Trại Hè Thiếu Nhi 2007, Liên Giáo Phận Muenter & Osnabrueck thuộc miền Tây Bắc Đức

Nào về đây ta họp mặt cùng nhau, cuộc đời vui thú có lúc nào thảnh thơi, anh với em ta cùng sống chung một nhà.. .

Vâng, mái trường trung học Misionshaus St. Arnold, Neuenkirchen vùng Tây Bắc Đức hôm nay không còn chìm lặng dưới những hàng cây cao ngút mà như đang bừng lên sức sống của ngày tựu trường, bởi những giọng cười trong trẻo hồn nhiên, đuổi bắt nhau với những câu chào hỏi rộn rã khắp đó đây bằng chính tiếng mẹ đẻ của những em nhỏ Việt Nam thuộc thế hệ thứ 3. Bên góc phòng trực, các huynh trưởng bận rộn tiếp đón các phụ huynh, kẻ đón nhận đội viên người hướng dẫn các em đến nhận phòng. Ngoài sân, hai chiếc xe luôn túc trực để đón một số các em thiếu nhi từ nhà ga vào tạo ra một khung cảnh nhộn nhịp của một hội mùa khác thường.

“Em Hãy Đến Mà Xem“


Là chủ đề tuần lễ trại hè của các em. Thật thế các em đã „ĐẾN MÀ XEM“ không chỉ riêng từ hai Giáo phận Muenster & Osnabrueck, mà còn từ các Giáo phận xa xăm khác nữa.

Thời khoá biểu ngày sống, học hỏi, vui chơi, và thực tập từng ngày với những vần thơ ngắn gọn dễ thuôc như:

Thứ hai: Hy sinh // Theo Gương Chúa

Mỗi ngày em sống hy sinh

Làm theo ý Chúa, ý mình bỏ đi

Theo gương Chúa sống khắc ghi

Chết trên Thập Giá chỉ vì thương em.

Thứ ba: Cầu nguyện // Nói Chuyện Với Chúa

Mỗi ngày cầu nguyện tâm tình

Chuyện trò với Chúa, Đấng mình kính tôn

Tâm hồn dù có đau buồn

Phó dâng cho Chúa không còn lo âu.

Thứ tư: Rước lễ // Đón Chúa Vào Nhà

Siêng năng rước lễ mỗi ngày

Là em đón Chúa thường hay vào nhà

Tâm hồn sung sướng hoan ca

Đời em có Chúa thật là vui thay!

Thứ năm: Làm việc tông đồ // Phục Vụ Trong Chúa

Nhiệt tâm làm việc tông đồ

Dấn thân phục vụ điểm tô cuộc đời

Như hoa nở rộ tươi cười

Gió mưa hay nắng cuộc đời vẫn tươi.

Thứ sáu: Yêu thương // Mến Chúa Yêu Người

Yêu thương hai tiếng tuyệt vời

Đó là mến Chúa yêu người như ta.

Yêu thương đôi lúc xót xa

Thương người đói rách là ta yêu Ngài.

Thứ bảy: Tổng kết

Hôm nay ôn lại những bài

Mình vừa mới học đúng sai biết liền

Ai mà chăm chỉ làm siêng

sống ngay ở tốt người hiền gặp hên.

Chúa nhật: Bế mạc

Thánh lễ kết thúc lúc 10 giờ

Với phương cách mục vụ giới trẻ đặc biệt, nên mỗi năm các em đến lại một đông hơn. Cứ em này rủ thêm em kia, có những em đến rất xa từ 350 Km mặc dù không thuộc trong vùng mục vụ của Liên Giáo Phận. Để đáp ứng được nhu cầu mục vụ giới trẻ ngày càng gia tăng, trong thời gian qua cha Tuyên Úy cùng Ban Chấp Hành Liên Giáo Phận đã kết hợp với các Huynh Trưởng nồng cốt đào tạo thêm được 30 Huynh Trưởng và 10 Huynh Trưởng dự bị. Cùng với lòng nhiệt huyết của các huynh trưởng, 20 cô chú phụ huynh cũng hăng say tận tâm dấn thân tạo thành một đội ngũ nhà bếp hùng hậu phục vụ cho tuần trại.



Theo chương trình vào ngày thứ ba các em được đi tắm xả hơi. Nhưng than ôi! trời hôm nay mưa vỡ kế hoạch làm các em buồn năm phút, nét buồn vời vợi hiện trên khuôn mặt bởi sở thích cũng như lòng ao ước các em không thực hiện được. Một trùng hợp thật tuyệt diệu để các em thực hiện ngày sống “Cầu nguyện // Nói Chuyện Với Chúa“. Các em đã biết phó thác cho Chúa để nỗi buồn mau tan biến và chỉ còn lại những nụ cười tươi rói hồn nhiên, líu lo như những tiếng chim “sơn ca“ vào buổi ban mai.

Thoáng đấy đã đến ngày thứ năm. Khác hẳn mọi ngày thường, ngay sau kinh sáng các em vội vàng thay đồng phục trại, trong khi các anh chị huynh trưởng mau mắn lãnh nhận phần ăn sáng cho các em, mỗi em một túi nhỏ nào bánh mì kẹp sẵn thịt, nước và phần tráng miệng v.v.. mà các cô chú nhà bếp đã chu đáo từ sáng sớm chuẩn bị cho các em. Chạy đua với thời gian, cùng tất cả hành trang đầy đủ cả phần hồn lẫn phần xác, các em đã được chuẩn bị từng giây phút một để kịp thời gian sinh hoạt chinh phục thiên nhiên. Giờ đã điểm, ba xe buýt trong ấy có một xe hai tầng đậu sẵn như đang đứng một dàn chào đón các em. Với những nét mặt hân hoan, niềm vui thể hiện thật ngây thơ thật đáng yêu, các em lần lượt lên xe theo sự hướng dẫn xắp xếp trại trưởng. Chỉ 20 phút sau xe khởi hành tiến thẳng đến “Kefeler hof“ cách trại khoảng 80 Km. Khi xe vừa lăn bánh các em cũng không quên dâng ngày cho Chúa bằng kinh Lạy Cha, xin Chúa chúc bình an cho cuộc rong chơi hôm nay có ích lợi cho cả tinh thần lẫn thể xác. Với sự biết hy sinh của hôm thứ ba vừa rồi đã lay động đến thiên nhan Chúa, nên ngày hôm nay bầu trời trong xanh với ánh sáng diệu vợi lấp lánh qua làn cây làm cho không khí mát dịu dễ chịu tạo cho những trò chơi với những học hỏi nhập tâm tự lúc nào. Đến nơi tập họp, màu áo vàng của trại với hàng in “Liên Giáo Phận Muenster & Osnabrueck “ làm nổi bật giữa rừng người tham quan. Với một trật tự sẵn có, các em di chuyển thành hàng một thật ngay ngắn để tiến vào cổng. Biết bao cặp mắt của những khách tham quan khác đang đổ dồn về các em, có người không kìm hãm được sự tò mò nên đến hỏi: hôm nay là ngày gì? Các em từ đâu đến? Các anh là tổ chức nào? Ôi vô số câu hỏi, cũng có người thán phục đã thốt lên những lời khen nào là các em ngoan, dễ thương, có tổ chức, có tinh thần kỷ luật v.v… Sau khi vào cổng mỗi đội theo sự hướng dẫn của trưởng mình tham quan nào nơi đánh golf, đu dây, đi thang dây, xích đu, cầu tuột, trượt nước, chèo thuyền v.v.. với 36 tiết mục khác nhau. Chỉ trong chốc lát thảm cúc vàng “màu áo trại“ đã toả lan khắp nơi đến đâu cũng thấy “dân ta hội nhập“. Riêng đội ngũ nhà bếp đã mau chóng tiến chiếm đúng trọng điểm thật rộng rãi đủ bàn ghế cho các em làm căn cứ địa. Thức ăn, nước uống được sắp xếp bày biện sẵn sàng như bữa tiệc đang chờ đón “tân lang“

Một tuần đã qua đi, mà không cho ta gì, mà không cho ta chi, là một tuần đã mất đi!!.. .

Hôm nay trò chơi lớn được chia ra làm nhiều trạm để tổng kết thành quả học tập nơi các em như: Trạm tên Thánh, bài hát, trò chơi, giáo lý, chủ đề trại, lễ phép, lanh lẹ, nội quy, tiếng Việt Nam, phục vụ và yêu thương.

Cha tuyên úy Giuse Huỳnh Công Hạnh SVD và các huynh trưởng thật hài lòng vì các em đã siêng năng để đạt được kết quả cao hầu lưu lại trong mỗi tâm hồn của các em những thành quả học hỏi tốt đẹp nơi trại hè.

Điều đáng nói là có những em tuy nhỏ nhưng rất tháo vát và phản ứng rất nhạy bén điển hình nhất trong đêm văn nghệ bế mạc, tuy chỉ có 3 tiếng đồng hồ để chuẩn bị thế mà các em đã hoàn thành những tiết mục thật xuất sắc. Có những phụ huynh tham dự đêm văn nghệ tâm sự thật không ngờ con em mình chỉ một tuần mà đã biến đổi lạ thường, dường như tinh thần „SẮP SẴN“, phản ứng nhanh nhẹn đã nhen nhúm trong em.

Rời tay phút chia ly lên đường nghĩa vụ, bạn ơi đừng quên nhé phút giây sum vầy.. .

Trên khuôn mặt ngây thơ vấn vương một nỗi buồn nhè nhẹ, có những em một vài ngày đầu đến trại nhớ nhà khóc đòi về giờ chia tay lại luyến tiếc. Có những em tâm sự một tuần lễ quá ít với một giọng nói ấp úng. . . muốn ở.. . quên về.. . .

Cuộc họp mặt nào cũng có lúc chia tay. Xin vẫy tay chào tạm biệt hẹn năm sau.. . nhé!!!

Trâu Cần Mẫn