SAIGÒN -- Sáng ngày 01/ 8/ 2007, cộng đoàn giáo xứ Vinh Sơn, Sài Gòn, đã hân hoan chào đón linh mục tân chánh xứ, Giuse Nguyễn Minh Khôi, vừa rời một nhà thờ ở hạt Hốc Môn để về đây nhận nhiệm sở.

Trước thánh lễ, đoàn rước đi từ sân bên cánh phải nhà thờ, tiến lên hai cầu thang để vào lòng thánh đường trong tiếng hát vút cao của một ca đoàn.

Hôm nay, chủ sự thánh lễ là cha Giuse Vũ Minh Nghiệp, đại diện Giám mục, đặc trách linh mục tại giáo phận Sài Gòn; cùng đồng tế có quí cha thân hữu, quí cha hạt Chí Hòa và Hốc Môn. Những phần nghi thức được diễn ra tốt đẹp. Đây là lần thứ ba giáo xứ Vinh Sơn tổ chức đón cha xứ mới với tất cả sự trân trọng và vui mừng.

Trong bài giảng, cha chủ tế nói về sứ mạng của linh mục qua hình ảnh một tiên tri bằng những lời trích dẫn từ Kinh Thánh rất đậm đà ý nghĩa; làm cho những người giáo dân hiền lành lòng tràn ngập hy vọng khi biết cộng đoàn sẽ bước sang giai đoạn khác.

Nhưng có lẽ chỉ khi cha tân chánh xứ ngỏ với cộng đoàn những lời như một người bạn đồng hành, những câu nói nặng phần trách nhiệm và một tinh thần hăng say nhiệt thành…thì người giáo dân ở đây mới thực sự có một nét phác họa về vị chủ chăn mới của mình.

Thánh lễ kết thúc bằng lời cám ơn khá dài và những đóa hoa tươi thắm.

Đến phần tiệc mừng, tiếng cười nói huyên náo khắp hoa viên. Nhiều người có tâm trạng khác nhau: như người đang phụ trách các đoàn thể băn khoăn không biết đường lối cha xứ mới sẽ ra sao? Các vị bô lão thì háo hức muốn biết mặt cha xứ mới già trẻ như thế nào; người khác thì thào về những thông tin nắm mà họ đã bắt được về Cha xứ mới...

Khi cha chánh xứ đi chào hỏi từng bàn, những thắc mắc mới dịu xuống. Những cha xứ tiền nhiệm đã xây xây, cất cất làm cho giáo xứ có cơ sở vật chất khang trang, ổn định; giờ đây, việc đào tạo nhân sự là cần thiết, để cộng đoàn có những giáo dân nhiệt thành, biết sống và làm chứng cho Tin Mừng một cách trưởng thành.

Mối quan hệ giữa cha xứ và giáo dân mãi mãi cần được Chúa chúc phúc. Tuy nhiên, đôi khi cá tính của chủ chăn cũng ảnh hưởng tới đời sống của giáo dân. Giả dụ như có giáo dân đã nhận định rằng quyền hành không thể giải quyết được những mâu thuẫn trong công việc tâm linh, chỉ có tình yêu thương và sự khiêm nhường mới làm cho mọi người bình an khi đón nhận nhau. Đây thật là một nhận định chí lý.