủ tế Đaminh Nguyễn Kim Sơn, Tuyên Úy Phong Trào Thiếu Nhi Tây Úc và cũng là Tổng Tuyên Úy Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam Úc Châu giới thiệu Tân Ban Quản Trị Xứ Đoàn đến toàn thể Cộng Đoàn. Trong phần chia sẻ lời Chúa, Cha nhắc nhở đến hình ảnh người Cha và vai trò của bậc phụ huynh có trách nhiệm với con em.

Sau khi giáo dân rước Mình Thánh Chúa, anh Xứ Đoàn Trưởng đại diện cho các em Thiếu Nhi có đôi lời chúc mừng đến các người Cha. Kế đến nhóm Ấu + Thiếu lên hát và có vũ điệu tặng các người Cha, do một Chị Huynh Trưởng sáng tác và tập dợt vũ điệu cho các em. Một em thiếu nhi trai hát bài “Tình Cha” với giọng truyền cảm đã chạm đến trái tim phụ huynh. Thánh lễ thật sốt sắng, bầu khí tôn nghiêm. Sau lễ giáo dân ở lại gặp gỡ trò chuyện với nhau. Mừng lễ các người Cha, Ban Tổ Chức có thêm quầy bán “Bê thui”, giúp các gia đình tiếp nối niềm vui cho bữa tiệc gia đình.

Thánh lễ sáng Chúa Nhật 2/9, đa số các vị lớn tuổi tham dự, Cha Quản Nhiệm Phêrô Nguyễn Minh-Thúy dâng thánh lễ cầu nguyện cho các người Cha còn sống cũng như các vị đã qua đời. Trong bài chia sẻ lời Chúa, cha nhắc đến mối liên hệ giữa người Cha và con cái trong gia đình. Từ đó nhấn mạnh đến mối tương quan giữa con người với Thiên Chúa. Cuối lễ, ông Chủ Tịch Lê Minh mời một em bé đại diện cho các con em trong Cộng Đoàn chúc mừng đến các người Cha. Nhóm Phụng Vụ Trẻ Thơ do Sr. Joanne Lê Linh rsj phụ trách, lên trước gian cung thánh hát một bài “ Yêu Cha Mẹ” bằng tiếng Việt và tiếng Anh tặng cho các người Cha, được phụ họa bởi các nhạc sĩ tí hon với dàn trống và guitars. Em Duy trong Đoàn Thiếu Nhi hát bài “ Tình Cha” với tâm tình ngọt ngào giọng thật ấm, làm cho cả nguyện đường vỗ tay tán thưởng. Không khí ấm áp của ngày đầu Xuân Úc Châu, làm tăng thêm niềm vui cho ngày lễ mừng các người Cha – Happy Father’s Day.