Vào Chủ Nhật hàng tuần, những ai đến dự lễ tại Nhà Thờ Lớn – Hà Nội sẽ gặp những bạn trẻ đang chở cũng như đang dọn dẹp phế liệu. Đó là những bạn trẻ trong nhóm hoạt động Ve Chai - một hoạt động xã hội mà các bạn đã duy trì từ hơn 3 năm nay.
Xã hội có văn minh, hiện đại bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng không thể thiếu được tình yêu thương, sự chia sẻ cơm bánh và tinh thần. Như lời Chúa Giêsu đã truyền dạy: Ai cho những kẻ nghèo khó này chỉ một chiếc bánh và một chén nước lã thôi chính là trao ban cho Chúa. Điều đó cho thấy rằng tình thương và tinh thần bác ái quan trọng biết là nhường nào trong đời sống và nghĩa cử của người Công giáo. Cho đi thì bao giờ cũng có phúc hơn là nhận.Trong ba nhân đức Tin - Cậy - Mến, thì đức Mến (yêu thương giúp đỡ người anh em, đồng loại của mình) là quan trọng hơn cả.
Xuất phát từ tinh thần Phúc Âm đó, Nhóm ve chai đã được thành lập từ năm 2004, qua thời gian nhóm đã có được những thành viên nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm, hoạt động mang tính chất chiều sâu hơn. Hơn thế nữa là tình cảm anh em thân thiết. Có thể kể đên ở đây những người đầu tiên là các anh chị: Linh, Nga, An, Vinh, Hiến….và bây giờ là Toàn, Kim Anh, Minh Anh, Vinh. Bách….Điểm chung của họ là tinh thần bác ái dành cho người nghèo.
Được hình thành và phát triển bên các hoạt động của Giới trẻ Nhà Thờ Lớn, hoạt động Ve Chai đã mang đến cho những người kém may mắn được sự quan tâm của những người xung quanh. Với số lượng hiện nay với khoảng hơn 10 thành viên, song đây là những người tâm huyết nhất với hoạt động này suốt 1 năm qua sau thời gian gián đoạn do xây nhà xứ.
Nếu ai đã đến dự tết Trung Thu của các em thiếu nhi năm 2006 tại giáo xứ Vạn Thái mới thấy các bạn đã tâm huyết thế nào với hoạt động xã hội này. Với số tiền thu được từ hoạt động Ve Chai, các bạn đã tổ chức một đêm Trung Thu thật vui, thật ý nghĩa cũng như sưởi ấm trẻ em nghèo. Có thể số tiền không nhiều, nhưng tấm lòng của các bạn mới thực sự nhiều và mang ý nghĩa lớn lao.
Bạn Minh Anh –Thư ký của nhóm (tham gia từ năm 2004 đến nay) cho biết: “Tham gia hoạt động này em thấy rất vui, có thêm nhiều bạn bè, đồng thời đây cũng là hoạt động có ý nghĩa mà em làm để giúp cho những người khó khăn hơn em”
Vượt qua những khó khăn như thiếu người (do hầu hết thành viên đều là sinh viên hoặc đang đi làm nên không phải lúc nào cũng đầy đủ), thời tiết bất thường (mưa, gió bão) song các bạn vẫn luôn đảm bảo lịch thu gom vào sáng Chủ Nhật hàng tuần, đảm bảo lịch thu gom tại các địa chỉ hảo tâm.
Chủ động phân công, lên kế hoạch, thời gian để đảm bảo lịch sinh hoạt cùng sự quan tâm hướng dẫn của thầy Doanh, các Cha trong Nhà Thờ Lớn, càng ngày hoạt động của nhóm càng mạnh mẽ, mở rộng, có chiều sâu, bền vững hơn và đã khích lệ, động viên tinh thần bác ái của các nhóm khác trong toàn giáo phận Hà Nội.
Theo lời cô Thi - Người mua những phế liệu mà các bạn thu gom cho biết:”Biết đây là hoạt động xã hội mà các bạn làm không mưu lợi cá nhân nên cô luôn ủng hộ hết mình. Sẵn sàng thuê xe để chở phế liệu về dù giá mua luôn nhỉnh hơn giá thị trường chút. Song cô cũng muốn góp phần mình vào hoạt ý nghĩa mà các bạn đang làm”.
Còn bạn Xuân Toàn - Trưởng nhóm Giới Trẻ từ 2006 tâm sự rằng:” đã có lúc nản do tiếp quản lại hoạt động này sau thời gian gián đoạn, những mối mà các nhà hảo tâm giúp đỡ đã không còn hoặc chuyển qua bên khác. Khó khăn do thiếu nhân lực cùng nhiều yếu tố khách quan khác tưởng chừng hoạt động của nhóm chỉ cầm chứng. Song với quyết tâm của tất cả thành viên cùng sự động viên của các Cha, giờ đây nhóm đã đứng vững và độc lập hơn”
Kế hoạch tiếp theo của nhóm sẽ là hỗ trợ cho các em học sinh Công giáo nghèo tại phường Phúc Tân là 100.000đ/em/tháng, số lượng là 5 em. Với số tiền này, các em có thể trang trải phần nào chi phí hàng tháng, tổ chức Trung Thu tới cho trẻ em Công giáo nghèo tại Trâu Quỳ - Gia Lâm….và sẽ còn nhiều, nhiều hoạt động nữa trong tương lai.
Cảm nhận chung của các bạn tham gia nhóm Ve Chai là hoạt động này giúp các bạn trong nhóm sống với nhau tình cảm hơn cũng như biết chia sẻ với những người khó khăn hơn trong xã hội. Chúa Giêsu đã từng nói: Một dấu chỉ để xã hội và loài người nhận biết các con là môn đệ của Thầy, là các con hãy thương yêu nhau như Thầy đã yêu thương các con. Sứ mệnh cứu chuộc của Chúa Giêsu không phải là cái gì khác ngoài tình yêu. Tình yêu đã chiến thắng tội lỗi. Tình yêu đã chiến thắng thù hận. Và chính tình yêu đó đã Thánh hoá thế giới này, để tất cả chúng ta được là con của Chúa trong Đức Tin và quan trọng hơn là trong tinh thần Bác ái.
Người viết chợt nhớ đến hai câu thơ của Đỗ Phủ:
“Ước gì ngàn vạn gian nhà rộng
Che khắp thế gian dân rét mừng”
Giàu như nước Mỹ mà vẫn không thể xoá đi hết được những căn nhà ổ chuột. Điều đó cho thấy rằng, những người nghèo còn rất nhiều và họ ở xung quanh chúng ta, họ cần sự giúp đỡ, sự chia sẻ của chúng ta hơn bao giờ hết.
Một điều cần thiết là chúng ta hãy đến bên họ.
Như lời cầu chúc cuối mỗi Thánh lễ: Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Chúng ta ra đi trong bình an và chúng ta cũng phải đem sự bình an, tình yêu mà chúng ta đã đã được lãnh nhận mang đến cho những người nghèo khó để chia sẻ với họ những nỗi đắng cay, cơ cực, khổ đau trong cuộc sống. Xung quanh chúng ta còn biết bao nhiêu những bệnh nhân không có thuốc chữa bệnh, những người nghèo khó bữa no bữa đói, những trẻ em không được đến trường....
Hoạt động của Nhóm ve chai Nhà Thờ Lớn là vô cùng có ý nghĩa và hết sức đáng khích lệ. Hiên nay, một số các giáo xứ cũng đã có một số nhóm hoạt động theo mô hình này. Ước chi có thêm thật nhiều các Nhóm ve chai tại khắp các giáo xứ trong toàn quốc để chia sẻ và giúp đỡ những người nghèo.
Hiện nay, nhóm vẫn duy trì và mở rộng địa điểm với nhà hảo tâm. Mọi người có thể gửi thư qua hòm thư Ve Chai được đặt tại Nhà Thờ Lớn – Hà Nội hoặc liên hệ với:
Bạn Sơn Xuân Toàn - Trưởng nhóm Giới Trẻ Nhà Thờ Lớn
Di động : 0913000618
Email:sonxuantoan@yahoo.com
Xã hội có văn minh, hiện đại bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng không thể thiếu được tình yêu thương, sự chia sẻ cơm bánh và tinh thần. Như lời Chúa Giêsu đã truyền dạy: Ai cho những kẻ nghèo khó này chỉ một chiếc bánh và một chén nước lã thôi chính là trao ban cho Chúa. Điều đó cho thấy rằng tình thương và tinh thần bác ái quan trọng biết là nhường nào trong đời sống và nghĩa cử của người Công giáo. Cho đi thì bao giờ cũng có phúc hơn là nhận.Trong ba nhân đức Tin - Cậy - Mến, thì đức Mến (yêu thương giúp đỡ người anh em, đồng loại của mình) là quan trọng hơn cả.
Xuất phát từ tinh thần Phúc Âm đó, Nhóm ve chai đã được thành lập từ năm 2004, qua thời gian nhóm đã có được những thành viên nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm, hoạt động mang tính chất chiều sâu hơn. Hơn thế nữa là tình cảm anh em thân thiết. Có thể kể đên ở đây những người đầu tiên là các anh chị: Linh, Nga, An, Vinh, Hiến….và bây giờ là Toàn, Kim Anh, Minh Anh, Vinh. Bách….Điểm chung của họ là tinh thần bác ái dành cho người nghèo. Được hình thành và phát triển bên các hoạt động của Giới trẻ Nhà Thờ Lớn, hoạt động Ve Chai đã mang đến cho những người kém may mắn được sự quan tâm của những người xung quanh. Với số lượng hiện nay với khoảng hơn 10 thành viên, song đây là những người tâm huyết nhất với hoạt động này suốt 1 năm qua sau thời gian gián đoạn do xây nhà xứ.
Nếu ai đã đến dự tết Trung Thu của các em thiếu nhi năm 2006 tại giáo xứ Vạn Thái mới thấy các bạn đã tâm huyết thế nào với hoạt động xã hội này. Với số tiền thu được từ hoạt động Ve Chai, các bạn đã tổ chức một đêm Trung Thu thật vui, thật ý nghĩa cũng như sưởi ấm trẻ em nghèo. Có thể số tiền không nhiều, nhưng tấm lòng của các bạn mới thực sự nhiều và mang ý nghĩa lớn lao.
Bạn Minh Anh –Thư ký của nhóm (tham gia từ năm 2004 đến nay) cho biết: “Tham gia hoạt động này em thấy rất vui, có thêm nhiều bạn bè, đồng thời đây cũng là hoạt động có ý nghĩa mà em làm để giúp cho những người khó khăn hơn em”
Vượt qua những khó khăn như thiếu người (do hầu hết thành viên đều là sinh viên hoặc đang đi làm nên không phải lúc nào cũng đầy đủ), thời tiết bất thường (mưa, gió bão) song các bạn vẫn luôn đảm bảo lịch thu gom vào sáng Chủ Nhật hàng tuần, đảm bảo lịch thu gom tại các địa chỉ hảo tâm.
Chủ động phân công, lên kế hoạch, thời gian để đảm bảo lịch sinh hoạt cùng sự quan tâm hướng dẫn của thầy Doanh, các Cha trong Nhà Thờ Lớn, càng ngày hoạt động của nhóm càng mạnh mẽ, mở rộng, có chiều sâu, bền vững hơn và đã khích lệ, động viên tinh thần bác ái của các nhóm khác trong toàn giáo phận Hà Nội.
Theo lời cô Thi - Người mua những phế liệu mà các bạn thu gom cho biết:”Biết đây là hoạt động xã hội mà các bạn làm không mưu lợi cá nhân nên cô luôn ủng hộ hết mình. Sẵn sàng thuê xe để chở phế liệu về dù giá mua luôn nhỉnh hơn giá thị trường chút. Song cô cũng muốn góp phần mình vào hoạt ý nghĩa mà các bạn đang làm”.
Còn bạn Xuân Toàn - Trưởng nhóm Giới Trẻ từ 2006 tâm sự rằng:” đã có lúc nản do tiếp quản lại hoạt động này sau thời gian gián đoạn, những mối mà các nhà hảo tâm giúp đỡ đã không còn hoặc chuyển qua bên khác. Khó khăn do thiếu nhân lực cùng nhiều yếu tố khách quan khác tưởng chừng hoạt động của nhóm chỉ cầm chứng. Song với quyết tâm của tất cả thành viên cùng sự động viên của các Cha, giờ đây nhóm đã đứng vững và độc lập hơn”
Kế hoạch tiếp theo của nhóm sẽ là hỗ trợ cho các em học sinh Công giáo nghèo tại phường Phúc Tân là 100.000đ/em/tháng, số lượng là 5 em. Với số tiền này, các em có thể trang trải phần nào chi phí hàng tháng, tổ chức Trung Thu tới cho trẻ em Công giáo nghèo tại Trâu Quỳ - Gia Lâm….và sẽ còn nhiều, nhiều hoạt động nữa trong tương lai.
Cảm nhận chung của các bạn tham gia nhóm Ve Chai là hoạt động này giúp các bạn trong nhóm sống với nhau tình cảm hơn cũng như biết chia sẻ với những người khó khăn hơn trong xã hội. Chúa Giêsu đã từng nói: Một dấu chỉ để xã hội và loài người nhận biết các con là môn đệ của Thầy, là các con hãy thương yêu nhau như Thầy đã yêu thương các con. Sứ mệnh cứu chuộc của Chúa Giêsu không phải là cái gì khác ngoài tình yêu. Tình yêu đã chiến thắng tội lỗi. Tình yêu đã chiến thắng thù hận. Và chính tình yêu đó đã Thánh hoá thế giới này, để tất cả chúng ta được là con của Chúa trong Đức Tin và quan trọng hơn là trong tinh thần Bác ái.
Người viết chợt nhớ đến hai câu thơ của Đỗ Phủ:
“Ước gì ngàn vạn gian nhà rộng
Che khắp thế gian dân rét mừng”
Giàu như nước Mỹ mà vẫn không thể xoá đi hết được những căn nhà ổ chuột. Điều đó cho thấy rằng, những người nghèo còn rất nhiều và họ ở xung quanh chúng ta, họ cần sự giúp đỡ, sự chia sẻ của chúng ta hơn bao giờ hết.
Một điều cần thiết là chúng ta hãy đến bên họ.
Như lời cầu chúc cuối mỗi Thánh lễ: Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Chúng ta ra đi trong bình an và chúng ta cũng phải đem sự bình an, tình yêu mà chúng ta đã đã được lãnh nhận mang đến cho những người nghèo khó để chia sẻ với họ những nỗi đắng cay, cơ cực, khổ đau trong cuộc sống. Xung quanh chúng ta còn biết bao nhiêu những bệnh nhân không có thuốc chữa bệnh, những người nghèo khó bữa no bữa đói, những trẻ em không được đến trường....
Hoạt động của Nhóm ve chai Nhà Thờ Lớn là vô cùng có ý nghĩa và hết sức đáng khích lệ. Hiên nay, một số các giáo xứ cũng đã có một số nhóm hoạt động theo mô hình này. Ước chi có thêm thật nhiều các Nhóm ve chai tại khắp các giáo xứ trong toàn quốc để chia sẻ và giúp đỡ những người nghèo.
Hiện nay, nhóm vẫn duy trì và mở rộng địa điểm với nhà hảo tâm. Mọi người có thể gửi thư qua hòm thư Ve Chai được đặt tại Nhà Thờ Lớn – Hà Nội hoặc liên hệ với:
Bạn Sơn Xuân Toàn - Trưởng nhóm Giới Trẻ Nhà Thờ Lớn
Di động : 0913000618
Email:sonxuantoan@yahoo.com