NGÀY THI GIÁO LÝ KINH THÁNH GIÁO XỨ LẢNH TRÌ
Giáo xứ Lảnh Trì nằm cạnh đường quốc lộ 60, dưới chân đê sông Hồng, có khoảng 1000 giáo dân, có đủ các thành phần kinh tế, công, nông, thương nghiệp. Nên cuộc sống của bà con giáo dân nơi đây rất sôi động và bận rộn với công việc. Nhưng dưới sự hướng dẫn của Cha Antôn Tạ Hữu Phương, giáo xứ đã tổ chức các lớp, các giới học giáo lý Kinh Thánh (GLKT) theo chương trình chung của Giáo phận. Qua tìm hiểu người viết được biết mọi người chỉ có thể học vào buổi tối, tối đến trong khu nhà xứ rất đông vui nhộn nhịp các giới đến học, các cháu thiếu nhi, ca đoàn giới trẻ, giới các cụ, nhà xứ không đủ chỗ cho các lớp học, phải học cả ngoài sân, dưới chân cột đèn.
Ngày 10 tháng 7 năm 2007, giáo xứ có tổ chức thi GLKT, các giơi, các hội dủ nhau đi thi, nhộn nhịp như ngày hội, các bà, các chị, những tà áo dài xanh đỏ bay phất phới, các ông, các anh với những bộ trang phục mới nhất cũng từng nhóm dắt tay nhau đến nhà xứ để tham dự cuộc thi, các cháu thiếu nhi quàng khăn vàng, khăn tím, chạy nhảy tung tăng, khoác vai nhau đi thi. Vào lúc 7giờ 30 ông trùm giới thiệu thành viên ban giám khảo và các thành phần tham dự thi, cha Antôn đọc lời khai mạc, ban giám khảo đọc thể lệ thi và cuộc thi được bắt đầu, theo thứ tự mà các đội đã rút được, hết phần thi tập thể thì đến phần thi cá nhân. Trong khi thi mọi người đều làm việc nghiêm túc, nhưng vẫn tạo được bầu khí sôi động trong phòng thi, mỗi đội, mỗi cá nhân trả xong một câu hỏi mọi người vỗ tay nồng nhiệt. Có rất nhiều đoàn thể, cá nhân đoạt giải xuất sắc, nhưng cuộc thi không hẳn chỉ toàn là kết quả cao, bên cạnh đó còn có rất nhiều tập thể và cá nhân kết quả còn chưa được mong muốn.
Sau khi thi xong, Cha Antôn dâng thánh lễ ta ơn Chúa đã ban cho buổi tổ chức thi GLKT của giáo xứ được tốt đẹp. Trong bài giảng cha đã nói lên tầm quan trọng của Kinh Thánh và việc học hỏi Lời Chúa. Sau thánh lễ Cha phát phần thưởng cho tập thể và cá nhân tham gia thi, phần thưởng không lớn nhưng nói đến sự quan tâm của cha và ban hành giáo xứ. Cha có tuyên dương tinh thần học GLKT của các giới, các hội trong giáo xứ, đặc biệt là các cụ cao tuổi, có tới hai, ba cụ đã trên 80 tuổi mà vẫn học và tham dự thi, đó là những tấm gương sáng cho con cháu noi theo.
Qua đây, người viết nhận thấy rằng: kết quả của việc học tập mới chỉ đạt được 50%, nhưng đáng ghi nhận sự nhiệt tình và tinh thần ham học hỏi, nhất là học Lời Chúa của giáo xứ Lảnh Trì, từ các cụ già cho đến các cháu thiếu nhi, nhất là sự hiếu học của các cụ dù đã quá bát tuần, đã để lại cho thế hệ mai sau một tấm gương vô cùng quý giá. Mong rằng giáo xứ Lảnh Trì luôn giữ được tinh thần học hỏi Lời Chúa như vậy và noi gương các cụ đã để lại.
Giáo xứ Lảnh Trì nằm cạnh đường quốc lộ 60, dưới chân đê sông Hồng, có khoảng 1000 giáo dân, có đủ các thành phần kinh tế, công, nông, thương nghiệp. Nên cuộc sống của bà con giáo dân nơi đây rất sôi động và bận rộn với công việc. Nhưng dưới sự hướng dẫn của Cha Antôn Tạ Hữu Phương, giáo xứ đã tổ chức các lớp, các giới học giáo lý Kinh Thánh (GLKT) theo chương trình chung của Giáo phận. Qua tìm hiểu người viết được biết mọi người chỉ có thể học vào buổi tối, tối đến trong khu nhà xứ rất đông vui nhộn nhịp các giới đến học, các cháu thiếu nhi, ca đoàn giới trẻ, giới các cụ, nhà xứ không đủ chỗ cho các lớp học, phải học cả ngoài sân, dưới chân cột đèn.
Ngày 10 tháng 7 năm 2007, giáo xứ có tổ chức thi GLKT, các giơi, các hội dủ nhau đi thi, nhộn nhịp như ngày hội, các bà, các chị, những tà áo dài xanh đỏ bay phất phới, các ông, các anh với những bộ trang phục mới nhất cũng từng nhóm dắt tay nhau đến nhà xứ để tham dự cuộc thi, các cháu thiếu nhi quàng khăn vàng, khăn tím, chạy nhảy tung tăng, khoác vai nhau đi thi. Vào lúc 7giờ 30 ông trùm giới thiệu thành viên ban giám khảo và các thành phần tham dự thi, cha Antôn đọc lời khai mạc, ban giám khảo đọc thể lệ thi và cuộc thi được bắt đầu, theo thứ tự mà các đội đã rút được, hết phần thi tập thể thì đến phần thi cá nhân. Trong khi thi mọi người đều làm việc nghiêm túc, nhưng vẫn tạo được bầu khí sôi động trong phòng thi, mỗi đội, mỗi cá nhân trả xong một câu hỏi mọi người vỗ tay nồng nhiệt. Có rất nhiều đoàn thể, cá nhân đoạt giải xuất sắc, nhưng cuộc thi không hẳn chỉ toàn là kết quả cao, bên cạnh đó còn có rất nhiều tập thể và cá nhân kết quả còn chưa được mong muốn.
Sau khi thi xong, Cha Antôn dâng thánh lễ ta ơn Chúa đã ban cho buổi tổ chức thi GLKT của giáo xứ được tốt đẹp. Trong bài giảng cha đã nói lên tầm quan trọng của Kinh Thánh và việc học hỏi Lời Chúa. Sau thánh lễ Cha phát phần thưởng cho tập thể và cá nhân tham gia thi, phần thưởng không lớn nhưng nói đến sự quan tâm của cha và ban hành giáo xứ. Cha có tuyên dương tinh thần học GLKT của các giới, các hội trong giáo xứ, đặc biệt là các cụ cao tuổi, có tới hai, ba cụ đã trên 80 tuổi mà vẫn học và tham dự thi, đó là những tấm gương sáng cho con cháu noi theo.
Qua đây, người viết nhận thấy rằng: kết quả của việc học tập mới chỉ đạt được 50%, nhưng đáng ghi nhận sự nhiệt tình và tinh thần ham học hỏi, nhất là học Lời Chúa của giáo xứ Lảnh Trì, từ các cụ già cho đến các cháu thiếu nhi, nhất là sự hiếu học của các cụ dù đã quá bát tuần, đã để lại cho thế hệ mai sau một tấm gương vô cùng quý giá. Mong rằng giáo xứ Lảnh Trì luôn giữ được tinh thần học hỏi Lời Chúa như vậy và noi gương các cụ đã để lại.