Đồng tiền cứu trợ đến - rồi đi đâu ?

Thời tiết cứ thay đổi bốn mùa và rồi nghiệt ngã nhất trong mùa hè vì mùa hè là cái mùa mà người dân ở những vùng ven biển cứ phải gánh chịu nỗi thương đau, mất mát do mưa lũ kéo về. Mưa lũ kéo về lại để lại không biết bao nhiêu sự đau thương, bao nhiêu nỗi mất mát cho bao gia đình, bao con người.

Cha xứ Hương Khê phát sách cho trẻ em lũ lụt
Với tình con người, tình đồng loại thì mọi miền đất nước không ai bảo ai cứ lặng lẽ, cứ âm thầm và trong mọi cố gắng bù đắp được bao nhiêu cho những người bất hạnh thì được bấy nhiêu hầu xoa dịu vết thương lòng. Tưởng chừng cái tình người tình đồng loại ấy bị một số người lạm dụng hay nói hơn là lợi dụng để mưu cầu lợi ích riêng cho cá nhân mình.

Sáng qua khi đọc dòng tin trên báo Tuổi Trẻ tôi cảm thấy lòng mình nó đau đau làm sao ấy : “TT (Bến Tre) - Ngày 10-8, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Cao Tấn Khổng cho biết từ phản ánh của nhân dân, tỉnh đã thành lập các đoàn kiểm tra và phát hiện 85 vụ việc vi phạm liên quan đến cứu trợ, khắc phục hậu quả bão Durian (bão số 9 của năm 2006).”

Đứng trước những hình ảnh tang thương của các nạn nhân bị bão lụt như thế ai ai cũng chạnh lòng thương, vậy mà có một số người bị mất đi lương tâm, mất đi lòng chạnh thương anh chị em đồng loại.

Đứng trước cám dỗ của vật chất, của đồng tiền con người phải đứng trước sự lựa chọn của chính mình, của tiếng nói lương tâm. Đôi khi ta cũng đáng tiếc khi tiếng nói của lương tâm đã bị bóp méo, đã bị dìm xuống để tiếng nói của đồng tiền vượt lên.

Đoàn cứu trợ thăm dân bị lụt nghèo đói
Đứng trước dòng tin này của Báo Tuổi Trẻ, những ai đã từng góp phần của mình vào việc cứu trợ đồng bào bị thiên tai lại thêm phần lo lắng rằng không biết sự hy sinh của mình có đến tận tay người nhận hay không hay là nó lại chui vào túi của một người nào đó đã mưu mô, tính toán, biển thủ.

Một cơn bão thôi mà một địa phương nhỏ của tỉnh Bến Tre đã có đến 85 vụ việc ! Vậy thì bao nhiêu tỉnh thành bị bão có bao nhiêu vi phạm ? Con số này chỉ có người trong cuộc mới hiểu nổi mà thôi.

Tiếc thay khi đồng tiền cứu trợ từ những tấm lòng thơm thảo lại bị một số người lạm dụng. Khi đồng tiền cứu trợ được gửi đến thì cũng là lúc nỗi lo của những nạn nhân, của những người được nhận ở lại vì lẽ không biết họ có nhận đủ, nhận đúng số tiền mà ân nhân gửi hay không ?

Ước gì đây chỉ là con số vi phạm nhỏ nhoi trong việc sử dụng đồng tiền cứu trợ thôi chứ ở đâu mà cũng thế thì ai còn có lòng tin để chia sẻ tình thương cho những người bất hạnh nữa ?