Ảnh hưởng cơn bão Sepat, mấy ngày nay Bảo Lộc mưa tầm tã khiến con đường chính dẫn vào buôn B’đơr lầy lội. Các con đường đi tắt từ quốc lộ 20 đến nhà thờ B’Đơr nếu đi xe Honda phải cài dây xích vào bánh xe thì mới chạy được vì đường trơn trợt.
Ngày 17-8-2007, như đã hẹn trước, Cha Giuse Phạm Sỹ Tùng, Ban Thường vụ HĐGX, và đại diện các hội đoàn của Giáo xứ Tân Việt, Giáo hạt Tân Sơn Nhì (Tp HCM) gồm 70 người đã trải qua một đêm vượt 180km để từ Saigon lên Bảo Lộc và đã có mặt ở đầu đường dẫn vào buôn B’Đơr từ lúc 6 giờ sáng, mọi người phải chuyển qua xe Ben để “tăng bo” vào Nhà thờ B’Đơr.
Nhóm của Giáo xứ Tân Việt đã nhanh chóng làm quen với 70 anh chị em thuộc các hội đoàn: Giới trẻ, Ca đoàn, Giáo lý viên, Lễ sinh của Giáo họ B’Đơr. Tham gia hỗ trợ tổ chức trong đợt trại này còn có một số anh chị em Gx Tân Hóa.
Sau khi những chiếc lều được dựng lên dọc theo bên cạnh Nhà thờ xong, là những trò chơi, bài hát chung cho cả trại, thắm tình yêu thương, trẻ trung và vui nhộn. Có những giờ sinh hoạt theo từng đội nhóm để anh em chia sẻ với nhau. Bữa cơm trưa và chiều được Gx Tân Việt nấu tại trại để khoản đãi mọi người. Cũng trong dịp sinh hoạt giao lưu này, Gx. Tân Việt cũng đã gửi tặng Giáo dân Giáo họ B’Đơr 1,5 tấn gạo, 100 bộ quần áo, bột ngọt, xà bông, vở tập học sinh… Đoàn cũng được Ban phần việc Gh B’Đơr hướng dẫn đi thăm và tặng quà một số gia đình trong giáo họ.
Buổi chiều là Thánh Lễ tạ ơn do Cha quản xứ Đa Minh Nguyễn Chu Truyền và Cha Giuse Phạm Sỹ Tùng đồng tế.
Như Chúa đã thương đến đàn con - sau bữa cơm chiều trời tạnh ráo, chuẩn bị khai mạc lửa bầu trời lại có ánh trăng. Chương trình đêm lửa thiêng với đội chiêng (cing) dẫn đầu bài nhẩy lửa. Những mục sinh hoạt “tổng hợp” đan xen giữa hai đơn vị đã thu hút một số bà con chung quanh đến chung vui. Các em thuộc Gh. B’Đơr trong trang phục truyền thống, qua những điệu múa đã gây nhiều ngạc nhiên và thích thú nơi các bạn trẻ thành phố, và ngược lại tiết mục thời trang áo cưới đã làm các em B’Đơh cười bò lăn!
Sau gần hai tiếng đồng hồ, lửa tàn dần và cũng là lúc phải nói lời chia tay. Trong một ngày hôm nay, vui bao nhiêu, cười bao nhiêu, chia sẻ với nhau bao nhiêu… thì giờ đây càng chất chứa nỗi bùi ngùi chia xa.
Có điều chia tay hôm nay, những hình ảnh thân thương này nơi mỗi người chúng ta vẫn luôn ghi nhớ và cầu nguyện cho nhau. Cũng qua buổi sinh hoạt này sẽ là sợi dây kết nối để mỗi khi có dịp là chúng ta lại cùng nhau vui đùa dưới ngôi nhà Chúa ở Gh B’Đơr
Ngày 17-8-2007, như đã hẹn trước, Cha Giuse Phạm Sỹ Tùng, Ban Thường vụ HĐGX, và đại diện các hội đoàn của Giáo xứ Tân Việt, Giáo hạt Tân Sơn Nhì (Tp HCM) gồm 70 người đã trải qua một đêm vượt 180km để từ Saigon lên Bảo Lộc và đã có mặt ở đầu đường dẫn vào buôn B’Đơr từ lúc 6 giờ sáng, mọi người phải chuyển qua xe Ben để “tăng bo” vào Nhà thờ B’Đơr.
Nhóm của Giáo xứ Tân Việt đã nhanh chóng làm quen với 70 anh chị em thuộc các hội đoàn: Giới trẻ, Ca đoàn, Giáo lý viên, Lễ sinh của Giáo họ B’Đơr. Tham gia hỗ trợ tổ chức trong đợt trại này còn có một số anh chị em Gx Tân Hóa.
Sau khi những chiếc lều được dựng lên dọc theo bên cạnh Nhà thờ xong, là những trò chơi, bài hát chung cho cả trại, thắm tình yêu thương, trẻ trung và vui nhộn. Có những giờ sinh hoạt theo từng đội nhóm để anh em chia sẻ với nhau. Bữa cơm trưa và chiều được Gx Tân Việt nấu tại trại để khoản đãi mọi người. Cũng trong dịp sinh hoạt giao lưu này, Gx. Tân Việt cũng đã gửi tặng Giáo dân Giáo họ B’Đơr 1,5 tấn gạo, 100 bộ quần áo, bột ngọt, xà bông, vở tập học sinh… Đoàn cũng được Ban phần việc Gh B’Đơr hướng dẫn đi thăm và tặng quà một số gia đình trong giáo họ.
Buổi chiều là Thánh Lễ tạ ơn do Cha quản xứ Đa Minh Nguyễn Chu Truyền và Cha Giuse Phạm Sỹ Tùng đồng tế.
Như Chúa đã thương đến đàn con - sau bữa cơm chiều trời tạnh ráo, chuẩn bị khai mạc lửa bầu trời lại có ánh trăng. Chương trình đêm lửa thiêng với đội chiêng (cing) dẫn đầu bài nhẩy lửa. Những mục sinh hoạt “tổng hợp” đan xen giữa hai đơn vị đã thu hút một số bà con chung quanh đến chung vui. Các em thuộc Gh. B’Đơr trong trang phục truyền thống, qua những điệu múa đã gây nhiều ngạc nhiên và thích thú nơi các bạn trẻ thành phố, và ngược lại tiết mục thời trang áo cưới đã làm các em B’Đơh cười bò lăn!
Sau gần hai tiếng đồng hồ, lửa tàn dần và cũng là lúc phải nói lời chia tay. Trong một ngày hôm nay, vui bao nhiêu, cười bao nhiêu, chia sẻ với nhau bao nhiêu… thì giờ đây càng chất chứa nỗi bùi ngùi chia xa.
Có điều chia tay hôm nay, những hình ảnh thân thương này nơi mỗi người chúng ta vẫn luôn ghi nhớ và cầu nguyện cho nhau. Cũng qua buổi sinh hoạt này sẽ là sợi dây kết nối để mỗi khi có dịp là chúng ta lại cùng nhau vui đùa dưới ngôi nhà Chúa ở Gh B’Đơr