BATON ROUGE, Louisianna 16/07/07 - Cứ hai năm một lần, các giáo lý viên chúng tôi từ khắp mọi nẻo đường lại trở về giáo xứ Antôn – Lê Văn Phụng và tu hội Tận Hiến ở Baton Rouge để được bồi bổ tâm linh và hâm nóng lại lòng nhiệt thành truyền giáo.
Đại Hội Giáo Lý toàn quốc lần IX được tổ chức từ ngày 13 đến ngày 15/07/2007 tại Baton Rouge – Louisianna đã diễn ra sôi nổi và thành công tốt đẹp về mọi mặt. Chủ đề của Đại Hội lần này là “Đối thoại trong Truyền Giáo”.
Đại hội được diễm phúc đón tiếp Đức Cha Đaminh Mai Thanh Lương – Giám Mục phụ tá giáo phận Orange – California và Cha Piô Ngô Phúc Hậu từ Nam Căn thuộc giáo phận Cần Thơ - Việt nam. ĐGM đến với đại hội qua đề tài “Đối thoại giữa Công Giáo và các giáo phái Thiên Chúa”. Trong khi đó, cha Hậu, một nhà truyền giáo vĩ đại ở Cái Rắn, Cà Mau đã chia sẻ lại kinh nghiệm truyền giáo qua bao năm lặn lội trong rừng U-Minh qua hai đề tài: “Truyền Giáo là yêu thương và kính trọng người ngoại như Đức Giêsu đã làm” và “Truyền giáo là kể chuyện Đức Giêsu theo phương pháp của Đức Giêsu”.
Các tham dự viên còn được dự các buổi hội thảo xoay quanh chủ đề chính: “Đối thoại liên tôn” do LM Giuse Vũ Xuân Minh trình bày. “Đối thoại trong Gia Đình” do chị Mộng Hằng, nhóm Đồng hành Houston, và anh Nguyễn Anh Dũng phụ trách. Lm Nguyễn Mạnh Hùng, Thầy Lê Châu và anh Mai Hoàng Ân chia sẻ các phương thức cầu nguyện với đề tài “Đối thoại với Chúa”. Thầy Thảo và anh Lê Thanh Liêm chia sẻ đề tài “Đối thoại với chính mình”. Những giáo lý viên nào là các vị lãnh đạo ở các giáo xứ thì chọn nhóm “Đối thoại trong Giáo Xứ và Giáo Phận” do phó tế Nguyễn Văn Phước và cô Hoàng Hoa phụ trách. Cha Hậu và gs Quyên Di phụ trách nhóm hội thảo “Thích nghi đời sống Công Giáo với các tôn giáo khác” rất sôi nổi và hào hứng. Ngoài ra còn có ba nhóm để bồi dưỡng chuyên môn cho các GLV với đề tài “Sinh Hoạt trong lớp Giáo Lý” do chị Mai Hương va chị Đoan Trang đảm trách; “Phương thức soạn bài và đứng lớp” của anh Đinh Văn Dương; và cuối cùng là nhóm “Tĩnh tâm Ephata dành cho lớp Thêm Sức” với sự chuẩn bị công phu và trình bày thật xuất sắc của Cha Việt Hưng và anh Nguyễn Văn Nhật.
Ngoài những giờ học tập và trao đổi thật sôi nổi, chúng tôi còn tham dự Thánh Lễ, chầu Thánh Thể, cầu nguyện chung với nhau thật sốt sắng. Trong Thánh Lễ sáng thứ bảy, cha Hậu đã chia sẻ Lời Chúa một cách sống động và đầy ý nghĩa theo ý của bài Phúc Âm hôm đó: “Trò không hơn thầy và tớ không hơn chủ” (Mt 10, 24). Cho nên, nếu Đức Kitô đã đi con đường Thập Giá, thì chúng ta, người môn đệ của Ngài, không thể đi con đường khác. Nếu chúng ta truyền giáo mà sung sướng quá thì coi chừng, chúng ta đi sai đường rồi. Ngài kết luận một câu làm tôi nhớ mãi: “Thánh Giá là định mệnh của người loan báo Đức Giêsu Kitô”. Đêm trước của ngày bế mạc Đại Hội, chúng tôi có giờ sám hối và sau đó là thưởng thức các màn “văn nghệ bỏ túi” nhưng thật vui tươi, hấp dẫn. Sau Thánh Lễ bế mạc trưa Chúa Nhật 15/07/07, cha Việt Hưng còn thết đãi chúng tôi một chầu crab and shrimp thay vì crawfish festival như dự tính ban đầu. Mọi người ăn uống vui vẻ để sau đó, ngậm ngùi chia tay nhau và hẹn đến Đại Hội lần thứ 10 dự tính sẽ được tổ chức ở Houston – Texas.
“Ngày vui thì qua mau”, ba ngày Đại Hội kết thúc, chúng tôi ai trở về nhà nấy, nhưng dư âm của ĐH sẽ còn vang vọng mãi trong chúng tôi… Đó là hình ảnh của cha Việt Hưng, chủ tịch ủy ban giáo lý, dáng mỏng thân gầy nhưng lúc nào cũng nhanh nhẹn để điều động mọi việc. Bên cạnh Cha còn có nhiều Cha khác và cả một đội ngũ các cha, các thầy tu hội Tận Hiến, các thầy phó tế, giáo sư, và các anh chi GLV dày dặn kinh nghiệm đã từng hỗ trợ đắc lực với Cha trong các Đại Hội trước cũng sát cánh với Cha trong Đại Hội này. Cha Piô Hậu đã diễn thật xuất sắc vai trò speaker của mình, cả hội trường chăm chú và hào hứng lắng nghe Cha chia sẻ. Thầy Quyên Di vẫn luôn sáng giá trong vai trò MC với nụ cười lúc nào cũng nở trên môi thật hiền hòa. Cám ơn Cha Vũ Xuân Minh đã cho chúng con những trận cười lăn cười bò để gây hứng thú trước giờ học. Đại hội giáo lý không những là cơ hội để chúng con học hỏi và bồi dưỡng tâm linh mà chúng con còn được chăm sóc về miếng ăn, giấc ngủ rất chu đáo. Đặc biệt cám ơn cha Nguyễn Hải Minh và toàn thể cộng đồng dân Chúa gx Antôn - Lê Văn Phụng đã lo cho anh chị em chúng con rất chu đáo. Cám ơn các bà mẹ Công Giáo đã cho chúng con những bữa ăn thật ngon không làm sao quên được. Mỗi người mỗi việc, tất cả đã đóng góp sức mình cho sự thành công về mọi mặt của Đại Hội. Xin Chúa trả công bội hậu cho quý Cha, quý tu sĩ nam nữ, và tất cả mọi người đã hy sinh cho anh chị em chúng con có dịp quây quần bên nhau học hỏi và sinh hoạt thật vui tươi và hữu ích.
Qua Đại Hội lần này, tôi tin chắc, Chúa Thánh Thần đã thổi vào tâm hồn từng giáo lý viên một sức sống mới để chúng ta vững bước hơn trong sứ mệnh loan báo Đức Giêsu Kitô. Hỡi các bạn, hãy mạnh dạn lên, đừng ngại khó, ngại khổ, đừng sợ hãi nữa vì như Cha Hậu đã nói: “sợ là hèn, sợ là chưa yêu trọn vẹn” hay như Thánh Gioan đã viết trong thư thứ nhất của Ngài: “Tình yêu loại trừ nỗi sợ” (I Gn 4, 18). Nguyện xin Chúa Thánh Thần đổ tràn tình yêu và ân sủng của Ngài nơi mỗi người để chúng ta mạnh dạn dấn thân và làm chứng cho Chúa Kitô trên mọi nẻo đường đời. Xin hẹn gặp lại các bạn ở Đại Hội lần thứ 10.
Nguyễn Diễm Trang (Gx Kitô Vua – Fort Worth – Texas)
Đại Hội Giáo Lý toàn quốc lần IX được tổ chức từ ngày 13 đến ngày 15/07/2007 tại Baton Rouge – Louisianna đã diễn ra sôi nổi và thành công tốt đẹp về mọi mặt. Chủ đề của Đại Hội lần này là “Đối thoại trong Truyền Giáo”.
Đại hội được diễm phúc đón tiếp Đức Cha Đaminh Mai Thanh Lương – Giám Mục phụ tá giáo phận Orange – California và Cha Piô Ngô Phúc Hậu từ Nam Căn thuộc giáo phận Cần Thơ - Việt nam. ĐGM đến với đại hội qua đề tài “Đối thoại giữa Công Giáo và các giáo phái Thiên Chúa”. Trong khi đó, cha Hậu, một nhà truyền giáo vĩ đại ở Cái Rắn, Cà Mau đã chia sẻ lại kinh nghiệm truyền giáo qua bao năm lặn lội trong rừng U-Minh qua hai đề tài: “Truyền Giáo là yêu thương và kính trọng người ngoại như Đức Giêsu đã làm” và “Truyền giáo là kể chuyện Đức Giêsu theo phương pháp của Đức Giêsu”. Các tham dự viên còn được dự các buổi hội thảo xoay quanh chủ đề chính: “Đối thoại liên tôn” do LM Giuse Vũ Xuân Minh trình bày. “Đối thoại trong Gia Đình” do chị Mộng Hằng, nhóm Đồng hành Houston, và anh Nguyễn Anh Dũng phụ trách. Lm Nguyễn Mạnh Hùng, Thầy Lê Châu và anh Mai Hoàng Ân chia sẻ các phương thức cầu nguyện với đề tài “Đối thoại với Chúa”. Thầy Thảo và anh Lê Thanh Liêm chia sẻ đề tài “Đối thoại với chính mình”. Những giáo lý viên nào là các vị lãnh đạo ở các giáo xứ thì chọn nhóm “Đối thoại trong Giáo Xứ và Giáo Phận” do phó tế Nguyễn Văn Phước và cô Hoàng Hoa phụ trách. Cha Hậu và gs Quyên Di phụ trách nhóm hội thảo “Thích nghi đời sống Công Giáo với các tôn giáo khác” rất sôi nổi và hào hứng. Ngoài ra còn có ba nhóm để bồi dưỡng chuyên môn cho các GLV với đề tài “Sinh Hoạt trong lớp Giáo Lý” do chị Mai Hương va chị Đoan Trang đảm trách; “Phương thức soạn bài và đứng lớp” của anh Đinh Văn Dương; và cuối cùng là nhóm “Tĩnh tâm Ephata dành cho lớp Thêm Sức” với sự chuẩn bị công phu và trình bày thật xuất sắc của Cha Việt Hưng và anh Nguyễn Văn Nhật.
Ngoài những giờ học tập và trao đổi thật sôi nổi, chúng tôi còn tham dự Thánh Lễ, chầu Thánh Thể, cầu nguyện chung với nhau thật sốt sắng. Trong Thánh Lễ sáng thứ bảy, cha Hậu đã chia sẻ Lời Chúa một cách sống động và đầy ý nghĩa theo ý của bài Phúc Âm hôm đó: “Trò không hơn thầy và tớ không hơn chủ” (Mt 10, 24). Cho nên, nếu Đức Kitô đã đi con đường Thập Giá, thì chúng ta, người môn đệ của Ngài, không thể đi con đường khác. Nếu chúng ta truyền giáo mà sung sướng quá thì coi chừng, chúng ta đi sai đường rồi. Ngài kết luận một câu làm tôi nhớ mãi: “Thánh Giá là định mệnh của người loan báo Đức Giêsu Kitô”. Đêm trước của ngày bế mạc Đại Hội, chúng tôi có giờ sám hối và sau đó là thưởng thức các màn “văn nghệ bỏ túi” nhưng thật vui tươi, hấp dẫn. Sau Thánh Lễ bế mạc trưa Chúa Nhật 15/07/07, cha Việt Hưng còn thết đãi chúng tôi một chầu crab and shrimp thay vì crawfish festival như dự tính ban đầu. Mọi người ăn uống vui vẻ để sau đó, ngậm ngùi chia tay nhau và hẹn đến Đại Hội lần thứ 10 dự tính sẽ được tổ chức ở Houston – Texas.
“Ngày vui thì qua mau”, ba ngày Đại Hội kết thúc, chúng tôi ai trở về nhà nấy, nhưng dư âm của ĐH sẽ còn vang vọng mãi trong chúng tôi… Đó là hình ảnh của cha Việt Hưng, chủ tịch ủy ban giáo lý, dáng mỏng thân gầy nhưng lúc nào cũng nhanh nhẹn để điều động mọi việc. Bên cạnh Cha còn có nhiều Cha khác và cả một đội ngũ các cha, các thầy tu hội Tận Hiến, các thầy phó tế, giáo sư, và các anh chi GLV dày dặn kinh nghiệm đã từng hỗ trợ đắc lực với Cha trong các Đại Hội trước cũng sát cánh với Cha trong Đại Hội này. Cha Piô Hậu đã diễn thật xuất sắc vai trò speaker của mình, cả hội trường chăm chú và hào hứng lắng nghe Cha chia sẻ. Thầy Quyên Di vẫn luôn sáng giá trong vai trò MC với nụ cười lúc nào cũng nở trên môi thật hiền hòa. Cám ơn Cha Vũ Xuân Minh đã cho chúng con những trận cười lăn cười bò để gây hứng thú trước giờ học. Đại hội giáo lý không những là cơ hội để chúng con học hỏi và bồi dưỡng tâm linh mà chúng con còn được chăm sóc về miếng ăn, giấc ngủ rất chu đáo. Đặc biệt cám ơn cha Nguyễn Hải Minh và toàn thể cộng đồng dân Chúa gx Antôn - Lê Văn Phụng đã lo cho anh chị em chúng con rất chu đáo. Cám ơn các bà mẹ Công Giáo đã cho chúng con những bữa ăn thật ngon không làm sao quên được. Mỗi người mỗi việc, tất cả đã đóng góp sức mình cho sự thành công về mọi mặt của Đại Hội. Xin Chúa trả công bội hậu cho quý Cha, quý tu sĩ nam nữ, và tất cả mọi người đã hy sinh cho anh chị em chúng con có dịp quây quần bên nhau học hỏi và sinh hoạt thật vui tươi và hữu ích.
Qua Đại Hội lần này, tôi tin chắc, Chúa Thánh Thần đã thổi vào tâm hồn từng giáo lý viên một sức sống mới để chúng ta vững bước hơn trong sứ mệnh loan báo Đức Giêsu Kitô. Hỡi các bạn, hãy mạnh dạn lên, đừng ngại khó, ngại khổ, đừng sợ hãi nữa vì như Cha Hậu đã nói: “sợ là hèn, sợ là chưa yêu trọn vẹn” hay như Thánh Gioan đã viết trong thư thứ nhất của Ngài: “Tình yêu loại trừ nỗi sợ” (I Gn 4, 18). Nguyện xin Chúa Thánh Thần đổ tràn tình yêu và ân sủng của Ngài nơi mỗi người để chúng ta mạnh dạn dấn thân và làm chứng cho Chúa Kitô trên mọi nẻo đường đời. Xin hẹn gặp lại các bạn ở Đại Hội lần thứ 10.
Nguyễn Diễm Trang (Gx Kitô Vua – Fort Worth – Texas)