FORTH WORTH, Texas - Thắm thoát ba tháng hè trôi qua nhanh chóng, khi các em học sinh chuẩn bị trở lại trường thì người giáo lý viên chúng ta cũng bắt đầu sắm sửa hành trang để bước vào một cuộc hành trình mới. Như thông lệ, các thầy cô trường Chúa Kitô Vua – Gp Fort Worth, Texas bắt đầu một năm làm việc của mình bằng ngày tĩnh tâm chung. Lần tĩnh tâm này được tổ chức vào Chúa Nhật 19/08/2007 với chủ đề “Bước theo Đức Kitô”. Ngoài ba mươi thầy cô trong giáo xứ chúng tôi, còn có khoảng hơn ba mươi thầy cô khác ở các giáo xứ bạn vùng Dallas - Fort Worth cũng về tham dự ngày tĩnh tâm. Chúng tôi có dịp ngồi lại với nhau để chia sẻ, cảm thông, và cùng nhau học hỏi duới sự hướng dẫn của cha Piô Ngô Phúc Hậu đến từ Giáo Phân Cần thơ - VN.
Bên cạnh chủ đề giáo lý năm nay của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ là: “Gặp Gỡ Đức Kitô Hằng Sống” (Encountering The Living Christ), chúng tôi chọn đề tài “Bước theo Đức Kitô”, bởi vì người Giáo Lý Viên sau khi đã gặp được Đức Kitô và hướng dẫn người khác gặp được Ngài thì sau đó là bước đi theo Ngài. Nhưng con đường theo Chúa Kitô và loan báo Tin Mừng Ngài thường không bằng phẳng và thênh thang. Con đường đó đòi hỏi nhiều hy sinh và từ bỏ chính mình.
Qua các bài chia sẻ, Cha Hậu đã giúp mọi người nhìn lại chính mình và nhìn lại gương truyền giáo của Giáo Hội thời sơ khai. Thời nào, cộng đoàn nào cũng có những đụng chạm trong quá trình loan báo Tin Mừng. Vì thế, người theo Chúa nên nhớ rằng chúng ta làm mọi việc cho Chúa chứ không cho riêng một cá nhân nào và nên quên mình để đặt lợi ích tập thể lên trên hết. Chúng ta không vì những tự ái cá nhân hay vì những thất bại nho nhỏ mà nản lòng, bỏ cuộc, thôi, không làm giáo lý viên nữa!
Qua những mẫu chuyện từ trong đời thường và trong Kinh Thánh, Cha Hậu đã cho thấy sự kỳ diệu và cần thiết của Bí Tích Thánh Thể trong đời sống chúng ta. Giáo Lý Viên chúng ta được nuôi dưỡng, lớn lên, và hợp nhất với nhau trong Thánh Thể. Khi nhận lãnh Mình Máu Chúa, chúng ta trở nên một với Ngài. Vì thế, GLV mang Chúa đến với mọi người bằng chính Lời của Ngài và hành động của chúng ta phản ánh được sự hiện diện của
Chúa trong ta. Nhận lãnh Chúa để rồi trao ban lại cho người khác, cho các em học sinh của chúng ta. Giáo Lý Viên cần biết “nôn nóng” trong sứ vụ loan báo Tin Mừng như Đức Giêsu đã nôn nóng: “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất và Thầy ước mong lửa ấy cháy bùng lên” (Lc 12, 49) theo tinh thần của bài Phúc Âm Chúa Nhật hôm đó.
Ngày tĩnh tâm được kết thúc bằng giờ chầu Thánh Thể thật cảm động và trang nghiêm. Đây là giây phút tâm hồn chúng tôi thật sự lắng đọng lại sau một ngày học tập và trao đổi. Những quyết tâm cho năm học mới xin đặt hết nơi Thánh Thể Chúa. Cùng với những lời tâm sự và cầu nguyện của Cha giảng phòng trước Thánh Thể, chúng con xin Chúa chúc lành cho năm học mới và những nguyện ước bé nhỏ, thầm kín của mỗi người chúng con. Xin Chúa biến chúng con trở thành “những chiến sĩ theo Chúa Kitô, thành nhân chứng Nước Trời, cho muôn người trong khắp nơi…”
Clara Nguyễn Diễm Trang – GLV - Gx Chúa Kitô Vua – Fort Worth - Texas
Qua các bài chia sẻ, Cha Hậu đã giúp mọi người nhìn lại chính mình và nhìn lại gương truyền giáo của Giáo Hội thời sơ khai. Thời nào, cộng đoàn nào cũng có những đụng chạm trong quá trình loan báo Tin Mừng. Vì thế, người theo Chúa nên nhớ rằng chúng ta làm mọi việc cho Chúa chứ không cho riêng một cá nhân nào và nên quên mình để đặt lợi ích tập thể lên trên hết. Chúng ta không vì những tự ái cá nhân hay vì những thất bại nho nhỏ mà nản lòng, bỏ cuộc, thôi, không làm giáo lý viên nữa!
Qua những mẫu chuyện từ trong đời thường và trong Kinh Thánh, Cha Hậu đã cho thấy sự kỳ diệu và cần thiết của Bí Tích Thánh Thể trong đời sống chúng ta. Giáo Lý Viên chúng ta được nuôi dưỡng, lớn lên, và hợp nhất với nhau trong Thánh Thể. Khi nhận lãnh Mình Máu Chúa, chúng ta trở nên một với Ngài. Vì thế, GLV mang Chúa đến với mọi người bằng chính Lời của Ngài và hành động của chúng ta phản ánh được sự hiện diện của
Ngày tĩnh tâm được kết thúc bằng giờ chầu Thánh Thể thật cảm động và trang nghiêm. Đây là giây phút tâm hồn chúng tôi thật sự lắng đọng lại sau một ngày học tập và trao đổi. Những quyết tâm cho năm học mới xin đặt hết nơi Thánh Thể Chúa. Cùng với những lời tâm sự và cầu nguyện của Cha giảng phòng trước Thánh Thể, chúng con xin Chúa chúc lành cho năm học mới và những nguyện ước bé nhỏ, thầm kín của mỗi người chúng con. Xin Chúa biến chúng con trở thành “những chiến sĩ theo Chúa Kitô, thành nhân chứng Nước Trời, cho muôn người trong khắp nơi…”
Clara Nguyễn Diễm Trang – GLV - Gx Chúa Kitô Vua – Fort Worth - Texas