Giáo xứ Đồng Bào hay còn gọi là Kẻ Bèo thuộc xã Tiên Ngoại huyện Duy Tiên tỉnh Hà Nam, cách xa thủ đô Hà Nội khoảng 60 km về phía Nam. Là một trong những giáo xứ có truyền thống đạo đức lâu đời, với các hội đoàn lớn mạnh, cách thức tổ chức chặt chẽ.

Ngày chầu lượt tại gx Đồng Bào
Cảm nhận đầu tiên của người viết khi mới đặt chân đến giáo xứ có cảm tưởng như một xứ vùng sâu, vùng xa và còn lạc hậu nữa, đứng ở làng bên cạnh nhìn vào thấy chung quanh là ruộng và mương máng, chỉ có cây tháp nhà thờ nhô lên cao và mấy nóc nhà lụp xụp bám quanh cây tháp. Cảm tưởng đầu tiên của người viết thì hoàn toàn thất vọng. Nhưng khi đặt chân đến giáo xứ thấy ngôi thánh đường khang trang, bà con giáo dân thì vui vẻ, ai nấy tấp nập lo quét dọn trang trí chuẩn bị cho ngày chầu Mình Thánh Chúa thay mặt Giáo phận.

Ngày 17 tháng 6 năm 2007, theo lịch công giáo Giáo phận Hà Nội, giáo xứ Đồng Bào Chầu Mình Thánh Chúa thay mặt Giáo phận.

Giáo dân tham dự ngày chầu lượt
Dưới sự chỉ dạy của Cha Antôn Tạ Hữu Phương (Quản xứ). Giáo xứ đã tổ chức ngày chầu Mình Thánh Chúa long trọng và sốt sáng. Từ 5 giờ sáng tôi thấy bà con giáo dân từ các xứ, họ chung quanh tuôn về và đúng 5giờ 30 cha phó dâng thánh lễ khai mạc, sau thánh lễ đặt Mình Thánh Chúa cho giáo dân chầu. Đến 10giờ 30 có thánh lễ đồng tế do cha Phêrô Bùi Ngọc Tuấn quản hạt Hà Nam, chính xứ Phủ Lý chủ tế. Sau thánh lễ trưa cha xứ đặt Mình Thánh Chúa để giáo dân tiếp tục chầu đến 16giờ 30 thánh lễ chiều. Trong ngày có ba thánh lễ nhưng thánh lễ nào cũng rất đông người, nhà thờ tuy rộng nhưng không đủ chỗ chứa, nhiều người đi dự lễ phải ngồi ngoài sân. Sau thánh lễ có rước, suy tôn Mình Thánh Chúa cách trọng thể chung quanh nhà thờ. Khi chuẩn bị rước Mình Thánh Chúa thì trời bỗng nổi gió và mây kéo đến che kín mặt trời làm cho bầu không khí đang nóng bức bỗng trở nên dịu mát rất dễ chịu, mọi người lo trời sẽ đổ mưa, nhưng việc Chúa làm quả thực là vĩ đại, rước Thánh Thể xong thì trời quang mây tạnh.

Ngày chầu lượt
Ngày giáo xứ chầu Mình Thánh Chúa thì các hội đoàn từ các em thiếu nhi Thánh Thể cho đến các cụ già, các giáo xứ bạn thay phiên nhau chầu Mình Thánh Chúa từ 6giờ 30 đến 16giờ 30. Quan sát thì người viết thấy giờ nào trong nhà thờ cũng rất đông bà con giáo dân đến quỳ chầu trước Thánh Thể Chúa để cầu nguyện. Không chỉ có bà con giáo dân trong xứ, các xứ lân cận, mà còn có rất đông các hội đoàn, các giáo xứ ở Hà Nội, Hà Tây cũng quy tụ về để chầu Thánh Thể Chúa. Cho dù sân nhà xứ rất rộng nhưng vẫn không đủ chỗ để chứa xe cho khách từ khắp các nơi đổ về.

Có thể nói là hiếm thấy giáo xứ nào lễ chầu vừa sốt sắng, tổ chức quy mô và nhiều các hội đoàn, các giáo xứ đến chầu Mình Thánh Chúa như ở giáo xứ Đồng Bào.