NHA TRANG, Việt Nam (UCAN) – Các nữ tu Công giáo và Phật giáo đã giành những giải thưởng cao nhất tại hội thi cắm hoa trong lễ hội Festival Biển và hy vọng các giải thưởng sẽ tạo cơ hội cho các nữ tu khẳng định vai trò của mình trong xã hội Việt Nam.
Nữ tu Cecilia Nguyễn Thị Xuân Hà, người tham dự cuộc thi, cho biết các nữ tu dòng Khiết Tâm của chị đoạt giải nhất trị giá 600.000 đồng và giải ba 400.000 đồng. Các nữ tu dòng Mến Thánh Giá và một nicô nhận giải nhì đồng hạng với tiền thưởng là 500.000 đồng.
"Chúng tôi không nghĩ đến giải thưởng. Chúng tôi tham gia hội thi là muốn khẳng định vị trí của nữ tu Công giáo trong xã hội ngày nay", theo chị
Hà, 45 tuổi, chị đã khấn trọn cách đây 25 năm. Chị nói thêm, tham gia cuộc thi là cơ hội để họ thể hiện khả năng sáng tạo của hội dòng.
Năm nay là năm đầu tiên các nữ tu được mời tham gia cuộc thi với tư cách là đại diện cho nhà dòng. Chị Hà nói: "Chúng tôi rất tự hào khi mặc tu phục truyền thống màu xanh tím trong cuộc thi". Chị giải thích trước đây các nữ tu đại diện cho hội phụ nữ hay trường học tham dự hội thi nên không được mặc tu phục.
Khoảng 50 phụ nữ tham gia cuộc thi cắm hoa trong chương trình lễ hội "Festival Biển 2007" ở Nha Trang, thủ phủ của tỉnh Khánh Hoà, cách Hà Nội 1.278 km về phía nam, diễn ra từ ngày 9-15/6. Lễ hội được tổ chức hai năm một lần kể từ năm 2003, nhằm thu hút khách du lịch đến thành phố biển có các bãi biển nổi tiếng thế giới này. Chi phí cho sự kiện này mất 10 tỷ đồng. Lễ hội năm nay gồm có các tiết mục múa truyền thống, nghệ thuật, âm nhạc, trò chơi, thể thao dưới nước, thi cắm hoa, nấu ăn và các cuộc thi khéo tay khác.
Nữ tu Annê Thục Khanh, cùng đội thi với chị Hà, cho biết trước cuộc thi mỗi đội được cấp 150.000 đồng để mua hoa và các vật liệu trang trí khác. Cuộc thi kéo dài một giờ đồng hồ với chủ đề nói về "quê hương, đất nước và con người".
Chị Khanh cho biết tác phẩm của họ có hình thuyền buồm được làm bằng tre, mo dừa và lá chuối bên trên là những cánh hoa hồng vàng chạy theo hình xoắn ốc. Chị giải thích hoa hồng tượng trưng cho tình yêu còn màu vàng tượng trưng cho người Việt Nam.
Nicô Diệu Châu dùng những cánh hoa thiên điểu và trang trí bằng hoa khế. Nữ tu Phật giáo mặc tu phục màu xám học cắm hoa từ một thiền sư người Nhật, cho biết bà mất một tuần để chuẩn bị cho tác phẩm của mình. Bà nói: "Đây là lần đầu tiên tôi tham dự cuộc thi. Tôi muốn tích cực tham gia các hoạt động xã hội". Nicô trụ trì chùa Phước Thiện này nói rằng các nữ tu Phật giáo ngày nay không phải chỉ biết đắm mình trong kinh kệ mà cũng phải biết dấn thân cứu đời.
Nữ tu Melanie Minh Loan thuộc dòng Khiết Tâm đã khuyến khích các nữ tu trong cộng đoàn mặc tu phục khi tham gia cuộc thi. Chị nói rằng tham gia cuộc thi như thế "là cơ hội để họ hoà nhập cộng đồng và chứng tỏ sự hiện diện của Chúa trong xã hội thông qua các hoạt động của họ".
Một cán bộ Hội Phụ nữ Tỉnh Khánh Hoà, ban tổ chức cuộc thi cắm hoa, nói rằng bà đánh giá cao sự tham dự cuộc thi của các nữ tu. Bà nói: "Các hoạt động do hội phụ nữ tổ chức đều được các nữ tu hưởng ứng và thực hiện hiệu quả".
Chị Loan, đang là giám đốc một trường nuôi dạy trẻ em khuyết tật của Giáo hội, còn là thành viên Hội Phụ nữ và Uỷban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Chị giải thích, nhờ tham gia hai tổ chức này mà chị có cơ hội giúp các trẻ khuyết tật và người dân tộc thiểu số. Hội phụ nữ là một tổ chức xã hội chính trị ở Việt Nam có nhiệm vụ bảo vệ quyền bình đẳng cho phụ nữ và giúp họ thăng tiến.
Nữ tu Cecilia Nguyễn Thị Xuân Hà, người tham dự cuộc thi, cho biết các nữ tu dòng Khiết Tâm của chị đoạt giải nhất trị giá 600.000 đồng và giải ba 400.000 đồng. Các nữ tu dòng Mến Thánh Giá và một nicô nhận giải nhì đồng hạng với tiền thưởng là 500.000 đồng.
"Chúng tôi không nghĩ đến giải thưởng. Chúng tôi tham gia hội thi là muốn khẳng định vị trí của nữ tu Công giáo trong xã hội ngày nay", theo chị
Hà, 45 tuổi, chị đã khấn trọn cách đây 25 năm. Chị nói thêm, tham gia cuộc thi là cơ hội để họ thể hiện khả năng sáng tạo của hội dòng.
Năm nay là năm đầu tiên các nữ tu được mời tham gia cuộc thi với tư cách là đại diện cho nhà dòng. Chị Hà nói: "Chúng tôi rất tự hào khi mặc tu phục truyền thống màu xanh tím trong cuộc thi". Chị giải thích trước đây các nữ tu đại diện cho hội phụ nữ hay trường học tham dự hội thi nên không được mặc tu phục.
Khoảng 50 phụ nữ tham gia cuộc thi cắm hoa trong chương trình lễ hội "Festival Biển 2007" ở Nha Trang, thủ phủ của tỉnh Khánh Hoà, cách Hà Nội 1.278 km về phía nam, diễn ra từ ngày 9-15/6. Lễ hội được tổ chức hai năm một lần kể từ năm 2003, nhằm thu hút khách du lịch đến thành phố biển có các bãi biển nổi tiếng thế giới này. Chi phí cho sự kiện này mất 10 tỷ đồng. Lễ hội năm nay gồm có các tiết mục múa truyền thống, nghệ thuật, âm nhạc, trò chơi, thể thao dưới nước, thi cắm hoa, nấu ăn và các cuộc thi khéo tay khác.
Nữ tu Annê Thục Khanh, cùng đội thi với chị Hà, cho biết trước cuộc thi mỗi đội được cấp 150.000 đồng để mua hoa và các vật liệu trang trí khác. Cuộc thi kéo dài một giờ đồng hồ với chủ đề nói về "quê hương, đất nước và con người".
Chị Khanh cho biết tác phẩm của họ có hình thuyền buồm được làm bằng tre, mo dừa và lá chuối bên trên là những cánh hoa hồng vàng chạy theo hình xoắn ốc. Chị giải thích hoa hồng tượng trưng cho tình yêu còn màu vàng tượng trưng cho người Việt Nam.
Nicô Diệu Châu dùng những cánh hoa thiên điểu và trang trí bằng hoa khế. Nữ tu Phật giáo mặc tu phục màu xám học cắm hoa từ một thiền sư người Nhật, cho biết bà mất một tuần để chuẩn bị cho tác phẩm của mình. Bà nói: "Đây là lần đầu tiên tôi tham dự cuộc thi. Tôi muốn tích cực tham gia các hoạt động xã hội". Nicô trụ trì chùa Phước Thiện này nói rằng các nữ tu Phật giáo ngày nay không phải chỉ biết đắm mình trong kinh kệ mà cũng phải biết dấn thân cứu đời.
Nữ tu Melanie Minh Loan thuộc dòng Khiết Tâm đã khuyến khích các nữ tu trong cộng đoàn mặc tu phục khi tham gia cuộc thi. Chị nói rằng tham gia cuộc thi như thế "là cơ hội để họ hoà nhập cộng đồng và chứng tỏ sự hiện diện của Chúa trong xã hội thông qua các hoạt động của họ".
Một cán bộ Hội Phụ nữ Tỉnh Khánh Hoà, ban tổ chức cuộc thi cắm hoa, nói rằng bà đánh giá cao sự tham dự cuộc thi của các nữ tu. Bà nói: "Các hoạt động do hội phụ nữ tổ chức đều được các nữ tu hưởng ứng và thực hiện hiệu quả".
Chị Loan, đang là giám đốc một trường nuôi dạy trẻ em khuyết tật của Giáo hội, còn là thành viên Hội Phụ nữ và Uỷban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Chị giải thích, nhờ tham gia hai tổ chức này mà chị có cơ hội giúp các trẻ khuyết tật và người dân tộc thiểu số. Hội phụ nữ là một tổ chức xã hội chính trị ở Việt Nam có nhiệm vụ bảo vệ quyền bình đẳng cho phụ nữ và giúp họ thăng tiến.