ĐÀLẠT (AsiaNews) – Các tình nguyện viên thuộc Trung Tâm Mục Vụ ở Sàigòn đã tổ chức khóa huấn luyện nhằm yểm trợ cho 270 bạn trẻ của một giáo xứ mới được thành lập ở Da M’brim, Bảo Lộc thuộc giáo phận Đà lạt. Các bạn trẻ tham dự khóa huấn luyện thuộc sắc tộc thiểu số.
Linh Mục Biên cho Tin Tức Á Châu biết “ Khi chúng tôi đến đây, chúng tôi rất cảm kích vì tinh thần sống đạo của họ. Cha Thực, một Linh Mục ở điạ phương đã lái chiếc xe cũ kĩ đi từ làng này qua làng khác để rước các bạn trẻ. Mục tiêu của khóa huấn luyện là cung cấp kiến thức và thực hành liên quan đến việc tổ chức mục vụ và những hoạt động xã hội. Có 270 bạn trẻ đã tham dự, một số đã có con cái”.
Vị lãnh đạo cộng đồng ở đây đã chào đón các thiện nguyện viện, Vị ấy phát biểu “Chúng tôi hoan nghênh tất cả các thiện nguyện viên, các anh chị em, các giáo dân của giáo xứ đến dậy con em chúng tôi. Nếu qúy vị đến đây dậy con em chúng tôi biết giữ vệ sinh sức khoẻ, biết về văn hóa và đạo đức thì chúng tôi sẵn sàng cộng tác với các qúy vị”
Một nữ tình nguyện viên, Chi Hai cho biết “ Các bạn trẻ, các phụ huynh, các người địa phương tỏ ra rất hoan nghênh và thân tình. Họ thích thú với những sinh hoạt, những công tác mục vụ, các bài học kinh thánh cho thiếu nhi. Mọi thành phần của giáo xứ đã hợp tác với cộng đồng địa phương.
Chị Hải nói thêm: Chúng tôi giúp các bạn trẻ có được những kiến thức và thực hành công tác xã hội đồng thời cũng giúp họ hiểu biết hơn cách thức sinh hoạt với các bạn trẻ khác.
Ông Va, trưởng nhóm tình nguyện viện phát biểu:“Qua các hoạt động xã hội, chúng tôi đã giúp thăng tiến các bạn trẻ vùng nghèo khó”
Ông cũng nói thêm: Các thiện nguyện viên và các nhóm trẻ muốn đến thăm hỏi mọi người để giúp các em thiếu may mắn và nghèo. Họ tổ chức nhiều loại sinh hoạt. Tinh thần yêu thương của Chúa Giêsu đã đem ánh sáng lại cho các vùng cao nguyên, đồi núi.
Cha Dũng thuộc điạ phận Thái Bình phát biểu: “Chúng tôi thật sung sướng. Tôi nghĩ, chúng tôi không còn cô đơn nữa. Chúng tôi làm việc với nhau, chia sẻ cho nhau niềm vui cũng như nỗi buồn của cuộc sống”
Linh Mục Biên cho Tin Tức Á Châu biết “ Khi chúng tôi đến đây, chúng tôi rất cảm kích vì tinh thần sống đạo của họ. Cha Thực, một Linh Mục ở điạ phương đã lái chiếc xe cũ kĩ đi từ làng này qua làng khác để rước các bạn trẻ. Mục tiêu của khóa huấn luyện là cung cấp kiến thức và thực hành liên quan đến việc tổ chức mục vụ và những hoạt động xã hội. Có 270 bạn trẻ đã tham dự, một số đã có con cái”.
Vị lãnh đạo cộng đồng ở đây đã chào đón các thiện nguyện viện, Vị ấy phát biểu “Chúng tôi hoan nghênh tất cả các thiện nguyện viên, các anh chị em, các giáo dân của giáo xứ đến dậy con em chúng tôi. Nếu qúy vị đến đây dậy con em chúng tôi biết giữ vệ sinh sức khoẻ, biết về văn hóa và đạo đức thì chúng tôi sẵn sàng cộng tác với các qúy vị”
Một nữ tình nguyện viên, Chi Hai cho biết “ Các bạn trẻ, các phụ huynh, các người địa phương tỏ ra rất hoan nghênh và thân tình. Họ thích thú với những sinh hoạt, những công tác mục vụ, các bài học kinh thánh cho thiếu nhi. Mọi thành phần của giáo xứ đã hợp tác với cộng đồng địa phương.
Chị Hải nói thêm: Chúng tôi giúp các bạn trẻ có được những kiến thức và thực hành công tác xã hội đồng thời cũng giúp họ hiểu biết hơn cách thức sinh hoạt với các bạn trẻ khác.
Ông Va, trưởng nhóm tình nguyện viện phát biểu:“Qua các hoạt động xã hội, chúng tôi đã giúp thăng tiến các bạn trẻ vùng nghèo khó”
Ông cũng nói thêm: Các thiện nguyện viên và các nhóm trẻ muốn đến thăm hỏi mọi người để giúp các em thiếu may mắn và nghèo. Họ tổ chức nhiều loại sinh hoạt. Tinh thần yêu thương của Chúa Giêsu đã đem ánh sáng lại cho các vùng cao nguyên, đồi núi.
Cha Dũng thuộc điạ phận Thái Bình phát biểu: “Chúng tôi thật sung sướng. Tôi nghĩ, chúng tôi không còn cô đơn nữa. Chúng tôi làm việc với nhau, chia sẻ cho nhau niềm vui cũng như nỗi buồn của cuộc sống”