THÁI BÌNH -- Sáng nay, Chúa nhật (01/7/2007), linh mục Vinh-sơn Đỗ Cao Thăng (quản nhiệm) và 11 linh mục giáo phận Thái Bình dâng Thánh lễ chính tiệc tuần chầu Thánh Thể, tại tân giáo xứ Nam Biên.
Hiệp dâng trong Thánh lễ có 4 thày phó tế, các nam nữ tu sỹ và đông đảo giáo dân cùng tham dự.
Với thời tiết thay đổi đột ngột, sáng nay trời mưa to, nhưng cũng không làm chùn bước tiến của cộng đoàn tín hữu đến với Nam Biên từ nhiều giáo xứ lân cận. Họ đến để chia sẻ niềm vui và họ đến để cầu nguyện cho cộng đoàn Nam Biên còn non trẻ, vừa được tách ra khỏi lòng mẹ Trung Đồng.
Đúng 9 giờ, đoàn đồng tế tiến lên thánh đường trong tiếng kèn mạnh mẽ đầy sức sống của anh em thanh niên trong giáo xứ, cùng với sự háo hức của hàng ngàn con tim đang vẫy chào. Trong nhà thờ đã chật kín người, ngoài trời vẫn mưa, vậy mà cộng đoàn tín hữu ngồi hết khu vực cuối và hai bên hành lang nhà thờ.
Đức ông Thômas Trần Trung Hà (chánh xứ Giáo Nghĩa) làm chủ tế, cha Giuse Mai Trần Nga (Hạt trưởng giáo hạt Tiền Hải) chia sẻ Lời Chúa, ngài nói: “Hôm nay Chúa Giêsu dạy cho chúng ta bài học bác ái, yêu thương… Anh chị em hãy lắng nghe để thực thi ý Chúa, như Đức Maria đã ghi tạc và suy niệm trong lòng…”.
Kết thúc Thánh lễ, quý cha đồng tế và cộng đoàn hướng lên Mẹ Maria cùng nhau tạ ơn Mẹ với ca khúc “cùng Mẹ ra khơi”.
Nam Biên là một giáo xứ nghèo, cách xa Toà Giám mục khoảng 35 km về hướng đông nam, thuộc xã Nam Trung, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.
Năm 1902 Nam Biên chỉ là một “giáp” của giáo xứ Trung Đồng, đến năm 1905 Bề trên giáo phận đã nâng Nam Biên thành giáo họ, với tên gọi Nam Biên và nhận thánh Gioan Tông đồ làm đấng bảo trợ.
Xét thấy Nam Biên có đời sống đạo sốt sắng, và nhiệt thành trong mọi công việc đối với giáo xứ; ngày 02/12/2006, Đức Cha F.X. Nguyễn Văn Sang đã nâng Nam Biên lên hàng giáo xứ, sánh vai với các giáo xứ trong giáo phận.
Nam Biên hiện nay có khoảng hai ngàn giáo dân, và 4 giáo họ trực thuộc (có một giáo họ có nhà thờ, còn 3 giáo họ chưa có nơi để tập trung cầu nguyện). Các công việc mục vụ và tổ chức trong giáo xứ, do cha Vinh-sơn Đỗ Cao Thăng (chánh xứ Trung Đồng) trực tiếp coi sóc và điều hành. Với lòng hăng say và nhiệt huyết cho công trình nhà Chúa, mỗi người, mỗi gia đình trong giáo xứ Nam Biên đã chung lòng góp sức, và cùng với sự hỗ trợ của nhiều ân nhân, thân nhân xa gần; ngôi thánh đường cao to và rộng lớn, với hai tháp chuông cao ngất được thi công từ năm 2002, đến nay đang tới hồi hoàn thiện; ước tính nguồn kinh phí lên đến hàng tỷ đồng. Nam Biên vẫn đang cần những con tim bao dung và bàn tay quảng đại của tất cả mọi người để Nam Biên vững mạnh hơn trong Đức tin và trưởng thành hơn trong mọi phương diện. Nhất là liệu sao có đủ phòng học, cũng như các phương tiện học Giáo lý cho con em trong giáo xứ. Họ nhà xứ Nam Biên có 5 lớp giáo lý mà chỉ có một phòng học giáo lý rất đơn sơ và chưa có bàn ghế.
Hồi tháng 3 vừa qua, Bề trên giáo phận đã cử thày Vinh-sơn Ngô Thái Phong, đang là chủng sinh thực tập về giúp giáo xứ Nam Biên. Tại đây thày Phong đã làm mọi công việc như: dạy Giáo lý, tổ chức, củng cố các hội đoàn, giúp họ thăng tiến hơn trong đời sống Đức tin, đồng thời tiến xa hơn nữa trong yêu thương và phục vụ mọi người.
Cánh cửa nhà thờ lúc nào cũng dang rộng mời gọi cộng đoàn tín hữu Nam Biên đến với Chúa Giêsu Thánh Thể. Các em thiếu nhi Thánh Thể của giáo xứ mỗi ngày đến viếng Chúa ba lần. Có thể nói Chúa Giêsu rất hài lòng với đoàn chiên nơi đây, cho nên từ lâu Nam Biên được mệnh danh là giáo xứ hiền lành, khiêm nhường và nhiệt tình.
Ước mong hạt giống Tin Mừng mãi mãi được cắm rễ sâu vào mảnh đất Nam Biên phì nhiêu này. Từ đó trổ sinh ra nhiều bông hạt khác làm cho cánh đồng truyền giáo Thái Bình mỗi ngày thêm bội thu.
Trường Giang
Hiệp dâng trong Thánh lễ có 4 thày phó tế, các nam nữ tu sỹ và đông đảo giáo dân cùng tham dự.Với thời tiết thay đổi đột ngột, sáng nay trời mưa to, nhưng cũng không làm chùn bước tiến của cộng đoàn tín hữu đến với Nam Biên từ nhiều giáo xứ lân cận. Họ đến để chia sẻ niềm vui và họ đến để cầu nguyện cho cộng đoàn Nam Biên còn non trẻ, vừa được tách ra khỏi lòng mẹ Trung Đồng.
Đúng 9 giờ, đoàn đồng tế tiến lên thánh đường trong tiếng kèn mạnh mẽ đầy sức sống của anh em thanh niên trong giáo xứ, cùng với sự háo hức của hàng ngàn con tim đang vẫy chào. Trong nhà thờ đã chật kín người, ngoài trời vẫn mưa, vậy mà cộng đoàn tín hữu ngồi hết khu vực cuối và hai bên hành lang nhà thờ.
Đức ông Thômas Trần Trung Hà (chánh xứ Giáo Nghĩa) làm chủ tế, cha Giuse Mai Trần Nga (Hạt trưởng giáo hạt Tiền Hải) chia sẻ Lời Chúa, ngài nói: “Hôm nay Chúa Giêsu dạy cho chúng ta bài học bác ái, yêu thương… Anh chị em hãy lắng nghe để thực thi ý Chúa, như Đức Maria đã ghi tạc và suy niệm trong lòng…”.
Kết thúc Thánh lễ, quý cha đồng tế và cộng đoàn hướng lên Mẹ Maria cùng nhau tạ ơn Mẹ với ca khúc “cùng Mẹ ra khơi”.
Nam Biên là một giáo xứ nghèo, cách xa Toà Giám mục khoảng 35 km về hướng đông nam, thuộc xã Nam Trung, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.
Năm 1902 Nam Biên chỉ là một “giáp” của giáo xứ Trung Đồng, đến năm 1905 Bề trên giáo phận đã nâng Nam Biên thành giáo họ, với tên gọi Nam Biên và nhận thánh Gioan Tông đồ làm đấng bảo trợ.
Xét thấy Nam Biên có đời sống đạo sốt sắng, và nhiệt thành trong mọi công việc đối với giáo xứ; ngày 02/12/2006, Đức Cha F.X. Nguyễn Văn Sang đã nâng Nam Biên lên hàng giáo xứ, sánh vai với các giáo xứ trong giáo phận.
Nam Biên hiện nay có khoảng hai ngàn giáo dân, và 4 giáo họ trực thuộc (có một giáo họ có nhà thờ, còn 3 giáo họ chưa có nơi để tập trung cầu nguyện). Các công việc mục vụ và tổ chức trong giáo xứ, do cha Vinh-sơn Đỗ Cao Thăng (chánh xứ Trung Đồng) trực tiếp coi sóc và điều hành. Với lòng hăng say và nhiệt huyết cho công trình nhà Chúa, mỗi người, mỗi gia đình trong giáo xứ Nam Biên đã chung lòng góp sức, và cùng với sự hỗ trợ của nhiều ân nhân, thân nhân xa gần; ngôi thánh đường cao to và rộng lớn, với hai tháp chuông cao ngất được thi công từ năm 2002, đến nay đang tới hồi hoàn thiện; ước tính nguồn kinh phí lên đến hàng tỷ đồng. Nam Biên vẫn đang cần những con tim bao dung và bàn tay quảng đại của tất cả mọi người để Nam Biên vững mạnh hơn trong Đức tin và trưởng thành hơn trong mọi phương diện. Nhất là liệu sao có đủ phòng học, cũng như các phương tiện học Giáo lý cho con em trong giáo xứ. Họ nhà xứ Nam Biên có 5 lớp giáo lý mà chỉ có một phòng học giáo lý rất đơn sơ và chưa có bàn ghế.
Hồi tháng 3 vừa qua, Bề trên giáo phận đã cử thày Vinh-sơn Ngô Thái Phong, đang là chủng sinh thực tập về giúp giáo xứ Nam Biên. Tại đây thày Phong đã làm mọi công việc như: dạy Giáo lý, tổ chức, củng cố các hội đoàn, giúp họ thăng tiến hơn trong đời sống Đức tin, đồng thời tiến xa hơn nữa trong yêu thương và phục vụ mọi người.
Cánh cửa nhà thờ lúc nào cũng dang rộng mời gọi cộng đoàn tín hữu Nam Biên đến với Chúa Giêsu Thánh Thể. Các em thiếu nhi Thánh Thể của giáo xứ mỗi ngày đến viếng Chúa ba lần. Có thể nói Chúa Giêsu rất hài lòng với đoàn chiên nơi đây, cho nên từ lâu Nam Biên được mệnh danh là giáo xứ hiền lành, khiêm nhường và nhiệt tình.
Ước mong hạt giống Tin Mừng mãi mãi được cắm rễ sâu vào mảnh đất Nam Biên phì nhiêu này. Từ đó trổ sinh ra nhiều bông hạt khác làm cho cánh đồng truyền giáo Thái Bình mỗi ngày thêm bội thu.
Trường Giang