THƯ GIÁM MỤC GỬI CỘNG ĐOÀN DÂN CHÚA GIÁO PHẬN THÁI BÌNH
NHÂN DỊP CÁC LỄ TRỌNG ĐẠI TRONG NĂM THÁNH TẠ ƠN - 2007


Kính thưa các Cha, các nam nữ tu sỹ, các chủng sinh và anh chị em thân mến.

Trong Năm Thánh Tạ Ơn này, chúng ta khẳng định rằng: Tạ ơn và ngợi khen Chúa muôn đời cũng không thể đầy đủ. Tạ ơn cho mình, còn tạ ơn cho người khác. Như chính Thánh Phaolô Tông đồ đã chỉ dạy: “Tôi hằng cảm tạ Thiên Chúa của tôi vì anh em, về ân huệ Người đã ban cho anh em nơi Đức Kitô Giêsu. Quả vậy, trong Đức Kitô Giêsu, anh em đã trở nên phong phú về mọi phương diện, phong phú vì được nghe lời Chúa và hiểu biết mầu nhiệm của Người. Thật thế, lời chứng về Đức Kitô đã ăn sâu vững chắc vào lòng trí anh em, khiến anh em không thiếu một ân huệ nào, trong lúc mong đợi ngày Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, mặc khải vinh quang của Người. Chính Người sẽ làm cho anh em nên vững chắc đến cùng, nhờ thế không ai có thể trách cứ được anh em trong Ngày của Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô.” (1 Cr 1,4-8).

Còn chúng ta cũng nên nhắc đến những ơn trọng đại riêng trong Năm Thánh này, để kích thích lòng sốt sắng nhiệt thành tạ ơn Chúa cho đúng với bổn phận làm con cái Chúa.

Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2007 này, chúng ta đã mở đầu Năm Thánh Tạ Ơn bằng cách ghép các phần bàn thờ lại thành một, biểu dương sự hợp nhất chặt chẽ trong giáo phận, do sự cộng tác của các giáo xứ liên hệ; chúng ta đã được tăng số các giáo xứ chính thức của giáo phận từ 64 thành 84 xứ, và một ngày không xa, con số đó có thể tăng lên thành 90 xứ. Các xứ từ ngày được ơn trọng đại kể trên, đã trở nên sốt sắng nhiệt thành, sống đạo sôi nổi cả tinh thần lẫn vật chất, làm gương sáng cho mọi người noi theo.

Đức Cha giáo phận, kể từ ngày 8 tháng 1 năm 2007 tròn 75 tuổi, đã đệ đơn xin Đức Thánh Cha từ chức theo giáo luật, đã được Đức Thánh Cha chấp thuận, song còn lưu lại cho tới khi tìm được đấng kế vị nhận quyền coi sóc giáo phận.

Đức Cha vẫn khỏe mạnh minh mẫn, tiếp tục điều khiển mọi công việc, vẫn miệt mài đi dâng lễ và thăm viếng các xứ họ, còn ít giờ rảnh rỗi ngồi viết sách để ấn hành cho mọi người.

Đúng là những ơn lành cao cả chúng ta đã được Chúa thương ban từ đầu năm đến nay, nhưng tôi muốn lưu ý anh chị em về những ngày lễ trọng đại sắp sửa diễn ra từ nay tới cuối năm, để mọi người thấm nhuần tinh thần tạ ơn Chúa cách thâm sâu hơn nữa:

- Đó là chúng ta có 7 Thầy Phó tế đã kết thúc 7 năm học tại Đại Chủng viện và 2 Thầy bổ túc Thần học tại giáo phận Bùi Chu. Các Thầy đã được lãnh nhận chức Phó tế và qua thử thách thẩm tra kỹ càng. Đức Giám mục đã ra quyết định đáp ứng tích cực với đơn xin chịu chức Linh mục của các Thầy. Dự định lễ phong chức Linh mục cho 9 Thầy Phó tế sẽ diễn ra vào ngày 4 tháng 8 năm 2007.

- Đó là sự kiện Linh đài Đức Mẹ La Vang được xây dựng hoành tráng theo mẫu tại La Vang, nơi Đức Mẹ đã hiện ra cứu độ giáo hữu trong cơn hoạn nạn. Linh đài này cũng sẽ được khánh thành vào lễ Đức Mẹ Linh Hồn Và Xác Lên Trời, và sẽ trở thành nơi các giáo hữu trong ngoài giáo phận tới tôn kính và nguyện xin. Mỗi ngày, từ Linh đài này sẽ chảy ra suối nguồn các ơn phúc dồi dào sung mãn mà Chúa Giêsu ban cho chúng ta, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ La Vang.

- Đó là sự kiện tuyệt vời trong lịch sử của giáo phận: Sau 3 năm khởi công xây dựng, chúng ta sẽ khánh thành và Cung hiến ngôi Nhà thờ Chính tòa giáo phận, dự kiến vào ngày 13 tháng 10 năm 2007, với sự tham dự của các Đức Giám mục trong Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, nhân dịp Đại Hội Đồng các Giám Mục Việt Nam vào ngày 8 đến ngày 12 tháng 10 năm 2007.

Nhà thờ Chính tòa Thái Bình sẽ trở thành một trong số các nhà thờ lớn nhất Việt Nam, với những công trình hoành tráng và nghệ thuật. Chúng tôi sẽ ấn hành một tập nhỏ gồm những bài viết và các ảnh minh họa trong dịp khánh thành. Song ngay từ bây giờ, chúng ta có thể tự hào về hai công trình sau đây:

- Một tòa vàng cũ của nhà thờ trước đây đã được giữ lại, sửa chữa, nâng cấp thành tòa mới, mạ toàn vàng ròng. Tòa này làm nền cho cả Cung thánh, để chứng kiến những lễ nghi trọng thể, thu hút sự chú ý của cộng đoàn Dân Chúa tham dự các lễ nghi.

- Nhà thờ cũ đã có 2 quả chuông nhỏ, nhân dịp này, chúng ta đã tiến hành đúc một quả chuông lớn nặng 1 tấn 800 kilôgam, cung mi giáng (mib), với thánh hiệu là Phanxicô Xavie; trên thành chuông có khắc trổ những hàng sau đây:

Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa
Không trung loán báo việc tay Người làm
” (Tv 19,15).

“Ngày 13-10-2007, kỷ niệm các Đức Giám Mục trong Hội Đồng Giám Mục Việt Nam cùng Đức Giám mục F.X. Nguyễn Văn Sang dâng lễ tạ ơn, khánh thành Nhà thờ Chính tòa Thái Bình, do Đức Cha F.X. Nguyễn Văn Sang xây dựng. Đồng kỷ niệm những ngày trọng đại của Ngài: Kim khánh 50 năm Linh mục (1958-2008), Ngân khánh Giám mục (1981-2006), 18 năm chủ chăn giáo phận (1990-2008)”.

Quả chuông sẽ được thánh hiến và treo lên tháp vào đầu tháng 8 năm 2007, đồng thời sẽ được lên tiếng theo thứ tự sau:
Ngày 4/8/2007, sau lễ phong chức linh mục cho 9 Thầy Phó tế, vào cuối lễ, sau phép lành sẽ loan báo:

“Chúng tôi xin trịnh trọng loan báo cho mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận Thái Bình tin vui: chúng ta đã có thêm 9 tân Linh mục, kể cả Giám mục hiện tại cũng là Linh mục ĐẦY ĐỦ, nâng con số linh mục lên thành 64 linh mục, góp phần tăng số thợ gặt trong cánh đồng lúa chín của giáo phận. Đằng khác, nhân dịp này cũng loan tin thêm, 6 họ giáo được trở thành giáo xứ: xứ Đông Phú, xứ Tây Làng, xứ Tân Châu, xứ Trại Gạo, Xứ Quan Cao, xứ Tân Tiến, nâng số giáo xứ hiện nay thành 90 xứ.
Tiếng chuông I được vang lên.

Thứ đến, chúng ta loan tin vui mừng rằng: Linh đài Đức Mẹ La Vang của nhà Thờ Chính tòa Thái Bình đã được hoàn thiện và sẽ được khánh thành vào ngày 15 tháng 8 năm 2007.
Chuông II sẽ vang lên loan tin vui.

Sau cùng, vào ngày 13 tháng 10 năm 2007, kỷ niệm gần 100 năm (98 năm) Đức Mẹ hiện ra ở Fatima, Cung hiến Nhà thờ Chính tòa mang tước hiệu Thánh Tâm Chúa Giêsu, sau 3 năm xây dựng, nay đã hoàn tất mọi công trình lớn nhỏ, hoành tráng và nghệ thuật, do Đức Giám Mục giáo phận chủ tế, với sự hiện diện của các Đức Giám mục Việt Nam, cùng với sự tham dự của các khách mời đạo đời, trong ngoài giáo phận và đoàn tín hữu đông đảo nhiệt thành của giáo phận tại quê nhà cũng như hải ngoại; sẽ được KHÁNH THÀNH VÀ CUNG HIẾN trọng thể trong niềm Hy vọng lớn lao vào Thánh Tâm Chúa Giêsu.
Chuông III sẽ trầm trầm nhưng sâu lắng tình cảm, nổi lên loan báo tin vui.

Sau hết cả 3 chuông đều hợp nhất hòa âm bài Tình Ca tuyệt vời tạ ơn Thiên Chúa nhờ vào Đức Mẹ Maria.

Anh chị em thân mến, tâm hồn mục tử của tôi, chắc anh chị em cũng như vậy, đều hoan hỉ mừng vui, cảm xúc trào dâng đến cực độ, như người lặn sâu dưới đáy biển, chịu áp suất nặng nề, lặn sâu nữa, con người sẽ tan vỡ:
Niềm cảm xúc, trào lên như sóng vỗ
Xuống một hơi. .. sợ tâm hồn tan vỡ
,”
(Bài Thơ Bỏ Dở – Bạch Lạp).

Tôi đành với anh chị em kết thúc bức thư chung này trong lời kinh tán tụng của Thánh Vịnh:
“Lạy Chúa là Chúa con thờ
Kỳ công thực hiện vô bờ vô biên
Những điều dự định làm thêm
Còn nhiều vô kể ai xem sánh cùng
Dù con loan báo Tin Mừng
Làm sao đếm nổi muôn trùng muôn ơn
!” (Tv 40,6-7).

Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Israel
Từ muôn thủa cho đến muôn đời. Amen
”. (Tv 41, 14).

Thái Bình ngày 22 tháng 7 năm 2007.

+ F.X. Nguyễn Văn Sang
Giám Mục Gp. Thái Bình