ĐỨC GIÁM MỤC GIÁO PHẬN VĨNH LONG VIẾNG THĂM MỤC VỤ VÀ BAN BÍ TÍCH THÊM SỨC TẠI HỌ ĐẠO SAĐÉC.

Ngay tại trung tâm thị xã Sađéc, bên cạnh dốc cầu Hòa Khánh, ngôi nhà thờ uy nghi sừng sững hiện diện từ rất lâu. Những cơ sở tôn giáocũng hiện diện đồng thời như: trường học, bệnh viện, nhà của các nữ tu để phục vụ cho các trung tâm của Giáo Hội và những việc bác ái xã hội. Ngày hôm nay, ngôi nhà thờ vẫn còn đó, đã được tôn tạo và làm cho mỗi ngày được tốt đẹp và khang trang hơn. Ngôi nhà của trường học thuộc nhà thờ vẫn còn đó, nhưng đã thay ngôi đổi chủ một cách không hợp pháp; những người không liên hệ gì đến nhà thờ, đã ung dung tự do xử dụng ngôi trường của nhà thờ vào một mục đích tìm ích lợi cho riêng mình. Một sự chướng mắt đau lòng mà vẫn tồn tại, những người tín hữu của Sađéc đã dùng hết sức mình, nhưng sự thật là quyền lực của kẻ mạnh đang chiếm hữu những gì không phải của mình. Cũng trong tình trạng đó, ngôi trường của nhà thờ Tân Quy cách Hòa Khánh không xa, cũng không còn thuộc quyền của nhà thờ.

Cái gì của Thiên Chúa trả cho Thiên Chúa,

Cái gì của César trả cho César.

Với niềm tin vững mạnh, với đời sống đạo tốt lành luôn tin tưởng và phó thác vào bàn tay Thiên Chúa Quan Phòng, người tín hữu Sađéc và những người có trách nhiệm tin chắc rằng: mọi việc Chúa làm đều tốt đẹp, và Thiên Chúa có cách thế của Ngài mà con người không hiểu biết được. Trong niềm tin vững mạnh của hơn 3500 tín hữu với trách nhiệm chánh sở là Cha Matthêu Nguyễn Văn Văn cùng với vị phụ tá là Cha Giacôbê Nguyễn Minh Trường, tổ chức các sinh hoạt họ đạo trong khuôn viên nhỏ bé được bao bọc bởi hàng rào bê tông và và sắc, không lo sợ bị tiêu hao nữa. Với điều kiện vật chất như thế, nhưng những gì cần thiết cho đời sống đạo thì chủ chăn và đoàn chiên cùng hiệp nhất với nhau để cho thánh ý Chúa được thực hiện thật tốt đẹp. Mọi người được chăm sóc nuôi dưỡng về tinh thần lẫn vật chất: những người nghèo khổ túng thiếu, có thùng tiền chăm sóc người nghèo, và cha sở lo thật chu đáo cho họ, từ nhà cửa, thức ăn và điều kiện học hành cho con em của họ. Đời sống đạo được quan tâm đặc biệt hơn: các hội đoàn, các lớp giáo lý từ khai tâm cho đến dự bị hôn nhân vẫn liên tục hoạt động và không bao giờ bị gián đoạn. các em thiếu nhi được chăm sóc đặc biệt hơn, nhất là trong dịp hè, các em được lo lắng cho những bước tiến trong đời sống người kitô hữu.

Ngày 28 tháng 07 năm 2007, các em sẵn sàn để đón rước Đức Giám Mục Giáo Phận đến thăm viếng họ đạo và ban Bí Tích Thêm Sức cho các em. 09 giờ sáng, các em thất đẹp với sự hồn nhiên trong trắng của tuổi thơ, từ từ tiến vào nhà thờ với sự vui mừng của biết bao người khi nhìn thấy các em sẵn sàn để lãnh nhận Bí Tích. Càng vui mừng hơn khi nhìn thấy các em tiến tới trong con đường đạo đức thánh thiện. vui mừng hơn nữa khi thấy sức sống của họ đạo mỗi ngày một mạnh mẽ hơn, khi có những mầm non tốt đẹp đang vươn lên. Niềm vui lắng đọng bao trùm cả nhà thờ, vui mừng nhưng thật trang nghiêm vì mọi sự đã được chuẩn bị thật chu đáo. Đức Giám Mục gợi lại cho các em hình ảnh của tông Đồ Phêrô, khi bóng của ông ngã trên ai thì người đó được khỏi bệnh. Nhưng để có bóng thì có ánh sáng, Phêrô nhận ánh sáng từ Chúa Kitô nên cái bóng của ông có sức mạnh. Mỗi người đang nhận ánh sáng Chúa Kitô từ khi lãnh Bí Tích Rữa Tội, hôm nay được nhận ánh sáng trọn vẹn hơn. mỗi người sống sao cho cái bóng của mình có giá trị, đem lợi ích cho nhiều người, như các Tông Đồ xưa.

Niềm vui của các em được thể hiện ra bên ngoài nơi khuông mặt rạng rở, nơi những bộ quần áo mới, nơi cách trang điểm và nơi sự chửng chạc trong cách ứng xử của các em. Niềm vui cũng được thể hiện nơi những người có trách nhiệm: Cha mẹ các em thật vui mừng vì thấy con mình được chăm sóc, được giáo dục tốt và giờ đây thật ngoan. Các Cha và những giáo lý viên vui mừng vì nhìn thấy trách nhiệm của mình có kết quả từng bước một. Đức Giám Mục cũng vui mừng nhìn thấy các em được lo lắng chăm sóc thật chu đáo nơi những người có trách nhiệm, Ngài vui mừng vì thấy Gia đình vẵn còn tốt, cha mẹ vẫn còn quan tâm lo lắng cho con của mình, gia đình vẫn còn bền vững sống trong Hồng Ân Chúa, con cái vẫn còn biết kính phục cha mẹ và những người lớn hơn mình. Sự vui mừng lớn hơn đó là nhìn thấy trong họ đạo, chủ chăn và đoàn chiên biết hiệp nhất với nhau trong mọi công việc, để sức sống của họ đạo mỗi ngày được mạnh mẽ hơn.

Kết thúc thánh lễ cũng trong niềm vui mừng Đức Giám Mục nhắc các em và những người hiện diện sống đạo tốt, Ngài gợi lên hình ảnh thực tế về ngôi nhà thờ được gìn giữ, bảo vệ và trang hoàng cho mỗi ngày được mới hơn: Ngôi nhà thờ được xây dựng là để cho mọi người tụ họp lại với nhau mà ca tụng Chúa, tiếng chuông nhà thờ là để mời gọi mọi người đến với Chúa và đến với nhau; ngôi nhà thờ mới, tháp chuông mới nhắc cho mọi người hợp nhất với nhau mỗi ngày luôn luôn mới trong tình yêu Chúa.

Trong niềm hân hoan vui mừng, mọi người trở về với cuộc sống đời thường, với những trách nhiệm của cuộc sống phải hoàn thành, trở về cùng với ánh sáng Chúa Kitô trong cuộc sống, để sự hiện diện của những người tín hữu họ đạo Sađec đến đâu thì niềm vui mừng cũng hiện diện ở nơi đó. Mọi người cũng sống trong niềm tin và chờ đợi để một ngày nào đó có điều kiện vật chất tốt hơn, với những cơ sở của mình được ở trong tay mình mà lo cho họ đạo và mọi người ích lợi hơn.

Xin Hồng Ân Thiên Chúa xuống chan hòa trong tâm hồn mọi người.